Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua?

JOULIE, Theo Helino 00:04 05/01/2019

Thuần phục những con quái thú có kích thước khổng lồ sở hữu sức công phá mạnh mẽ chắc chắn là một trong những đề tài chưa bao giờ nguội lạnh của các nhà làm phim.

Điện ảnh Âu Mỹ trong năm qua đã chào đón rất nhiều cái tên quái thú mà hễ nhắc đến thì không ai có thể quên. Những sinh vật này có đặc điểm chung là hình thể to lớn, trí tuệ có giới hạn, thể lực đáng gờm, hàm răng bén nhọn hoặc các bộ phận mang đặc điểm gây nguy hiểm cho con người, và tất nhiên cũng chính vì những lý do trên, mỗi quái thú lại gắn liền với một người thuần phục vô cùng ngoan cường và lợi hại.

1. Cá mập Megalodon trong The Meg (Cá Mập Siêu Bạo Chúa)

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 1.

Megalodon là một con cá mập khổng lồ từ thời tiền sử "đội mồ sống dậy" ở đáy vực sâu Marianas. Khát máu và sẵn sàng làm cho khán giả nghẹn thở từng giây từng phút, loài cá mập lớn nhất lịch sử màn ảnh rộng đã có một sự chào sân thành công đến không ngờ khi giúp The Meg thu lại lợi nhuận màu mỡ trên khắp các mặt trận phòng vé.

Với chiều dài to bự lên đến gần 24m cùng chiều ngang không hề kém cạnh, mỗi lần Meg xuất hiện là một lần khán giả phải mở to mắt hết cỡ để theo dõi. Chưa kể đặc điểm khiến ai cũng phải khiếp sợ ở quái thú này chính là 250 chiếc răng dài 20cm xếp thành tận 5 hàng, sẵn sàng nhai sống bất cứ mục tiêu nào, thậm chí là nghiền nát một chiếc tàu ngầm cỡ bự.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 2.

Quên cá mập trắng đi, Megalodon mới là chân lý!

Người cầm cân Meg chính là cựu sĩ quan Jonas Taylor (Jason Statham), kẻ luôn bị mỉa mai là "điên" trong suốt cả bộ phim. Không thể không nói rằng Jonas chính là một tráng sĩ thực thụ khi mà chỉ duy nhất anh mới có đủ dũng cảm để đương đầu với thảm họa đến từ loài vật đến từ vực thẳm đại dương. Giật gân, thót tim và gây được ấn tượng mạnh, những cảnh chiến đấu giữa Meg và Jonas khiến khán giả không khỏi mong chờ và hy vọng sẽ được kéo dài hơn nữa so với những gì được thể hiện trong thời lượng trình chiếu.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 3.

Tử thần dưới hình dạng một con cá mập siêu bạo chúa.

2. Khỉ đột George, cá sấu Lizzy cùng sói xám Ralph trong Rampage (Siêu Thú Cuồng Nộ)

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 4.

Trước Skyscraper, Dwayne Johnson đã một lần nữa khẳng định sức hút của mình thông qua Rampage, một sản phẩm live-action (phim do người thật đóng) được chuyển thể từ game về các quái thú khổng lồ, tuy nhiên so với bản gốc là do người biến hình, các quái thú trong phim là do các con vật nhiễm phải một loại chất độc đột biến mà thành.

Trung tâm của bộ phim xoay quanh chú khỉ bạch tạng George thông minh có mối quan hệ mật thiết với nhà sinh vật học David Okoye (Dwayne Johnson). Bộ lông trắng muốt, gương mặt thể hiện được nhiều cảm xúc cùng tính cách khá "ba chấm" của George đã thu hút được sự yêu thích của người xem ngay từ những giây phút đầu tiên.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 5.

Cười xỉu cùng những khoảnh khắc đáng yêu khi George vẫn còn là một chú khỉ đột vô hại.

Sau khi bị nhiễm khí độc, cơ thể của George lớn dần theo thời gian, dường như đã đánh mất một phần nhận thức của mình và trở nên vô cùng hung hăng. Một quái thú khỉ đột trắng với kích thước lớn gần bằng một tòa nhà, một sinh vật thuộc loài bò sát khổng lồ với những chiếc răng bén nhọn, một con sói xám cao 9 mét đi tới đâu đập phá tới đó xuất hiện giữa thành phố Chicago khiến ai nấy đều phải bàng hoàng. Kỹ xảo mãn nhãn, âm thanh đỉnh cao, người xem dường như cảm thấy không gian xung quanh cũng rung chuyển theo từng bước đi của bộ ba quái thú.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 6.

Khi đối mặt với một con chó sói biến dị cao 9m, bạn sẽ làm gì?

Trước bờ vực nguy hiểm, Davis mang trong mình sứ mệnh to lớn, vừa phải truy tìm thuốc giải, vừa phải bảo vệ lẫn lôi kéo lại thần trí của khỉ đột George. Ngoài những pha hành động ngập chìm trong khói bụi, không thể không nhắc đến tình bạn với kết thúc có hậu giữa Davis với George đã thành công làm cho khán giả phải cảm động ngậm ngùi trước màn ảnh rộng.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 7.

3. Các loài khủng long trong Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ)

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 8.

Khi nhắc đến loài vật tiêu biểu nhất cho thời kỳ cổ đại, không gì xứng đáng hơn những loài khủng long siêu bự và không kém phần khát máu. Trong một bộ phim sở hữu khâu sản xuất đỉnh tựa Jurassic World, nằm ngoài tầm một loài sinh vật đặc thù, từng loài khủng long được tái hiện tựa như những con quái thú với sức tàn phá ghê người.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 9.

Không cần đến một bầy khủng long, chỉ một con xuất hiện ở trước mặt thôi đã khiến ai cũng phải tê tái.

Hồi hộp và ám ảnh đến từng giây, chân thật đến từng chi tiết, Jurassic World: Fallen Kingdom được đánh giá giống như một tựa phim kinh dị thay vì thể loại hành động thuần túy. Mọt phim hoàn toàn có thể "tái xanh mặt" khi từng loài khủng long thi nhau lên sóng bằng những phân đoạn giật gân, xoắn hết cả hồn với sự chào sân của chủ nhà T-Rex, thương long đáng sợ Mosasaurus, hậu duệ của ác quỷ bạch tạng Indoraptor và đặc biệt là "vơ-đét" Blue đã từng xuất hiện trong phần một.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 10.

Khán giả như đứng tim với cái chết gần trong gang tấc với Indoraptor

Là sự tiếp nối của một bom tấn từng gây sốc ba năm về trước, khán giả đặt kỳ vọng rất nhiều vào phần tiếp theo này của Jurassic World. Tuy kịch bản còn có nhiều lỗ hổng, sự thiếu sót về mặt con người đặc biệt là vai trò của nhà huấn luyện Owen Grady (Chris Pratt) không còn nổi trội như phần một, không thể phủ nhận Vương quốc sụp đổ là một trong những tựa phim thuộc thương hiệu Công viên kỷ Jura đảm bảo khá chu toàn về lượng cũng như chất của những quái thú thời tiền sử, khiến những người yêu khủng long không ngại bỏ tiền túi để sẵn sàng "cày đi cuốc lại" hết lần này đến lần khác.

Cá mập, khỉ đột hay khủng long: Quái thú nào xứng đáng ngôi vương màn ảnh rộng năm vừa qua? - Ảnh 11.