Cạn lời trước người phụ nữ nghe tên là biết đẹp, nếu sinh ra ở Hàn Quốc không biết Song Hye Kyo sẽ ra sao?
Nữ diễn viên xứ trung đổ bộ thảm đỏ Hàn Quốc với nhan sắc vô thực ở tuổi 45.
- Bạn thân 20 năm của Tăng Thanh Hà xuất hiện: Mỹ nhân U50 mặt sắc, dáng sang, không thể nghèo nổi
- Chuỗi trà sữa hot nhất nhì Trung Quốc phải bồi thường hơn 37 tỷ đồng vì logo "đạo nhái" họa tiết hoa 4 cánh của Louis Vuitton
- Thua World Cup nhưng thắng tuyệt đối về phong cách: Dàn cầu thủ Nhật đóng suit 150 triệu về nước khiến MXH ầm ĩ
Xuất hiện tại một thảm đỏ điện ảnh đình đám tại Hàn Quốc vào ngày 2/7 vừa qua, Phạm Băng Băng lập tức biến mọi tiêu điểm truyền thông phải đổ dồn về phía mình. Ở tuổi 45, nữ đại minh tinh sinh năm 1981 một lần nữa khiến công chúng phải cạn lời trước một visual quá đỗi vô thực. Chứng kiến màn đổ bộ này, không ít người hâm mộ đã đặt ra một giả thuyết thú vị: Nếu Phạm Băng Băng là người Hàn Quốc, thì ngôi vị quốc bảo nhan sắc của người bạn cùng tuổi Song Hye Kyo liệu có bị lung lay?
Lần trở lại Hàn Quốc này, Phạm Băng Băng cũng cho thấy sự tinh tế khi lựa chọn hình ảnh phù hợp với gu thẩm mỹ bản địa dưới sự hỗ trợ của stylist Wish Gui. Thay vì những bộ váy cầu kỳ, choáng ngợp vốn làm nên thương hiệu "nữ hoàng thảm đỏ" xuất hiện trong thiết kế cao cấp hai tông đen trắng tối giản của Richard Quinn. Layout trang điểm trong trẻo, lớp nền căng bóng tự nhiên cùng mái tóc buông xõa mềm mại càng khiến tổng thể trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng, đúng tinh thần mà khán giả Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.
Đặc biệt, chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu chính là những góc máy chụp cận cảnh từ truyền thông xứ Hàn, bắt cận từng cái hất mặt không góc chết của nữ diễn viên. Dưới ánh đèn flash dày đặc của dàn phóng viên quốc tế, làn da của mỹ nhân họ Phạm thực sự gây choáng ngợp khi hiện lên trắng muốt như sứ, căng bóng không tì vết.
Dù đã chạm ngưỡng U50, gương mặt săn chắc cùng làn da mịn màng, thách thức mọi ống kính zoom cận của Phạm Băng Băng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ghen tị. Phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm cũng là lý do cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu châu Á.
Sự xuất hiện của nữ minh tinh Trung Quốc đã tạo nên một cuộc thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nếu như Song Hye Kyo là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp ngọt ngào, đài các và chuẩn mực của phụ nữ Hàn Quốc, thì Phạm Băng Băng lại mang đến một thái cực hoàn toàn đối lập với nét sắc sảo, kiêu sa và ma mị đến nghẹt thở.
Hai phong cách khác nhau đến mức khó lựa chọn, nhưng cũng vì thế mà nhiều người càng tò mò nếu Phạm Băng Băng lớn lên trong môi trường giải trí Hàn Quốc, được xây dựng hình ảnh theo công thức của các ngôi sao xứ kim chi, liệu cô có trở thành đối thủ lớn nhất của Song Hye Kyo hay sẽ mở ra một chuẩn mực nhan sắc hoàn toàn mới?
Trước diện mạo xuất thần và vô cùng hợp mắt này, loạt trang tin lớn của Hàn Quốc đã liên tục đăng tải hình ảnh kèm theo những tiêu đề tán dương nữ minh tinh như "Phạm Băng Băng tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ", "vẻ đẹp bay trong gió" và khẳng định cô vẫn đẹp vẹn nguyên bất chấp thời gian.
Sự chuyển mình linh hoạt này không chỉ giúp Phạm Băng Băng ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng xứ Hàn mà còn chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao lớn: Khi cần chặt chém sẽ có sự kiêu sa độc bản, còn khi cần "nhập gia tùy tục" thì vẫn thừa sức khiến cả thế giới phải ngả mũ trầm trồ.
Ảnh: Dispatch, Instagram