Năm nào cũng thế, hội những người đến tuổi dựng vợ gả chồng đều ôm trong lòng một nỗi niềm - không biết nên vui hay buồn, mang tên: "Chạy show đám cưới". Vào mùa cao điểm ăn cưới, có những người phải nhận đến 4-7 thiệp mừng cùng lúc, đi toi nửa tháng lương chứ không đùa!
Nhưng éo le nhất vẫn là khi bạn phải nhận lời mời đi đám cưới cưới từ những người bạn "trời ơi đất hỡi". Có người quen từ thời tiểu học cả chục năm không liên lạc, có những người mình vừa mới "lỡ tay" nhấn like hình ảnh, hay có người... chỉ quen nhờ đi chung một event từ nhiều năm trước...
Đột nhiên nhận lời mời đi đám cưới từ những người bạn này, cũng nhức nhức cái đầu đó chứ! Bởi đi mừng cưới thì tốn tiền, mà không đi cũng... ngại.
Mới đây, có một topic gây sốt trên Threads khi chia sẻ về quan điểm này:
"Bình thường hoá việc: Bạn mời cưới. Nhưng tôi không đi, tôi cũng không gửi tiền mừng.
Bởi vì: Chúng ta quá lâu không nói chuyện. Tôi cũng không định mời bạn đến đám cưới của tôi".
Quan điểm đang viral trên Threads.
Quan điểm này đã gây tranh cãi và nhận được hơn 370k lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.
Trong đó, nhiều người cũng đồng tình với quan điểm trên khi cho rằng đối với những mối quan hệ bạn bè không thân thiết, nhiều năm mới liên lạc chỉ để mời đi ăn cưới... thì chúng ta cũng không cần phải đi. Đặc biệt là khi ta cũng không định mời họ đến đám cưới của mình.
Còn với những người cả nể, và vẫn muốn giữ mối liên hệ này thì đi mừng cũng được.
Ảnh minh hoạ.
Tuy nhiên, một điều éo le khác xảy ra. Nếu chúng ta không đi đám cưới thì có nên trả lời hay phản hồi lại tin nhắn của những người bạn này không? Một số cho rằng việc không phản hồi tin nhắn khá mất lịch sự, đặc biệt là khi cô dâu chú rể cần phải dự tính số lượng khách đến còn đặt cỗ.
Song, nhiều netizen cũng cho rằng việc không phản hồi tin nhắn cũng là một cách tín hiệu ngầm đến cô dâu chú rể rằng mình sẽ không đi dự. Và điều này thì các cặp đôi cũng nên dự tính trước.
Suy cho cùng, đám cưới là ngày vui, chứ không nên là ngày mà cô dâu chú rể cố gắng mời nhiều người để thể hiện bản thân, hay nhận nhiều tiền mừng... Đặc biệt là trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì tiền mừng đám cưới cũng là số tiền rất đáng được cân nhắc.
Thế nên, hội cô dâu chú rể hãy cân nhắc lựa khách mời để tránh bị mang tiếng là mời đãi bôi, hoặc mời cho đủ mâm... Nếu không thấy ai đó phản hồi tin nhắn thì cũng nên tự hiểu rằng họ sẽ không đi, tránh trường hợp chính cô dâu chú rể hụt hẫng trong ngày trọng đại!
Ảnh minh hoạ.
Dưới đây là một số bình luận góp ý nổi bật:
- "Mình mời cưới, cưới xong các bạn cũng lịch sự xin mã QR vì không đến được. Mình từ chối hết, bạn biết ý, tôi cũng biết ý".
- "Nhiều người lâu không liên lạc, cũng không thân mà gửi thiệp. Cũng có người gọi mời, cũng có người gửi thiệp nhờ người khác nói giùm. Những trường hợp đó mình cũng không đi gửi tiền. Có những mối quan hệ quá lâu đến nỗi mình không liên quan gì trong cuộc đời nhau, miễn cưỡng mời chỉ làm tan vỡ thêm. Vì không đi xong bạn cũng ghét mình. Còn đi hoặc gửi, bạn đó cũng chẳng quan tâm hay cảm ơn lại, rồi cũng mất kết nối tiếp.
Có trường hợp mình đi xong đám tuần trước, tuần sau gặp lại trong 1 đám cưới khác của đồng nghiệp chung, người đó còn chẳng nhìn mặt mình luôn. Rút kinh nghiệm, mình không đi những đám cưới nào không thân hoặc không còn liên lạc với nhau nữa. Đỡ tốn tiền, còn rước bực vào người".
- "Mình vừa than với chị gái xong vì đầu năm đến giờ 4 người mời đi cưới, mà chẳng người nào thật sự thân thiết và có những người 3-4 năm chưa nói chuyện câu nào xong lại mời đi. Mà cái nết mình đó giờ duy nhất quan điểm: Mối quan hệ đã ngắt kết nối, hay mối quan hệ không còn sự liên kết nào ở đó nữa thì sẽ không mời, vì mình mời họ rất khó xử và mình cũng thế. Nên là ngày vui trong đời thì mình cần chất lượng hơn số lượng, ngày này dành cho những người mình thật sự yêu quý góp mặt thì sẽ ý nghĩa hơn".
- "Tin nhắn đầu tiên với bạn cấp 3 trên Facebook là bạn đó mời cưới sau 8 năm tốt nghiệp. Mình có nhắn lại chúc mừng, nhưng không đi được vì đã ở nước ngoài. Mình nhắn tin từ chối lịch sự nhưng bạn đó chỉ seen không rep. Nên mình cũng không gửi tiền luôn. Bình thường các bạn khác mình vẫn chúc và gửi chút quà".
- "Bạn bè cưới, cũng mời mình nhiều. Nhưng chỉ đi những người mà mình xác định sau này sẽ mời họ đến dự đám cưới thôi. Còn lại thì đều từ chối hết. Mà cũng không hiểu sao họ mời được, trong khi ngày xưa đi học không nói chuyện với nhau một câu. Mời đãi bôi, hay mời cho đám cưới đông như thế thì cũng áp lực cho người nhận thiệp lắm chứ".
- "Mình cũng hay vậy, nhưng bạn bè, hay đặc biệt người lớn xung quanh mình lại nói làm vậy là bất lịch sự. Mọi người sẽ đi, hoặc gửi phong bì, miễn là được mời. Mình xác định luôn chỉ tổ chức đám cưới nhỏ, vì đông khách quá không thể tiếp chu đáo. Nên mình cũng chỉ đi những người mà chắc chắn sẽ mời trong đám cưới của mình thôi".
Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm trên?
Ảnh minh hoạ.