Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời

Vân Trang , Theo Đời sống Pháp luật 11:27 25/03/2025
Chia sẻ

Cả 2 vợ chồng làm trong ngành cưới ở Việt Nam đã 10 năm và 1 ngày khi tiến đến hôn nhân, họ đưa ra quyết định “động trời”.

Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người, và bất kì ai cũng mong muốn được tổ chức đám cưới theo cách riêng để ngày ấy được trở nên đáng nhớ, trọn vẹn và hạnh phúc nhất. Cô nàng Thu Sam (SN 1990) và chồng là Quang Minh (SN 1993) cũng vừa tổ chức một đám cưới theo cách rất riêng vào tháng 10/2024.

Bởi cả 2 đã quyết định… bỏ trốn đến Ấn Độ, chỉ có 2 vợ chồng tổ chức đám cưới. Cặp đôi chọn tổ chức trên ngọn núi tuyết ở Lahdak. Đó là một buổi lễ khác truyền thống khi không có sự có mặt của 2 bên gia đình, phụ huynh, không có bàn tiệc, không có khách mời, chỉ có một chủ hôn và thợ ảnh đứng chụp từ rất xa. Sau khi chủ hôn tuyên bố, Thu Sam và Quang Minh cùng đọc lời thề ước nguyện và trao nhẫn.

Khoảnh khắc cặp đôi “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới đã gây bão cõi mạng và nhận về nhiều ý kiến bàn luận. Đằng sau đám cưới độc đáo này có điều gì thú vị, cùng tìm hiểu nhé!

Cặp đôi Thu Sam - Quang Minh tổ chức "đám cưới chạy trốn" đến Ấn Độ.

Đám cưới “chạy trốn” tiết kiệm nhiều chi phí, không áp lực

Liên hệ với Thu Sam, cô tâm sự cả cặp đôi đã có nhiều năm làm việc trong ngành cưới khi vợ làm makeup artist, trong khi chồng là nhiếp ảnh gia cưới. Cả hai cùng đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. 

Những đám cưới bỏ trốn như của Thu Sam – Quang Minh được gọi là Elopement Wedding (tạm dịch: đám cưới chạy trốn) khi thường chỉ có cô dâu và chú rể. Hình thức tổ chức đám cưới này phổ biến ở các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, khi giới trẻ yêu thích sự tự do, phóng khoáng và riêng tư. Điều quan trọng, Elopement Wedding cũng giúp các cặp đôi không phải chịu nhiều áp lực từ tiền bạc, nghi lễ hay lời nói của người thân và bạn bè.

Thu Sam - Quang Minh đã từng chứng kiến nhiều đám cưới như vậy của các cặp đôi Việt Nam, cũng như các cặp đôi nước ngoài “bỏ trốn” tới Việt Nam làm đám cưới. Đây cũng là động lực khiến cặp đôi nghĩ đến việc tổ chức một buổi lễ cho riêng mình.

Thu Sam tâm sự: “Mình và chồng đã làm trong ngành cưới nhiều năm và được trải nghiệm rất nhiều đám cưới ở khắp Việt Nam. Chúng mình hiểu áp lực và những lo âu của cô dâu chú rể, cũng như cha mẹ trong ngày cưới hỏi. Bởi vậy chúng mình đã xin phép gia đình tổ chức một lễ ăn hỏi và đón dâu theo đúng nghi lễ truyền thống, đãi tiệc nhỏ quy mô nhỏ chỉ gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết.

Chúng mình hiểu rất rõ ý nghĩa của Elopement wedding. Đây là lễ thân mật chỉ có cô dâu chú rể, có thể kèm theo 1 chủ hôn, hoặc người thân bạn bè tham dự. Nhờ thế trong ngày trọng đại, tụi mình sẽ được thong thả chuẩn bị, không có áp lực, chỉ tập trung vào bạn đời và cảm xúc của nhau”.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 1.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 2.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 3.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 4.

Cặp đôi tổ chức đám cưới ở vùng đất Ladakh.

