Cậu bé bán vé số bàng hoàng kể lại phút bị cướp tiền, đánh đập dã man

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 16/07/2019

Đang nằm trên giường bệnh, cháu bé 13 tuổi bán vé số ở tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bị nam thanh niên lạ mặt cướp tiền, đánh đập dã man.

Trưa 16/7, cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ tại khoa Ngoại - Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra, gương mặt thất thần, cậu bé sắp bước chân vào lớp 6 kể lại câu chuyện mình bị cướp và đánh đập dã man.

"Sáng qua (15/7), cháu đạp xe xuống một số quán cà phê ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) bán vé số. Khoảng 10h30 cùng ngày, sau khi bán hết khoảng 120 tờ vé số, cháu đạp xe về nhà thì có một chú chạy xe máy tới và hỏi mượn tờ giấy dò. Xem xong, chú ấy bảo rằng có người trúng 5 tờ độc đắc và dụ dỗ cháu tìm tới để được cho tiền. Tưởng chú nói thật nên cháu đã đi theo", Linh buồn rầu kể lại.

Cậu bé bán vé số bàng hoàng kể lại phút bị cướp tiền, đánh đập dã man - Ảnh 1.

Linh sợ hãi kể lại vụ việc.

Vượt quãng đường hơn 20 cây số, nam thanh niên chở Linh tới rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn). Tại đây, cháu Linh bị nam thanh niên trấn lột 1,2 triệu đồng.

"Khi cháu van xin thì bị nam thanh niên cầm khúc cây lớn đánh liên tiếp từ đầu tới chân. Sau đó, chú ấy lên xe máy bỏ đi, cháu chạy theo nhưng do bị đau toàn thân luôn nên không đuổi kịp. Sau đó, cháu cố đi bộ ra được đến đường lớn thì có một người nhìn thấy và đưa về nhà ăn cơm, rồi chở cháu đến bệnh viện", Linh chia sẻ.

Cậu bé bán vé số bàng hoàng kể lại phút bị cướp tiền, đánh đập dã man - Ảnh 2.

Cháu Linh lúc vừa bị cướp tài sản.

Đang túc trực bên giường bệnh của con trai, ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi) cho biết: "Hai vợ chồng tôi hành nghề bán vé số. Linh là đứa con duy nhất của chúng tôi.

Ngày hè, cháu thường phụ ba mẹ đi bán vé số để kiếm tiền mua dụng cụ học tập. Nghe tin cháu bị hành hung mà chân tay tôi rụng rời. Không biết kẻ thú ác nào đang tâm đánh thằng nhỏ ra nông nỗi này".

Được biết, cháu Linh có hoàn cảnh rất đáng thương, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cha mẹ đều bị bệnh tâm thần. Do trước đó cháu Linh bị bệnh nên phải nghỉ học 2 năm, năm nay Linh chuẩn bị vào lớp 6. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may bị cướp.

Cậu bé bán vé số bàng hoàng kể lại phút bị cướp tiền, đánh đập dã man - Ảnh 3.

Hiện cháu Linh đang được điều trị tại bệnh viện.

Trưa 16/7, Bác sĩ Đinh Hữu Long - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cho biết, sức khỏe của Linh vẫn còn yếu vì bị gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải, toàn thân bầm tím.

Hiện, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đang điều trị miễn phí cho cháu Linh này. Biết được hoàn cảnh ngặt nghèo của cháu Linh, nhiều người dân đang quyên góp, giúp đỡ cho cháu.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phan Văn Bôi - Trưởng Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tiếp nhận thông tin và cử lực lượng điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày