Cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi, 2 tuần sau con trai được tìm thấy trong tình trạng đáng sợ, người thân ngã quỵ

Gia Linh, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 22:45 27/10/2024
Chia sẻ

Vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến người thân của nạn nhân không khỏi đau đớn.

Một vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan khiến nhiều người sợ hãi. Theo đó, theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, hôm thứ Năm, 24/10, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi của người dân, báo rằng họ tìm thấy một thi thể trôi nổi tại một cái ao tại tỉnh Mukdahan. 

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể một nam thiếu niên nằm úp mặt gần mép ao, chỉ mặc quần thể thao màu đen và xanh nước biển. Phần da có vẻ đang bị phân hủy, có thể là do cá gặm xác. Khi vớt lên khỏi mặt nước, thi thể đã bị mất đầu và cánh tay phải, cho thấy nạn nhân đã tử vong được khoảng 14 ngày. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, người thân của nạn nhân đã đau đớn đến mức ngã quỵ. 

Chủ đất phát hiện thi thể cho biết đã nhìn thấy một chiếc áo khoác màu vàng treo trên hàng rào khoảng hai tuần trước. Nhận thấy nó thuộc sở hữu của người hàng xóm tên Ratchanee, chủ đất đã liên lạc với cô.

Cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi, 2 tuần sau con trai được tìm thấy trong tình trạng đáng sợ, người thân ngã quỵ- Ảnh 1.

Thi thể của thiếu niên xấu số được phát hiện tại một cái ao.

Ratchanee xác nhận chiếc áo khoác là của cậu con trai 15 tuổi của cô, người đã mặc nó trước khi biến mất. Ban đầu, cô nghĩ con trai mình đã đến nhà một người bạn như thường lệ. Ratchanee tiết lộ cô đã tranh cãi nảy lửa với con trai trước khi cậu mất tích.

Cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi, 2 tuần sau con trai được tìm thấy trong tình trạng đáng sợ, người thân ngã quỵ- Ảnh 2.

Nạn nhân mới sống với mẹ 1 năm thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Khi đến hiện trường và nhìn thấy thi thể, cô cũng xác nhận đó chính là con trai mình và cho biết cậu đã mất tích được hơn 10 ngày. Thật không ngờ, con trai cô đã gặp nạn ở ngay sát nhà mà họ lại không hề hay biết. Cảnh sát sau đó đã tiến hành khám nghiệm tử thi với sự hỗ trợ tác của các bác sĩ từ Bệnh viện Mukdahan để xác định nguyên nhân cái chết.

Đội cứu hộ và tình nguyện viên địa phương đã nỗ lực tìm kiếm và đến hôm 25/10, các bộ phận cơ thể bị mất tích của nạn nhân cũng đã được tìm thấy.

Nittaya, 43 tuổi, cô của nạn nhân tiết lộ cô đã nuôi cậu bé kể từ khi bố mẹ cậu ly thân, lúc cậu mới hơn một tuổi. Năm ngoái, khi được 14 tuổi, cháu của cô đã xin về sống với mẹ. Thế nhưng không ngờ, sau khi sống với mẹ chỉ một năm thì mọi chuyện lại kết thúc trong bi kịch. Nittaya và gia đình bên nội của nạn nhân vẫn nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của con em họ nên muốn cảnh sát điều tra kỹ càng hơn. 

Trong khi đó, sau khi vụ việc được chia sẻ trên truyền thông, nhiều người đã chia sẻ sự mất mát với gia đình nạn nhân. Một số người cho rằng có lẽ trong lúc kích động, nạn nhân không may bị trượt chân xuống ao và không biết bơi nên mới xảy ra hậu quả đáng tiếc. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày