Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu

Ngọc Thắm , Theo Tiền Phong 20:50 29/03/2025
Chia sẻ

Không còn lo lắng chuyện đặt phòng, không bị bó buộc bởi lịch trình cố định, đôi vợ chồng trẻ Huỳnh Bá Lực và Tô Thảo Uyên (32 tuổi, ở Đà Nẵng) đã biến chiếc xe tải cũ thành “căn nhà di động” với chi phí chỉ 30 triệu đồng.

Nhờ đó, mỗi chuyến đi của họ không chỉ là hành trình khám phá mà còn là cuộc sống tự do, đầy trải nghiệm.

Ngôi nhà bốn bánh

Vốn yêu thích thiên nhiên, đôi vợ chồng trẻ từng rong ruổi khắp nơi bằng xe máy , mang theo lều trại để tận hưởng cảm giác ngủ giữa trời sao, thức dậy bên suối hay hồ nước phủ sương mờ. Nhưng dần dần, việc chuẩn bị quá nhiều đồ đạc trở nên cồng kềnh, chưa kể việc di chuyển trên xe máy khá nguy hiểm.

Một lần tình cờ xem video người Nhật cải tạo xe tải thành nhà ở di động, Lực và Uyên đã quyết định giữ lại chiếc xe tải nhỏ của gia đình để biến nó thành “căn nhà di động ”.

"Ba tôi tính bán chiếc xe tải cũ nên chúng tôi quyết định mua lại và tự cải tạo. Xe nhỏ gọn, động cơ bền bỉ, không bị hạn chế đi vào nhiều tuyến đường, rất phù hợp với những chuyến đi xa", anh Lực chia sẻ.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 1.

Với ngôi nhà 4 bánh, vợ chồng Lực - Uyên tự do khám phá mọi cung đường. Ảnh: Bá Lực.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 2.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 3.

Chiếc xe tải nhỏ được thiết kế gọn gàng, đảm bảo tiện nghi mà không ảnh hưởng đến kết cấu ban đầu. Ảnh: Bá Lực.

Sau một tháng tự mày mò và nhờ sự hỗ trợ từ một người bạn chuyên về nhôm kính, ngôi nhà di động đã hoàn thành vào tháng 10/2024 với chi phí chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Chiếc xe của cặp đôi nặng 700kg với kích thước chiều dài 4,2m, rộng 1,6m và cao 2,4m, họ phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo tiện nghi, vừa tối ưu không gian.

"Khó khăn lớn nhất là diện tích thùng xe nhỏ, nhưng tụi mình muốn giữ thiết kế gọn gàng, không thay đổi kết cấu để đảm bảo việc đăng kiểm. Vì vậy, mọi chi tiết đều phải tính toán kỹ lưỡng, chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết", chị Uyên cho biết.

Bên trong xe, họ lắp một bàn ăn đa năng có thể dùng để làm việc, nấu nướng, bên dưới là không gian lưu trữ đồ dùng bếp. Ngoài ra còn có nệm gấp, thùng chứa nước và nhiều kệ, móc treo giúp tối ưu không gian sinh hoạt.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 4.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 5.

Không gian xinh xắn, gọn gàng trong ngôi nhà di động. Ảnh: Bá Lực.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 6.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 7.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 8.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 9.

Không gian bếp nhỏ gọn nhưng đủ đầy đủ tiện nghi để chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng. Ảnh: Bá Lực.

"Dưới chân bàn là trạm phát điện di động, các ngăn để đồ dùng nấu ăn, dụng cụ cắm trại, chén bát và gia vị. Sàn xe ốp gỗ cho sạch sẽ, dễ lau chùi. Món đồ tâm đắc nhất là chiếc gương dài 1,2m ngay trên bàn ăn, giúp không gian trông rộng hơn và có thể vừa làm việc, vừa nấu ăn, vừa ngắm cảnh bên ngoài", anh Lực nói.

Bát ngát những chuyến đi

Những dịp cuối tuần, cặp đôi thường lái xe đến các địa điểm thiên nhiên gần thành phố như bán đảo Sơn Trà ( Đà Nẵng ), đồi Thiên An (Huế), Đông Giang hay Hội An (Quảng Nam) để tận hưởng không gian yên bình. Những điểm dừng chân này giúp họ thư giãn sau những ngày làm việc, được hòa mình vào thiên nhiên mà không cần lên kế hoạch quá nhiều.

Hành trình xa nhất mà họ từng trải qua là chuyến đi từ Đà Nẵng đến Măng Đen (Kon Tum), sau đó tiếp tục đến Đà Lạt, rồi trở về bằng cung đường ven biển qua Phú Yên, Bình Định. Tổng quãng đường cả đi lẫn về gần 2.000km, nhưng nhờ có "căn nhà di động", họ không phải lo lắng về nơi ăn chốn nghỉ, có thể dừng lại bất cứ đâu an toàn để nấu nướng , nghỉ ngơi và tận hưởng hành trình theo cách riêng của mình.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 10.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 11.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 12.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 13.

Trên mỗi cung đường, họ không chỉ du lịch mà còn học cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.Ảnh: Bá Lực .

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 14.

Phút dừng chân giữa đường. Ảnh: Bá Lực.

"Đà Lạt có lẽ là nơi ấn tượng nhất với tụi mình. Thành phố này không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn mang lại cảm giác yên bình. Tụi mình đậu xe ngay trung tâm, thoải mái dạo chơi khắp nơi, rồi tối về xe đặt lưng là ngủ ngon lành. Sáng thức dậy giữa không khí se lạnh, nhìn ra hồ Xuân Hương, mọi thứ thật bình yên và dễ chịu", chị Uyên kể lại.

Cảm giác lần đầu tiên ngủ trên chiếc xe này cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. "Ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng sau khi sắp xếp gọn gàng và nằm xuống, mình cảm thấy rất thoải mái và tự do. Chiếc xe nhỏ, nhưng lại mang đến cho tụi mình cả một thế giới rộng lớn hơn ", anh Lực chia sẻ.

Cặp đôi vi vu cùng trời cuối đất với 'căn nhà di động' chỉ 30 triệu- Ảnh 15.

Chuyến lên vùng núi Nam Trà My (Quảng Nam) với 1.000 cuốn sách tặng các em học sinh. Ảnh: Bá Lực.

Không chỉ rong ruổi trên những cung đường, cặp đôi còn xem mỗi chuyến đi là một cơ hội để sẻ chia. Khi đến vùng núi Đông Giang (Quảng Nam), họ mang theo quần áo cũ và một số đồ dùng thiết yếu để gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi chuyến đi là một cách nhìn mới về cuộc sống, về những giá trị tưởng chừng nhỏ bé mà thường ngày ta hiếm khi nhận ra. Chúng mình hài lòng và biết ơn về cuộc sống tự do mình đang chọn", chị Uyên chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày