Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: "Hắc mã" phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất

Thu Trang, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/02/2021

Không có kinh phí khủng hay chiêu trò PR rầm rộ nhưng Xin Chào, Lý Hoán Anh lại bất ngờ trở thành phim Tết thành công nhất của Trung Quốc năm nay.

Ngày 21/2, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Xin Chào, Lý Hoán Anh trở thành phim điện ảnh thứ 6 trong lịch sử Trung Quốc cán mốc doanh thu 4 tỉ NDT (hơn 14 nghìn tỉ đồng). Phim thậm chí vượt mặt Thám Tử Phố Tàu 3 - bom tấn "hạng nặng" của mùa phim Tết năm nay, ngoài ra còn đưa "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng trở thành người đầu tiên trong lịch sử cán mốc tổng doanh thu cá nhân trên 20 tỷ NDT. Đáng chú ý, Xin Chào, Lý Hoán Anh chỉ là một phim kinh phí trung bình, không hề được quan tâm chú ý nhiều khi mới ra rạp. Vậy điều gì khiến phim lội ngược dòng ngoạn mục đến vậy?

Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 1.

Dựa trên bi kịch đột ngột mất mẹ của đạo diễn khiến khán giả khóc hết nước mắt

Xin Chào, Lý Hoán Anh được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời nữ đạo diễn, diễn viên Giả Linh. Năm cô 19 tuổi, vừa đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương Bắc Kinh thì nghe tin dữ: mẹ cô - bà Lý Hoán Anh đột ngột qua đời. Trong một talkshow vào năm 2016, Giả Linh chia sẻ: “Mẹ đang dọn rơm trên cánh đồng với bố tôi. Có lẽ rơm chất thành đống quá cao, mẹ ngã xuống đất khi bố đang lái xe. Bà bị đập đầu và mất ngay lập tức. Tôi vội vã trở về nhà, nhưng bà đã được hỏa thiêu. Tôi không thể tin được rằng mẹ đã ra đi".

Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 2.

Bà Lý Hoán Anh, mẹ của Giả Linh hồi trẻ

Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 3.

Trong phim, Lý Hoán Anh được thủ vai bởi Trương Tiểu Phi

Từ một thiếu nữ vui tươi, ngập tràn hạnh phúc vì được vào học trong ngôi trường yêu thích, Giả Linh suy sụp vì mất đi người thân, còn không được nhìn mặt mẹ lần cuối. Nữ diễn viên luôn có một ước vọng được quay ngược thời gian, giúp mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy, Xin Chào, Lý Hoán Anh ra đời. Trong phim, Giả Linh trong vai Giả Hiểu Linh, được xuyên không về năm 1981 gặp lại mẹ mình. Khi ấy bà Lý Hoán Anh (Trương Tiểu Phi diễn) vẫn còn là một thiếu nữ. Giả Hiểu Linh trở thành bạn thân của Lý Hoán Anh, giúp mẹ "cưa đổ" người con trai mà bà thích.

Thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về tình mẫu tử qua góc nhìn mới mẻ là "xuyên không"

Xin Chào, Lý Hoán Anh là một câu chuyện buồn nhưng không quá bi lụy. Trong thời lượng 2 tiếng, khán giả được trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Khi vui vẻ, hào hứng vì câu chuyện tình của Lý Hoán Anh và cách Giả Hiểu Linh bất ngờ trở về quá khứ và loay hoay giúp đỡ mẹ, lúc lại khóc hết nước mắt vì tình cảm lớn lao mà Giả Hiểu Linh dành cho người mẹ đã khuất. Khi xem xong bộ phim, nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy đồng cảm vô biên, hay đột ngột nhận ra nhiều lúc, dù muốn ở bên và chăm sóc cha mẹ cách mấy thì thời gian cũng không cho phép nữa...

Những hình ảnh của đạo diễn Giả Linh trong Xin Chào, Lý Hoán Anh bên cạnh các diễn viên khác

Khác với những bộ phim gia đình thông thường, người mẹ trong Xin Chào, Lý Hoán Anh có hình ảnh của một cô gái trẻ đáng yêu, ngọt ngào. Điều này phản ánh rõ nét qua lời tự sự hiện lên khi bộ phim kết thúc: "Trong kí ức của tôi, mẹ là người phụ nữ trung niên. Tôi quên mất mẹ từng là cô gái ngây thơ, mơ mộng". Mẹ cũng có lúc vui, lúc buồn, khi đau khổ, khi gục ngã. Thay vì khai thác mối quan hệ mẫu tử ruột thịt mà trong đó, người mẹ lúc nào cũng âm thầm hi sinh, đạo diễn Giả Linh đã đảo ngược lại câu chuyện, chính đứa con lúc này mới là người dẫn dắt, bảo vệ mẹ yêu trải qua muôn vàn sóng gió trong cuộc sống. Chính những điểm nhấn nhỏ nhưng "có võ" này đã khiến khán giả không thể làm gì khác hơn là đầu tư theo dõi mạch truyện.

Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 5.
Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 6.

Dàn diễn viên thực lực "điểm 10 chất lượng", Thẩm Đằng xứng đáng khi trở thành "ông hoàng phòng vé" mới của Trung Quốc

Không phải những tiểu hoa đán, tiểu sinh đình đám nhưng những diễn viên chính của Xin Chào, Lý Hoán Anh đều là cái tên gạo cội được khán giả yêu thích, ngưỡng mộ. Giả Linh là một diễn viên hài nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình tại Trung Quốc. Vở kịch đầu tiên mang đến danh tiếng cho cô chính là kịch bản gốc của Xin Chào, Lý Hoán Anh. Chưa đầy 40 tuổi, cô nay đã trở thành nữ đạo diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ.

Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 7.

Giả Linh hiện đang là đạo diễn nữ có doanh thu cao nhất lịch sử Trung Quốc

Thẩm Đằng vào vai Thẩm Quang Lâm - chàng trai mà Hiểu Linh tích cực mai mối với mẹ mình, hiện tại chính là "ông hoàng phòng vé" của Trung Quốc. Anh có hàng loạt bom tấn ăn khách như Chàng Ngốc Đổi Đời, Oan Gia Đổi Mệnh, Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng,... Với Xin Chào, Lý Hoán Anh, Thẩm Đằng chính thức trở thành diễn viên đầu tiên và duy nhất có tổng doanh thu đạt 20 tỷ NDT.

Cả Trung Quốc khóc nấc vì Xin Chào, Lý Hoán Anh: Hắc mã phòng vé ăn đậm 14 nghìn tỷ, đạo diễn tự làm - tự đóng để tặng mẹ đã mất - Ảnh 8.

Thẩm Đằng là con trai ông chủ xí nghiệp nơi Lý Hoán Anh và Giả Hiểu Linh làm việc

Trailer Xin Chào, Lý Hoán Anh

Xin Chào, Lý Hoán Anh vẫn đang công chiếu tại các cụm rạp tại Trung Quốc. Phim hiện chưa được mua bản quyền tại Việt Nam.

Nguồn ảnh: Weibo