Một buổi họp lớp tưởng như vô hại đã khiến một người phụ nữ tên Tiểu Mẫn (Trung Quốc) rơi vào cú lừa bạc tỷ: Toàn bộ số tiền dành dụm để mua nhà "bốc hơi", chồng thất vọng bỏ nhà đi, con trai gửi về nhà ngoại, cuộc sống gia đình rơi vào khủng hoảng chỉ vì… tin lời một "ông bạn cũ" tên Lạc Chỉ.
Người phụ nữ mất hết tất cả chỉ vì nghe lời bạn cũ (Ảnh minh hoạ)
Chiều thứ Sáu, sau giờ tan làm, Tiểu Mẫn nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng thời trung học, rủ đi họp lớp vào cuối tuần. Ban đầu, chị từ chối thẳng thừng. Theo chị, họp lớp bây giờ chỉ là dịp khoe khoang, ai giàu thì phô trương, ai nghèo thì tự ti. "Thà dành tiền mua đồ ngon cho con còn hơn" , chị nghĩ.
Nhưng khi nghe lớp trưởng nói: "Buổi họp này do Lạc Chỉ tài trợ hết, cậu ấy muốn cảm ơn bạn bè vì từng giúp đỡ thời nghèo khó" , Tiểu Mẫn bắt đầu dao động. Lạc Chỉ - cậu bạn gầy gò, nghèo rớt mồng tơi ngày xưa, từng được cả lớp góp tiền mua sách vở, giờ đã trở thành ông chủ giàu có, muốn "báo ân" bằng cách chi tiền tổ chức tiệc gặp mặt cho cả lớp. Ký ức ùa về, lòng tốt trỗi dậy, và thế là chị quyết định tham gia.
Tối ngày hôm sau, Tiểu Mẫn diện bộ đồ đẹp nhất đến tham dự buổi họp lớp. Nhưng khi đến nơi - một khách sạn hạng sang - chị lập tức thấy choáng ngợp. Tất cả đều lấp lánh, từ đèn chùm đến xe hơi đỗ bên ngoài.
Nhân vật chính của buổi tiệc, Lạc Chỉ, xuất hiện với phong thái điềm đạm, vest và đồng hồ hàng hiệu đầy tự tin. Anh ta kể chuyện làm ăn, rồi chia sẻ cơ hội kinh doanh "có 1 - 0 - 2" cho bạn bè: bán lại điện thoại nhập khẩu với giá siêu rẻ.
Bạn cũ quay trở về tổ chức họp lớp (Ảnh minh hoạ)
Theo Lạc Chỉ, anh có nguồn hàng từ nước ngoài, rẻ hơn thị trường cả chục triệu, chỉ cần "đặt trước lấy hàng, bán lẻ ra là lời ngay". Và đặc biệt: "Chỉ chia sẻ cơ hội với bạn bè cũ - những ân nhân năm xưa".
Nghe vậy, cả lớp sôi sục. Người đặt 5 cái, người đặt 20 cái. Một vài người đã nhận hàng ngay tại buổi tiệc và… bán được thật. Lợi nhuận nhanh chóng, tiền đổ về tài khoản khiến ai nấy mắt sáng rực.
Tiểu Mẫn lúc đầu do dự, vì vợ chồng chị vốn chỉ có một khoản tiền duy nhất khoảng 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng) để dành mua nhà khi con vào lớp 1. Nhưng thấy ai cũng đầu tư, chị bắt đầu lo mình "bỏ lỡ cơ hội đổi đời". Một bạn học còn khuyên: "Nếu ai cũng chờ mọi thứ chắc chắn thì làm gì có chỗ cho tụi mình làm giàu?".
Thế là Tiểu Mẫn âm thầm rút tiền, mua trước 10 máy. Hàng về đúng hẹn, đầy đủ giấy tờ, bán lẻ có lãi thật. Tiền lời khiến chị mừng rỡ, thậm chí còn mơ về viễn cảnh kiếm lãi gấp đôi, gấp ba chỉ trong vài ngày. Đợt hàng tiếp theo, chị mạnh tay chuyển hết 300.000 tệ - số tiền tiết kiệm cả gần chục năm trời, để "chốt đơn 100 máy".
Nhưng lần này, hàng mãi không về.
Hai ngày sau, trong nhóm chat, Lạc Chỉ thông báo lô hàng mới "đang kẹt ở hải quan". Anh ta trấn an: "Cứ yên tâm, vài hôm nữa sẽ lấy được hàng" . Ai cũng tin, bởi lần trước anh làm ăn rất uy tín.
Nhưng "vài hôm" ấy kéo dài cả tuần. Lạc Chỉ bắt đầu trả lời chậm, rồi… im bặt. Một buổi sáng, Tiểu Mẫn định hỏi thẳng thì phát hiện: Lạc Chỉ đã rời nhóm.
Sững sờ, chị gọi điện, số máy ngoài vùng phủ sóng. Nhắn tin cũng không hồi âm. Các bạn học khác hoảng loạn, nhốn nháo tìm anh ta, nhưng vô vọng.
Chồng chị biết chuyện, nổi giận đùng đùng, lập tức kéo vợ lên công an trình báo.
Kết quả điều tra khiến ai cũng bàng hoàng: cậu bạn Lạc Chỉ đã dùng giấy tờ giả để thuê địa điểm tổ chức tiệc. Và có tới hơn 30 người trong lớp bị lừa đảo, với số tiền thiệt hại từ một trăm nghìn đến một triệu đô la (khoảng 2 - 26 tỷ đồng). Sau đó khoản tiền ấy đã được chuyển sang tài khoản nước ngoài, còn kẻ lừa đảo thì xuất cảnh ngay sau buổi tiệc.
Công an sẽ thực hiện điều tra mở rộng, nhưng khả năng thu hồi tiền là rất thấp.
Cả lớp đã bị lừa đảo một số tiền khổng lồ (Ảnh minh hoạ)
Về nhà tay trắng, Tiểu Mẫn không dám ngẩng đầu nhìn chồng con. Chồng chị thất vọng, dọn về ở ký túc xá công ty, gửi con trai cho ông bà ngoại. Còn chị thì suy sụp, phải nhờ bố mẹ lên chăm sóc.
Không ít người mất tiền vì quá tin vào cái mác "bạn cũ". Câu chuyện này cũng là lời cảnh báo mỗi người hãy nên tỉnh táo, cẩn thận với ví tiền của chính mình. Bạn bè gặp lại nhau thì quý, nhưng tiền bạc thì phải rõ ràng. Đừng để buổi họp lớp biến thành cú lừa cả đời không quên.