Nghi án cha giết con 4 tháng tuổi ở Huế: Dỗ mãi không nín nên nghi phạm dùng tay bóp vào cổ và mũi con

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 12:30 15/07/2019

Trong lúc trông con 4 tháng tuổi, đứa bé liên tục khóc nên Tuấn dùng tay bóp vào cổ và mũi của cháu bé. Thấy con không còn khóc và khác lạ, trong lúc hoảng sợ nên Tuấn đã rời khỏi nhà.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi ở Huế tử vong trong lúc ở nhà với cha, Công an thị xã Hương Thủy xác nhận, vừa bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, quê Hà Nội) cho Phòng CSHS công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều tối 12/7, Công an thị xã Hương Thủy nhận được tin báo về việc bé trai 4 tháng tuổi là con ruột của chị Huỳnh Thị Như Y. (21 tuổi, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy) và Hoàng Quốc Tuấn tử vong bất thường tại ngôi nhà của ông Huỳnh Bá (bố ruột chị Y).

Sau cái chết của cháu bé, Tuấn đã gói đồ đạc rồi chạy xe máy rời khỏi nhà. Đến trưa 13/7, Tuấn đến Công an phường An Cựu (TP. Huế) để đầu thú.

Nghi án cha giết con 4 tháng tuổi ở Huế: Dỗ mãi không nín nên nghi phạm dùng tay bóp vào cổ và mũi con - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận, khoảng 14h30 chiều 12/7, chị Y. đi siêu thị và Tuấn ở nhà trông con. Trong lúc Tuấn trông con, đứa bé liên tục khóc, dỗ mãi con không nín nên Tuấn dùng tay bóp vào cổ và mũi của cháu bé. Thấy cháu bé không còn khóc và khác lạ, trong lúc hoảng sợ nên Tuấn đã rời khỏi nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc, tiếp xúc với PV, gia đình cháu bé lại cho rằng, nạn nhân tử vong là do sặc sữa và trong lúc quá sốc trước cái chết của con nên Tuấn mới bỏ nhà đi. Đồng thời, mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Chị Huỳnh Thị Như Y. cũng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình rằng: "Con tôi là do chồng tôi thiếu hiểu biết trong lúc chăm sóc nên mới xảy ra sự việc này chứ không phải là cha giết con.

Với bản tính còn dại dột đã không chịu nỗi áp lực mất con đã bỏ đi và có ý định tự tử. Gia đình tôi trong lúc hoảng loạn mới trình báo lên công an. Tôi quá đau xót không biết chuyện gì xảy ra nên trình báo công an để khám nghiệm tử thi và thêm mục đích là tìm chồng tôi về... Khám nghiệm tử thi trả lời con tôi bị sặc sữa. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy sự việc chỉ là chồng tôi không biết chăm con…".

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày