Hai linh vật siêu đáng yêu của Olympic Trẻ 2010!

MinhMinh, Theo 12:02 07/08/2010

Lần đầu tiên YOG được tổ chức với sự đăng cai của đảo quốc sư tử đã mang đến một luồng không khí tươi mới, rất “Trẻ” cho thế vận hội, ngay từ hai em linh vật kute mang tên Lyo và Merly!

Các teen đã biết gì về LyoMerly? Hãy thử tìm hiểu xem ý nghĩa của hai linh vật này nhé.
 
Cùng đến với Lyo nào!
 
Chòm sao: Sư tử
Ước mơ: Giành huy chương vàng trong giải bóng rổ Thế giới.
Khẩu hiệu cá nhân: “Không bao giờ nói không bao giờ(Never say never)
Món ăn khoái khẩu: Cua cay, cơm gà với rất nhiều tương ớt!!!
Sở thích: Guitar, khám phá những điều mới mẻ, chơi thể thao và nhất là bóng rổ.
 

Chú sư tử Lyo đáng yêu quá, phải không nào?
 
Câu chuyện của Lyo
 
Lyo (phát âm là /leo/), là tên viết tắt của cụm từ “Lion of the Youth Olympics”, là một chú sư tử với chiếc bờm rực lửa tượng trưng cho niềm đam mê trong cuộc sống. Luôn tràn đấy sức sống, Lyo năng động luôn tìm tòi, khám phá, phát hiện ra những điều mới lạ trong cuộc sống và nhiệt tình chơi các môn thể thao.
 
Môn thể thao ưa thích của chú sư tử này là bóng rổ và Lyo mơ ước một ngày nào đó được đại diện cho Singapore tham dự giải bóng rổ quốc tế.
 
Lyo thích kết bạn đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, học hỏi những nền văn hoá khác nhau. Anh rất vui vẻ, hoà đồng và là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ trong việc tập luyện và thi đấu thể thao.
 
Biểu tượng của Lyo
 
Truyền thuyết kể rằng một vị Hoàng tử đã tới thăm một hòn đảo xinh đẹp từ ngày xửa ngày xưa. Trên mảnh đất này, chàng đã nhìn thấy một chú sư tử rất đẹp nên đã đặt tên cho hòn đảo là “Singapura” – có nghĩa là Thành phố Sư Tử. Ngày nay, hòn đảo ấy đã phát triển thành một đô thị phát triển của Singapore. Và hầu hết mọi người dân đều coi sư tử là biểu tượng quốc gia của họ.
 
 
Bờm của Lyo tượng trưng cho ngọn lửa của đam mê – tinh thần của Giới trẻ, đặc biệt phù hợp với câu slogan của YOG 2010 “Lan rộng ngọn lửa” (Blazing the Trail). Hơn nữa, lòng bàn chân của Lyo mang hình dáng của đảo quốc xinh đẹp này.
 
Đừng bỏ qua cô nàng Merly nhé!
 
Chòm sao: Bảo bình
Ước mơ: Trở thành một nhà khoa học môi trường.
Khẩu hiệu cá nhân: “Bạn sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn nếu như bạn đặt trái tim mình vào đó!(You can achieve anything if you pour your heart into it!)
Món ăn ưa thích: Ice Kachang (món ăn tráng miệng nổi tiếng của Singapore, gần giống món đá bào)
Sở thích: Ca hát, bơi lội, sưu tầm vỏ ốc để trả lại đại dương.
 

Cô nàng sư tử biển Merly khao khát bảo vệ môi trường.
 
Câu chuyện của Merly được kể như sau
 
Cái tên Merly được ghép từ “mer” (có nghĩa là biển) và đuôi “ly” tượng trưng cho sự sống động, trẻ trung. Cô là một con sư tử biển ưa thích thám hiểm dưới vùng biển xung quanh Singapore. Mặc dù trong tự nhiên, loài sư tử biển là loài ăn tạp, nhưng Merly lại yêu thích ăn chay vì cô nàng cực kì trân trọng các sinh vật khác!
 
Merly là một người bạn biết lắng nghe tuyệt vời và thân thiện. Merly thực sự là một người bạn đáng quý trong cuộc sống này! Cô nàng đặc biệt đam mê công việc tuyên truyền, bảo vệ môi trường. (thật đáng buồn là gần đây, rất nhiều bạn bè của cô đang bị bệnh vì ngôi nhà chung môi thiên nhiên của họ bị ô nhiễm nghiêm trọng). Merly tin rằng mọi người chúng ta có thể chung tay, tạo ra một tương lai bền vững và tuyên truyền tích cực cho toàn thế giới về thông điệp này.
 

Merly.
 
Mơ ước của cô là trở thành một nhà khoa học về môi trường, để có thể tìm ra nhiều cách giúp mọi người hoà nhập với thiên nhiên hơn nữa.
 
Biểu tượng
 
Sư tử biển là một sinh vật trong truyền thuyết, một phần sư tử, một phần cá. Biểu tượng này bắt nguồn từ văn hoá dân gian Singapore và từ những làng chài cổ của Singapore. Lòng bàn chân của Merly có hình dáng giống như một trái tim nhỏ.
 
 
 
 
Những hình ảnh vui nhộn của LyoMerly. Lyo mang màu đỏ rực lửa. Merly mang màu xanh của biển khơi, của Trái Đất.
 

 
Những chú gấu bóng đáng yêu mang hình của hai linh vật này là quà lưu niệm của đảo quốc Singapore xinh đẹp.
 
Các bạn du học sinh Việt Nam cũng đã "nhanh chân" pose một kiểu với Lyo và Merly nè!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày