Câu chuyện của đứa con trai bỏ dở "một nửa cuộc đời" để chăm sóc mẹ

Chi Chi, Theo Thanh Niên Việt 10:12 06/02/2026
Chia sẻ

Người đàn ông 34 tuổi đã bỏ học đại học và dành 11 năm chủ yếu để chăm sóc mẹ 24/24 trên giường bệnh.

Anh Cho Bum-hee mới 23 tuổi và đang chuẩn bị quay lại đại học sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì mẹ anh bị xuất huyết não vào năm 2015. Vì cha và chị gái đều làm việc toàn thời gian, trách nhiệm chăm sóc người mẹ bị liệt cả tay lẫn chân đã đổ dồn lên vai anh.

"Mẹ đã dành cho tôi tình yêu thương nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả. Tôi cảm thấy cuối cùng đã đến lúc mình phải báo đáp", anh Cho, hiện 34 tuổi, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Korea Herald. "Cha và chị tôi đến bệnh viện giúp đỡ sau giờ làm việc, nhưng tôi đảm nhận khoảng 80 đến 90% việc chăm sóc."

Trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cuộc đời của anh Cho bắt đầu rẽ hướng khỏi những kế hoạch và mục tiêu ban đầu. Trong suốt 11 năm chăm sóc mẹ, chàng sinh viên ngành kiến trúc đã nghỉ học, tự học biên tập video và bắt đầu làm công việc tự do. Dù chưa bao giờ hối hận về hành trình này, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.

"Chăm sóc người bệnh rất vất vả về thể xác, nhưng điều khó khăn nhất chính là sự cô đơn", anh nói. "Bạn dành quá nhiều thời gian để chăm sóc người thân đến mức bỏ bê nhu cầu cảm xúc của chính mình, và có rất ít người thực sự hiểu được những gì bạn đang trải qua."

Câu chuyện của đứa con trai bỏ dở "một nửa cuộc đời" để chăm sóc mẹ- Ảnh 1.

Kể từ tháng 11 năm 2025, anh Cho bắt đầu chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình qua các video và nhận ra rằng có rất nhiều người chăm sóc trẻ tuổi cũng cảm thấy giống mình. Trong các video, anh ghi lại cảnh chăm sóc mẹ, từ việc giúp bà ăn sáng, đánh răng đến việc cùng nhau xem TV. Một số video đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem.

"Khi cảm thấy cô độc, tôi từng ước giá như có một người bằng tuổi mình cũng ở trong hoàn cảnh tương tự", anh chia sẻ. "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao các video của mình lại nhận được sự đồng cảm từ nhiều người chăm sóc khác ngoài kia."

Người mẹ, đứa con và cuộc đời của những người chăm sóc trẻ tuổi

Anh Cho là một trong gần 15.000 "người chăm sóc trẻ tuổi" tại Hàn Quốc – những người từ 13 đến 34 tuổi phải chăm sóc ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em không thể sống độc lập do khuyết tật, bệnh nặng, nghiện rượu hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Theo dữ liệu năm 2024 từ Bộ Dữ liệu và Thống kê, 55% người chăm sóc trẻ tuổi, tương đương 84.347 cá nhân, nằm trong độ tuổi từ 25 đến 34, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp theo là 44.244 người từ 19 đến 24 tuổi, chiếm 28,9%. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, nhưng vẫn có một số lượng đáng kể trẻ vị thành niên từ 13 đến 18 tuổi đang phải gánh vác gánh nặng chăm sóc gia đình.

Đối với anh Cho, việc chăm sóc người thân đã trở thành một phần định hình cuộc đời anh kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Ngày hôm đó bắt đầu một cách bình thường. Mẹ anh đang ở cửa hàng kim khí do cha anh điều hành, còn anh đang trên đường đi làm thêm. Giữa đường, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ nhưng đã cúp máy nhanh chóng để kịp giờ làm, mà không biết rằng đó là cuộc hội thoại thực sự cuối cùng giữa hai người.

Mẹ anh được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật ngay sau đó. Bà đã tỉnh lại nhưng không thể giao tiếp được nữa.

"Cũng như bao người khác, tôi chưa bao giờ nghĩ điều gì nghiêm trọng sẽ xảy ra với mẹ mình, dù đôi khi tôi cũng tưởng tượng mông lung như việc mẹ bị xe đâm nếu về nhà muộn hơn thường lệ", anh Cho nhớ lại. "Khi điều đó thực sự xảy ra, tôi cảm thấy nó không có thật. Tôi thấy tê dại hơn là đau buồn."