Cặp đôi chọn vùng đất Ladakh bởi đây là nơi Quang Minh luôn mong ước đặt chân đến. Nghĩ là làm! Cặp đôi dành khoảng 3 tháng để chuẩn bị lễ phục, nhẫn cưới và mất thêm 1 tuần xin visa.

“Ban đầu mọi người cũng thắc mắc sao bọn mình lại sang tận Ấn Độ, nhưng sau khi nghe kĩ kế hoạch thì cũng ủng hộ thôi. Việc chuẩn bị không gặp nhiều khó khăn. Thủ tục xin visa Ấn Độ khá dễ nên chúng mình tự xin được, không cần thông qua dịch vụ.

Có một điều lưu ý là Ladakh ở độ cao trên 3.500 m so với mặt nước biển, không khí loãng nên chúng mình cần chuẩn bị sức khoẻ tốt, cũng như uống trước một số thuốc dự phòng chống phản ứng cao nguyên”, Thu Sam chia sẻ.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 5.

Cô dâu và chú rể sẽ ở phòng riêng trước ngày cưới, để tạo bất ngờ cho đối phương.

Cặp đôi cũng tạo những bất ngờ riêng cho bạn đời. Trước ngày cưới, cặp đôi sẽ ở phòng riêng, giữ kín về trang phục nên đến ngày cưới, cũng là lần đầu tiên Quang Minh thấy Thu Sam mặc váy cưới.

Thu Sam hào hứng kể lại: “Mình nhớ nhất là sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân bản địa. Khi biết chúng mình tới tổ chức lễ cưới, họ đã giúp 2 đứa tìm những địa điểm đẹp nhất. Ngày chúng mình tổ chức hôn lễ, cũng là 1 ngày tốt lành theo phong tục của người dân Ladakh. Chúng mình còn được mời tham dự lễ cưới của 2 bạn trẻ khác ở đó và còn nhận được sự chúc phúc. Một trải nghiệm vô cùng đặc biệt!.

Khi tổ chức đám cưới kiểu này, phần đặc biệt nhất chính là hành trình cùng nhau trải nghiệm những vùng đất và văn hoá mới. Trước lúc đi thì cũng lo lắng lắm. Nhưng đi rồi mới thấy cuộc đời nếu không có những chuyến thế này thì thật uổng phí”.

So với đám cưới truyền thống với rất nhiều khách mời và bàn tiệc, việc tổ chức “đám cưới chạy trốn” sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Thu Sam cho biết đây không phải mục đích chính của cô khi tổ chức Elopement Wedding, mà chỉ đơn giản là sở thích cá nhân.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 6.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 7.

Cặp đôi cùng đi du lịch và trải nghiệm văn hoá ở Ấn Độ.

Đối mặt với phản ứng: “Tổ chức đám cưới bỏ trốn là không tôn trọng phụ huynh”

Sau khi đăng tải những hình ảnh về đám cưới chạy trốn đến Ấn Độ, Thu Sam nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Trong đó, cô nhớ nhất bình luận khi cho rằng: “Mình là con gái, là lá ngọc cành vàng của bố mẹ. Có phải gì đâu mà phải cưới chui lủi thế này”. 

Một số nhận xét việc tổ chức Elopement Wedding là không tôn trọng phụ huynh, khi không cho cha mẹ 2 bên chúc phúc và chứng kiến giờ phút hạnh phúc của con cái. Ngoài ra, cũng có nhiều dân mạng cho rằng tổ chức đám cưới Elopement Wedding sẽ không an toàn.

Thu Sam cũng đã đọc được những bình luận này. Bản thân Thu Sam cũng không khuyến khích các bạn trẻ chọn cưới Elopement Wedding, và vẫn khuyên nên tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống. Còn nếu muốn tổ chức thì nên xin phép gia đình, có được sự đồng ý của 2 bên và cần phải lựa chọn và tìm hiểu thật kỹ địa điểm làm đám cưới. 

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 8.

