Sijtse Korlaar, 60 tuổi, đã cãi nhau với vợ là Waraporn Thitsathien, 37 tuổi, trước khi lái xe đến một ngân hàng ở Khon Kaen, đông bắc Thái Lan, để thực hiện vụ cướp lúc nửa đêm.
Anh ta được cho là đã dùng cờ lê tháo máy ATM ra khỏi tường trước khi kéo lê nó khoảng 20 mét qua đường.
Người đàn ông Hà Lan này đang định bỏ trốn khỏi thành phố thì bị cảnh sát bắt giữ vào sáng sớm ngày 21/9.
Người đàn ông Hà Lan bị bắt sau khi trộm máy ATM.
Đội trưởng cảnh sát Anupong Bamrungphakdee thuộc đồn cảnh sát quận Ban Pet cho biết các sĩ quan đã được thông báo về một 'vụ đột nhập đáng ngờ' tại Ngân hàng Thương mại Siam lúc 2h05 sáng giờ địa phương.
Họ vội vã đến đường Maliwan, nơi họ tìm thấy máy ATM được xích vào một chiếc Mazda màu đen bị bỏ lại, với những vết kéo lê trên mặt đường. Sijtse, mặc toàn đồ đen, được tìm thấy đang trốn trong bụi cây gần đó.
Người chồng bất mãn cho biết anh ta đã sống ở Thái Lan hơn 6 năm và đã chi 10 triệu baht (8,2 tỷ đồng) để xây nhà hàng cho vợ.
Người này khai rằng có tranh chấp tài chính với vợ, khiến anh ta cố gắng đánh cắp máy ATM.
Đại tá cảnh sát Phakphum Decharuangsil, giám đốc đồn cảnh sát Ban Pet, cho biết: "Người vợ không liên quan gì đến vụ việc. Chiếc xe được sử dụng trong vụ án là của một người họ hàng và được sử dụng chung trong gia đình. Người đàn ông nước ngoài đã sử dụng nó trong vụ án này.
Chúng tôi buộc tội anh ta phạm tội trộm cắp vào ban đêm bằng cách phá hỏng rào chắn hoặc tài sản và sử dụng xe để tạo điều kiện cho tội phạm.
Ngân hàng Thương mại Siam đã đệ đơn khiếu nại. Cán bộ điều tra cũng phản đối việc tại ngoại trong giai đoạn điều tra để quá trình pháp lý có thể tiến hành theo đúng quy định".