Thu Hường (28 tuổi) và Tiến Dũng (31 tuổi) kết hôn vào cuối năm 2024. Sau khi về chung 1 nhà, cả 2 vẫn không tính chuyện có con luôn mà muốn cố gắng mua được nhà Hà Nội trước. Ổn định chỗ ở, không gian sống an toàn, rộng rãi thoải mái thì thời gian bầu bí, nuôi con cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng son này cho biết bản thân cảm thấy việc ở nhà thuê thêm 2-3 năm nữa cũng không sao.
Dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể hàng tháng nhưng Thu Hường cho biết nếu cố gắng vun vén thì vẫn tiết kiệm được được khoảng 16-18 triệu/tháng. Kể từ khi lấy nhau, vợ chồng cô cũng chi 8 triệu/tháng để thuê nhà. Nếu phải vay tiền mua nhà, vợ chồng Thu Hường khá tự tin với khả năng trả nợ.
Ảnh minh họa
"Vì muốn mua nhà càng sớm càng tốt nên cưới xong là bọn mình ngồi tính toán ngay. Tiền tiết kiệm riêng của 2 đứa, tiền mừng cưới, tiền bán vàng cưới cộng thêm tiền bố mẹ 2 bên hỗ trợ nữa thì cũng được 4 tỷ. Vay ngân hàng khoảng 1-1,5 tỷ thì cũng đủ để mua 1 căn chung cư 2 ngủ.
Nhà mình có người thân làm ngân hàng nên cũng được tư vấn gói vay và kế hoạch lẫn lộ trình trả nợ khá kỹ. Mình tính toán hết phương án vay nợ rồi trả nợ rồi mới bắt đầu đi tìm nhà. Lúc ấy mới vỡ mộng" - Thu Hường thở dài.
Ban đầu vợ chồng Thu Hường cũng không tìm mua nhà qua môi giới, mà tự tìm trên các hội nhóm, nhưng vì chẳng hiểu rõ về pháp lý lẫn thủ tục giấy tờ, thông tin dự án cũng không kiếm được nhiều, nên cuối cùng cả 2 quyết định "nhận sự trợ giúp" của môi giới BĐS. Hành trình vỡ mộng bắt đầu từ đây.
Căn đầu tiên mà vợ chồng Thu Hường được môi giới gửi thông tin là 1 dự án chung cư từ năm 2017, vị trí không quá trung tâm nhưng cũng không quá xa chỗ làm của cả 2. Diện tích 72m2, môi giới báo là căn hộ tiêu chuẩn, vị trí đắc địa trong tòa kèm thông tin báo giá từ chủ nhà là 5,6 tỷ đồng nhưng sẵn sàng thương lượng, gia lộc.
"Lúc mình nhận tin nhắn ấy là khoảng 8h tối, môi giới hẹn trưa hôm sau dẫn vợ chồng mình đi xem thì đến sáng hôm sau lại bảo chủ nhà tăng giá lên 5,9 tỷ đồng rồi. Bọn mình tìm nhà qua 4-5 bạn môi giới cơ chứ không 1 phải bạn, thế mà bạn nào cũng có cái chiêu đó. Tăng mấy trăm triệu mà tính theo giờ, không hiểu nổi.
Rồi có bạn dẫn đi xem nhà xong còn cứ hối cọc luôn đi chứ nghĩ 3-4 hôm nữa là có người khác cọc mất. Cái tâm lý đắn đo, không cọc ngay thì sợ mất mất căn ưng, mà xuống tiền luôn thì lại cứ thấy còn gì đó lấn cấn trong lòng, rất là mệt ấy. Cảm giác này chắc ai đi tìm mua nhà cũng đều hiểu" - Thu Hường thở dài…
Sau khoảng 4 tháng vật lộn tìm nhà, Thu Hường cho biết vợ chồng cô không từ bỏ giấc mơ mua nhà nhưng sẽ đợi 1 thời gian nữa, vừa để ổn định lại tinh thần sau cú shock khi tìm nhà qua môi giới BĐS, vừa để đợi cho giá BĐS Hà Nội bình ổn lại.
Ảnh minh họa
"Trước đây bọn mình định là phải có nhà thì mới có con, nhưng giờ thì cũng không quá áp lực về chuyện đó nữa vì thấy đi tìm nhà quá mệt. Ngân sách hiện có với khả năng kiếm tiền của bọn mình chỉ như muối bỏ biển so với tốc độ tăng giá BĐS. Bọn mình mới cưới nữa nên cũng muốn sống chill chill chút chứ mấy tháng qua thực sự là đầu óc lúc nào cũng như dây đàn" - Thu Hường bộc bạch.
Hiện tại, dự định của Thu Hường là sẽ tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son đến cuối năm nay, rồi sang năm sau sẽ thả bầu. Trong lúc đó, cả 2 cố gắng cùng nhau đi làm kiếm tiền, tiết kiệm trước tiền sinh con và chút tiền bỉm sữa, thi thoảng đi du lịch loanh quanh Hà Nội.
Nói chung, gỡ bỏ được áp lực phải mua nhà trước khi đi đẻ, là tinh thần của cả 2 thoải mái hẳn ra.
"Bọn mình cũng phải rất tiết kiệm hồi còn độc thân, cũng 5-7 năm chứ không ít, rồi bố mẹ 2 bên cũng phải gom hết tiền tiết kiệm hỗ trợ thì bọn mình mới có 4 tỷ mua nhà. Số tiền ấy có thể đúng là không thấm vào đâu so với giá BĐS bây giờ, nhưng suốt 4 tháng tìm nhà, trao đổi với môi giới, cách các bạn báo giá rồi hối đưa ra quyết định, hối đặt cọc khiến mình cảm thấy công sức của bố mẹ, của 2 vợ chồng cứ như trò đùa. Mua nhà chứ có phải mua mớ rau đâu chứ" - Thu Hường chia sẻ.