Thu Sam không khuyến khích các bạn trẻ chọn tổ chức đám cưới Elopement Wedding.

Với Thu Sam, cô nàng cũng đã tổ chức lễ ăn hỏi, rước dâu và dự định có thêm tiệc intimate wedding (tiệc cưới thân mật) nữa. Như vậy, cặp đôi chỉ… trốn tiệc báo hỷ thôi, chứ vẫn nhận được lời chúc phúc của 2 bên gia đình.

Thu Sam chia sẻ thêm về những ý kiến trái chiều xoay quanh đám cưới của mình: “Là người phụ nữ Việt Nam truyền thống, mình cũng không chấp nhận người nào đó cưới mình kiểu giấu kín hay chui lủi. Với mình, những lễ cưới theo kiểu truyền thống thể hiện sự tôn trọng văn hoá và tôn trọng gia đình 2 bên. Và cũng là phúc phần lắm thì mới được 2 bên gia đình chấp thuận.

Làm trong ngành cưới hơn 10 năm, mình càng hiểu tâm lý các bậc phụ huynh hơn. Tuy lễ cưới là của riêng mình, nhưng nếu ở vị trí bề trên và cha mẹ 2 bên, thấy con cái kết hôn không có lễ cưới đàng hoàng thì cũng là bất kính lắm.

Thế nên mình phải xin phép 2 bên gia đình và có tổ chức những lễ phụ nhỏ nữa, thì mới tổ chức “đám cưới chạy trốn”. Mình không làm Elopement Wedding vì áp lực hay mệt mỏi, mà chỉ là sở thích cá nhân thôi. Thế nên khi học hỏi điều gì mới từ nước ngoài, mình cũng nên tìm hiểu kĩ cho phù hợp văn hoá nhé!”.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 9.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 10.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 11.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 12.

Chuyến đi này là trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời Thu Sam và Quang Minh.

Được biết, Thu Sam và chồng quen nhau từ cuối năm 2021. Khi đó cả 2 cùng tham gia một group về phong cách ăn mặc classic và cùng yêu thích thời trang. Sau khi hết dịch, cả nhóm hẹn gặp trực tiếp thì cả hai dần gặp gỡ trò chuyện. Sau khi yêu nhau được gần 3 năm thì cặp đôi tiến tới kết hôn.

Cả hai cùng có đam mê đi du lịch và thích những trải nghiệm độc đáo. Một trong những chuyến đi đáng nhớ của cặp đôi là cùng nhau xuyên Việt từ Hà Nội tới mũi Cà Mau bằng chiếc xe máy cổ.

Một trong những khoảnh khắc mà Thu Sam nhận ra đây chính là người bạn đời của mình, là khi anh bên cạnh cô trong lúc ba mắc căn bệnh hiểm nghèo.

“Có rất nhiều điều mình thích ở chồng, nhưng có 3 điều mình thích nhất là sự điềm tĩnh, kỷ luật và luôn dịu dàng – cũng là những tính cách mà mình không có. Có lẽ do sự bù trừ này nên 2 đứa tưởng chừng không hợp, nhưng lại rất hợp nhau. Từ khi quen chồng, mình cũng dần học theo tính đó để sống thả lỏng hơn, chứ không quá nghiêm khắc với chính mình nữa. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng và cân bằng đi.

Dĩ nhiên chúng mình cũng giống như bao cặp đôi khác, cũng có những mâu thuẫn và tranh luận. Nhưng 2 đứa thống nhất nếu có mâu thuẫn nào xảy ra, hay điều gì không thoải mái, đều phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Giữa 2 đứa không ai là người xuống nước trước, mà là sự tôn nhau và cùng nhau xây dựng gia đình”, Thu Sam chia sẻ về người bạn đời của mình.

Cặp đôi ở Hà Nội “bỏ trốn” đến Ấn Độ tổ chức đám cưới không bố mẹ, không khách mời- Ảnh 13.

Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và nhận được sự chúc phúc của người thân, bạn bè trước khi quyết định tổ chức Elopement Wedding.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày