Bùi Viện ngày "mở cửa": Tiểu thương than "không có khách em ơi", cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất

Như Ý, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 08/09/2020

Từ 18h ngày 7/9 ở TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động. Tại Bùi Viện, nhiều hàng quán đã bắt đầu có khách trở lại.

Nhắc đến Bùi Viện (TP. Hồ Chí Minh), người ta thường nghĩ ngay đến sự sầm uất, điểm check-in "ăn chơi" số 1 của giới trẻ Sài thành, lúc nào cũng đông người và tiếng nhạc xập xình hết cỡ. Tuy nhiên, thời gian gần đây vì phải tích cực phòng chống dịch, hoạt động kinh doanh của nhiều tụ điểm buộc phải ngừng lại.

Vào trưa nay, những người làm ăn kinh doanh ở Bùi Viện đã đón tin vui khi thành phố cho phép cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 18:00 ngày 7/9. Ngay lập tức, chúng tôi đã có mặt tại phố đi bộ Bùi Viện để xem sau quãng thời gian dài "đóng băng", lần "mở cửa" này liệu có thu hút đông đảo người dân đến vui chơi hay không.

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 1.

Nhìn chung, Bùi Viện vẫn có khách tham quan, song không đông như trước

Theo ghi nhận, các tiểu thương ở đây cho biết họ đã nhận được thông tin từ trưa. Tuy nhiên, lượng khách đến Bùi Viện vẫn không thể nào bằng được lúc trước. Dù vậy, nhiều người vẫn lạc quan cho rằng có lẽ vì hôm nay mới là thứ Hai, nhiều người vẫn còn chưa biết thông tin các quán bar, club đã mở cửa, đồng thời hi vọng từ giờ đến cuối tuần lượng khách sẽ có sự thay đổi. 

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 2.

Một cậu bé biểu diễn nuốt - phun lửa, bình thường khách đi sẽ kín đường, song hôm nay vẫn còn rộng rãi cho cậu bé biểu diễn

Một vài nơi vẫn kinh doanh khá ổn, không quá vắng

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 4.

Có nơi còn kín bàn ngồi bên ngoài

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 5.

Đường Bùi Viện vẫn khá rộng rãi để đi

Ngạc nhiên nhất là không phải các quán bar, vũ trường mới là nơi đông khách, điểm tụ tập nhiều người nhất của Bùi Viện lại là hàng tàu hũ. Nhiều bạn trẻ ngồi chen chúc nhau ở đây để ăn nhẹ.

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 6.

Hàng tàu hũ đông khách nhất Bùi Viện lúc này

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 7.

Một vài nơi, nhân viên vẫy khách còn đông hơn cả người đến vui chơi

Các hàng quán tại đây cũng trang bị khá đầy đủ nước rửa tay cho khách đến ngồi chơi. Tuy nhiên, nếu đến tham quan Bùi Viện vào lúc này, ngoài việc chuẩn bị khẩu trang, di chuyển đi xe máy thì nên hỏi giá ở các điểm giữ xe tại đây trước khi gửi. Một vài nơi, giá giữ xe lên đến 30 nghìn VNĐ/ một chiếc. Khi hỏi vì sao lại "đắt" như thế, người giữ chỉ nói: "Giá chung mà em". 

Bùi Viện ngày mở cửa: Tiểu thương than không có khách em ơi, cô bán tàu hũ là đông người ghé nhất - Ảnh 8.

Một điểm giữ xe thu phí lên đến 30 nghìn.