Phải tạm nghỉ học đại học, cuộc sống của anh trong hai năm tiếp theo chỉ xoay quanh bệnh viện và nhà khi anh chăm sóc mẹ gần như 24/24, hoàn toàn tập trung vào việc phục hồi của bà. "Ban đầu bác sĩ nói cơ hội sống sót của mẹ tôi chưa đến 30%, và ngay cả khi phẫu thuật thành công, bà có thể không bao giờ tỉnh lại. Họ đã rất ngạc nhiên trước sự hồi phục của mẹ tôi."

Sau 5 tháng tại bệnh viện đa khoa, bà được chuyển đến cơ sở phục hồi chức năng. Tại đây, anh Cho đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia để hỗ trợ mẹ các bài tập vận động miệng, hít thở và tập nói. Hai năm sau khi mẹ bị đột quỵ, cuối cùng họ đã có thể tháo các ống thông ở mũi và miệng vốn dùng để nuôi ăn và hút đờm; phản ứng của bà với âm thanh cũng cải thiện rõ rệt.

Khi tình trạng của mẹ đã đủ ổn định để chăm sóc ngoại trú tại nhà, anh Cho tiếp tục việc học vào năm 2020. Với các lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19, anh nghĩ mình có thể học tiếp mà không cần rời xa mẹ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh nhận ra kiến trúc không còn là con đường phù hợp với mình nữa.

"Tôi cảm thấy mình phải bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức để giúp cha và chị trang trải chi phí y tế và sinh hoạt", anh giải thích về quyết định bỏ học vào năm thứ ba. "Ngay cả khi tôi có được một công việc tại công ty kiến trúc sau khi tốt nghiệp, tôi lo ngại rằng giờ làm việc kéo dài sẽ khiến việc chăm sóc mẹ trở nên bất khả thi."

Câu chuyện của đứa con trai bỏ dở "một nửa cuộc đời" để chăm sóc mẹ- Ảnh 2.

Thay vào đó, anh chọn nghề biên tập video. Sau khi học kỹ năng, anh nhận nhiều dự án có thể làm tại nhà, chủ yếu là biên tập video quảng bá cho các trường đại học.

Đối với nhiều người chăm sóc trẻ tuổi, việc học hành thường phải xếp sau. Giống như anh Cho, họ phải tạm dừng việc học để chăm sóc người thân bị bệnh, dù là tự nguyện hay do bắt buộc. Năm 2025, Viện Y tế và Các vấn đề Xã hội Hàn Quốc đã khảo sát 82 người chăm sóc trẻ tuổi từ 13 đến 34 và phát hiện ra rằng 25 người không học quá trung học, và 16 người khác đã bỏ học đại học.

Từng bị bỏ ngỏ trong thời gian dài, các vấn đề của người chăm sóc trẻ tuổi gần đây đã nhận được sự quan tâm lớn. Năm 2023, Chính quyền Thành phố Seoul đã thành lập một đơn vị đặc biệt thuộc Quỹ Phúc lợi Seoul để giám sát và vận hành các chương trình hỗ trợ nhóm đối tượng này.

Từ năm 2025, chính quyền thành phố Seoul đã cung cấp khoản hỗ trợ tài chính hàng tháng từ 1 triệu won đến 1,5 triệu won (khoảng 18,2 triệu đến 27,3 triệu đồng) cho các người chăm sóc trẻ tuổi, tùy theo thu nhập hộ gia đình. Gần đây nhất, thành phố đã ký biên bản ghi nhớ với Lotte Department Store để mở các trung tâm tư vấn cho những người đang gặp khủng hoảng tâm lý.

Anh Cho bày tỏ hy vọng thông tin về các chương trình hỗ trợ sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn. "Sau khi tôi chia sẻ các video về việc chăm sóc mẹ, thành phố đã chủ động liên hệ để giới thiệu các chương trình hỗ trợ. Trước đó, tôi không hề biết có sự giúp đỡ như vậy tồn tại. Thật đáng khích lệ khi thấy công chúng ngày càng thảo luận nhiều hơn về những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt."

Mặc dù cuộc đời của anh đã đi theo một con đường khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa ở độ tuổi 30 – những người đang kết hôn và có gia đình riêng – anh Cho từ chối để điều đó làm nản lòng. Anh nhấn mạnh rằng cuộc sống của một người chăm sóc trẻ tuổi đã cho anh một tầm nhìn mới.

"Khi ở cùng mẹ trong bệnh viện, tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân và gia đình đang nỗ lực hết mình trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tôi muốn trở thành một người có thể tạo ra sự khác biệt tích cực không chỉ cho gia đình mình, mà còn cho những người khác cần sự giúp đỡ", anh nói.

Nguồn: The Korea Herald

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày