Câu chuyện cụ ông 95 tuổi mới tốt nghiệp ĐH Oxford: Đối với nhiều người, bằng đại học vẫn là khát khao cả cuộc đời

Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 13:45 31/07/2018

Bằng đại học không đơn giản chỉ là tấm giấy chứng nhận chúng ta đã hoàn thành khóa học 4 năm, mà đó là sự ghi nhận cho mọi nỗ lực, cố gắng.

Tờ BCC ngày 30/7 đưa tin về một cụ ông có tên John Philip Trower vừa tốt nghiệp Đại học danh giá của thế giới - Đại học Oxford, Anh.

Năm 1942, cụ John Philip Trower đã hoàn thành chương trình cử nhân ngắn hạn trong thời chiến tại New College (trực thuộc Đại học Oxford) với chuyên ngành Lịch sử hiện đại.

Câu chuyện cụ ông 95 tuổi mới tốt nghiệp ĐH Oxford: Đối với nhiều người, bằng đại học vẫn là khát khao cả cuộc đời - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vì lý do riêng, cụ ông 95 tuổi chưa thể tốt nghiệp và phải đợi đến năm 2018 - hơn bảy thập niên sau để nhận bằng. 

Buổi lễ tốt nghiệp này là ý tưởng của 2 cháu trai, Richard Trower và Martin Soldau.

Cụ Trower từng là học sinh của một ngôi trường ở Dorset, trước khi học nội trú 4 năm ở Eton College (trường dành cho các nam sinh 13-18 tuổi).

Cụ kể lại: "Cha tôi định cho tôi đi học luật, nhưng khi đó trường Luật ở London đóng cửa do các vụ đánh bom. Sau đó, ông gửi tôi đến Oxford để lấy bằng đại học ngắn hạn thời chiến".

Đại diện trường New College cho biết cụ John Philip Trower là một trong những cựu sinh viên lớn tuổi nhất đã trở lại và tốt nghiệp. Trường rất tự hào vì điều đó, tốt nghiệp ở tuổi 95 không phải là một điều dễ dàng.