Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sẽ chính thức tái hợp trong dự án cổ trang mới mang tên Thượng Công Chúa. Thông tin này đang khiến cộng đồng mạng bùng nổ vì phấn khích. Cặp đôi từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ qua bộ phim Cửu Trùng Tử, ghi điểm nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất tiến bộ và phản ứng hóa học ấn tượng. Nhờ sự kết hợp ăn ý, họ nhanh chóng thu hút lượng fan couple đông đảo và được đánh giá là một trong những "màn kết hợp vàng" của làng phim cổ trang Trung Quốc. Thậm chí nhiều lần cả hai còn để lộ hint tình cảm trên sóng truyền hình, trước mặt nhiều người. Đồng nghiệp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ cũng nhiều lần bóng gió chia sẻ về mối quan hệ vượt mức bạn diễn của họ. Thế nên người hâm mộ tin rằng cả hai đã phim giả tình thật.
Nửa năm sau thành công rực rỡ của Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đã chính thức tái hợp.
Chỉ sau 6 tháng, cả hai tiếp tục đồng hành trong Thượng Công Chúa – dự án được đầu tư lớn do Tân Lệ sản xuất. Phim quy tụ dàn ê-kíp hùng hậu, trong đó bao gồm đạo diễn Tần Trăn (Trường Tương Tư) và biên kịch Hà Phương (Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tích Hoa Chỉ), những cái tên bảo chứng cho chất lượng.
Cặp đôi trở nên cực kỳ thân thiết sau khi đóng Cửu Trùng Tử, khiến khán giả hoài nghi không biết có phim giả tình thật hay không.
Bộ phim được được kỳ vọng sẽ tạo nên "cơn địa chấn" mới trên màn ảnh nhỏ. Sự tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa – Lý Quân Nhuệ đang khiến khán giả không ngừng mong đợi, dưới đây là một vài bình luận thể hiện sự phấn khích của fan:
- Không có ý gì đâu nhưng mà ý là cái poster nó xinh ghê chưa, cái màu nó tương phản mà nó đối xứng phía sau còn trải hoa eo ơi thơ.
- Fan couple kiểu: Thời tới.
- Chả tội gì không nhận bộ này cả. Nguyên tác hay ghê, thêm Tân Lệ sản xuất thì quá yên tâm về chất lượng.
- 1 lần nữa khẳng định phim này chỉ cần được chiếu thì phải hot trở lên ( à và biên kịch không bóp team, khá yên tâm vì Tân Lệ không có vụ này). Nguyên tác siêu siêu hay anh em ơi, hay nhất là thiết lập nhân vật, cả nam nữ đều cuốn, nam thú vị hơn nữ, chỉ cần phát huy như những bộ trước ( 2 người đều từng có hình tượng tương tự) thì nhức nách lắm. Cá nhân tui đánh giá nguyên tác hay nhất trong tất cả các bộ ngôn tình về quyền mưu do nữ viết.
- Bộ này xem bất chấp được luôn ấy.
- 2 người này có chemistry, diễn xuất ổn, kịch bản chắc tay mà gặp đạo diễn quay đẹp như hồi Cửu Trùng Tử thì quá đỉnh. Xem Cửu Trùng Tử thấy cả phim không chê được gì hết, bà Mạnh thì mắt long lanh, khóc đẹp, ông Nhuệ cười xinh, cảnh võ thì càng không có điểm yếu, chúc phim khai máy đại cát.
- Fan couple sĩ thì thôi nhé. Mùa hè yêu dấu của chúng ta.
Thượng Công Chúa xoay quanh hành trình trưởng thành, đấu tranh và yêu đương đầy biến động của công chúa Đan Dương – Mộ Vãn Dao và chàng thư sinh Ngôn Thượng. Câu chuyện bắt đầu khi Mộ Vãn Dao rời khỏi kinh thành Trường An, lên đường đến vùng Lĩnh Nam để thực hiện nghi lễ cầu phúc cho mẫu hậu quá cố. Trên đường đi, một sự cố xảy ra đưa nàng và Ngôn Thượng gặp gỡ nhau. Thế rồi, qua những lần giúp đỡ nhau, trái tim của cả hai bắt đầu rung động.
Nhờ sự nâng đỡ từ Mộ Vãn Dao, Ngôn Thượng sau đó đã có cơ hội để thể hiện tài năng, hoài bão của mình. Chàng được trọng dụng trong triều, còn kết giao với nhiều đồng môn tài tuấn, cùng nhau nuôi chí xây dựng giang sơn.
Thế rồi, biến cố lớn ập đến. Trong tình cảnh giang sơn xã tắc đối mặt với mối nguy nội phản - ngoại xâm, Ngôn Thượng sát cánh cùng Mộ Vãn Dao trải qua nhiều thử thách gian khó, cố gắng lập lại sự yên bình, tình yêu cũng vì trải qua thử thách mà càng trở nên khắc cốt ghi tâm.