Khác với những cuộc hôn nhân Hoàng gia hiện đại, các cuộc hôn nhân Hoàng gia trước đây thường được quyết định bởi các liên minh chính trị. Cô dâu và chú rể Hoàng gia thường chỉ gặp nhau vài lần trước khi kết hôn, thậm chí có trường hợp không gặp mặt. Việc lựa chọn vương hậu thường dựa trên vai trò của họ tại triều đình. Ví dụ, Vương hậu Mary ban đầu đính hôn với Vương tử Albert Victor, người qua đời năm 1892. Sau đó, bà kết hôn với em trai ông – người sau này trở thành Vua George V – vì được Nữ vương Victoria yêu mến. Chính vì vậy, một cuộc hôn nhân Hoàng gia dựa trên tình yêu thời bấy giờ là điều vô cùng hiếm hoi, cho đến khi Vương tử Albert và Lady Elizabeth Bowes-Lyon nên duyên.
Lady Elizabeth Bowes-Lyon sinh ngày 4 tháng 8 năm 1900. Bà gặp Vương tử Albert, con trai thứ hai của Vua George V, lần đầu tiên tại một buổi khiêu vũ do Lord và Lady Farquhar tổ chức tại số 7 Quảng trường Grosvenor, London vào năm 1920. Vương tử Albert nhanh chóng phải lòng cô con gái út của Bá tước và Nữ bá tước xứ Strathmore và Kinghorne, và quyết tâm cưới bà làm vợ.
Năm 1921, trong thời gian tìm hiểu, Vương tử Albert đã cầu hôn Elizabeth nhưng bị từ chối. Elizabeth cảm thấy "sợ hãi, không bao giờ được tự do suy nghĩ, nói năng và hành động như những gì mình cảm thấy nên làm". Vương tử được cho là đã cầu hôn lần thứ hai sau khi Elizabeth làm phù dâu trong đám cưới của em gái ông, Vương nữ Mary, với Tử tước Lascelles tại Tu viện Westminster năm 1922.
Nhiều nguồn tin cho rằng Elizabeth đã từ chối lời cầu hôn lần thứ hai của Vương tử, và thậm chí có thể đã từ chối thêm một lần thứ ba. Cuối cùng, Elizabeth cũng xiêu lòng. Cặp đôi kết hôn tại Tu viện Westminster vào ngày 26 tháng 4 năm 1923, cách đây 102 năm. Họ trở thành Công tước và Nữ công tước xứ York, chào đón con gái đầu lòng, Vương tôn nữ Elizabeth, vào năm 1926 và Vương tôn nữ Margaret vào năm 1930.
Sau khi anh trai của Vương tử Albert, Vua Edward VIII, thoái vị vào năm 1936, cặp đôi Hoàng gia kín tiếng này đã trở thành Vua George VI và Vương hậu Elizabeth. Họ nhanh chóng trở thành những nhân vật được yêu mến vì nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao tinh thần của người dân trong Thế chiến thứ hai. Vua George VI qua đời vì bệnh ung thư phổi vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, hưởng thọ 56 tuổi. Vương thái hậu Elizabeth sống thêm 50 năm nữa trước khi qua đời ở tuổi 101 vào ngày 30 tháng 3 năm 2002.
Theo Express