Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn

Anh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 07/11/2017

Những lời nói như rút từ trái tim của một người mẹ sắp phải xa lìa hai đứa con và người chồng thương yêu của mình mới thật ám ảnh làm sao.

Tình mẹ là thứ thiêng liêng nhất trên thế giới này nhưng nào phải ai cũng được cho đi và tận hưởng trọn vẹn bởi cuộc sống luôn đầy rẫy những biến cố. Sự thay đổi về sức khỏe hay hoàn cảnh thường là tác nhân chính khiến mẹ con phải xa nhau, nhưng cũng có những trường hợp cả mẹ cả con đều không thể trụ vững trên cuộc đời.

Sarah Chivers, 34 tuổi đến từ Melbourne, Australia là một phụ nữ đã từng rất hạnh phúc vì có bên cạnh hai cậu con trai đáng yêu Hugh và Alfie. Tuy nhiên, vào một ngày kia, chị Sarah được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối sau 8 năm chống chọi với một căn bệnh khác. Tuy nhiên, chị Sarah vẫn cố gắng lên bàn phẫu thuật để tiến hành cắt bỏ 1 trong 3 khối u ác tính trong đầu.

Nhưng như người ta vẫn nói là "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", 6 tháng sau trong lúc chị đang sục sôi ý chí chiến đấu với tử thần thì lại nhận được tin dữ là cậu con trai 18 tháng tuổi Alfie của chị cũng mắc căn bệnh tương tự và mạng sống của bé cũng bị đe dọa. Gia đình chị chỉ phát hiện ra điều này sau một lần đưa Alfie vào bệnh viện cấp cứu khi bé bị co giật và mất kiểm soát một phần cơ thể.

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 1.

Chị Sarah Chivers hiện đang phải đối mặt với bệnh ung thư...

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 2.

... và thật buồn là căn bệnh này cũng gọi tên cả cậu con trai nhỏ bé của chị nữa.

Nhìn 2 trong số 4 người của gia đình nhà chị gái mắc bệnh hiểm nghèo, em gái Stephanie Clark đã không thể cầm nổi lòng mà thốt lên: "Những điều tồi tệ không thể tưởng tượng được đều đã thành sự thật". Giờ đây, chị Sarah không thể làm gì khác mà phải chấp nhận tất cả và cố gắng làm những thứ tốt đẹp nhất cho các con khi mình còn sống.

Sarah cũng đã quyết định viết một bức thư gửi lại cho 2 cậu con trai để nói về những tháng ngày đã qua và sắp tới. Từng con chữ trong đó như chứa đựng cả một bầu trời thương yêu mà một người mẹ sắp phải lìa xa cõi đời này để lại cho các con.

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 3.

Chị Sarah đã viết thư để lại cho 2 con để căn dặn các con những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Hugh và Alfie yêu quý,

Mẹ sẽ không thể ở bên cạnh để chứng kiến cách con trưởng thành. Điều này thật khó nói ra và còn khó hơn nữa để đối mặt các con ạ. Hai con sẽ phải nghe những thứ về mẹ từ những người khác như mùi nước hoa mẹ yêu thích là của hãng Michael Knors, món ăn mẹ thích nhất là mì spaghetti, mùa mẹ thích nhất là mùa đông, nghe người khác đọc bài thơ mẹ viết cho sinh nhật lần thứ 21 của mình…

Mẹ biết rằng bố các con, những người hàng xóm, gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ cố gắng để hình ảnh của mẹ sống trong các con càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn có những điều mẹ muốn các con được nghe từ chính mẹ nói ra.

Đừng bao giờ sợ bày tỏ cảm xúc của mình. Mẹ sẽ chẳng bao giờ chán nghe những lời yêu từ các con, từ gia đình và bạn bè của mẹ. Tình yêu quả là khó khăn như mọi người vẫn nói nhưng thà yêu thương rồi mất mát còn hơn là chẳng bao giờ biết yêu. Đó là những gì mẹ cảm nhận về hai con. Hiện giờ nỗi đau trong trái tim mẹ cũng không thể nào diễn tả cho hết sự đau đớn khi không được có mặt trong cuộc sống của hai con ở tương lai, nhưng mẹ sẽ không bao giờ muốn thay đổi hay quên những tháng ngày chúng ta đã bên nhau và những niềm vui to lớn mà các con đã mang lại cho mẹ. Đó là những điều khiến mẹ tự hào nhất, các con ạ.

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc khi xưa bây giờ đã có 2 người phải đối mặt với tử thần.

Các con cũng hãy luôn chú ý đến việc học tập nhưng cũng phải biết rằng ở ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị hơn là sách vở nhé. Hãy chơi thể thao, tập một loại nhạc cụ và thử học một ngôn ngữ mới.

Hãy luôn cố gắng hết sức và đừng sợ thất bại bởi vì các con sẽ học được nhiều thứ từ những vấp ngã của mình đấy. Hãy nắm bắt cơ hội và thử những thứ mới lạ, đi du lịch nhiều nhất có thể bởi việc đó sẽ giúp định hình con người của các con sau này. Hãy dũng cảm với những quyết định và tin tưởng vào chính mình. Đừng bao giờ trêu chọc hoặc chế giễu ai đó chỉ vì họ khác con. Các con sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu ở xung quanh có những nguời luôn thách thức quan điểm và niềm tin của các con.

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 5.

Các con của chị Sarah liệu sau này có hiểu được những tâm tư của mẹ?

Mẹ không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc cư xử đúng đắn nhưng các con hãy luôn ghi nhớ nói "Làm ơn" và "Cảm ơn". Luôn dùng từ ngữ thể hiện sự lễ phép, kính trọng với những người lớn tuổi hơn bằng kính ngữ như ông, bà, bác, cô... Hãy dọn dẹp giường gọn gàng, sạch sẽ khi con ngủ ở nhà người khác, luôn sẵn sàng dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa giúp họ. Các con cũng sẽ có những người bạn hoặc là xã giao, hoặc là bạn thân cùng nhau đi suốt cuộc đời. Và điều đó thì chẳng khó khăn để xác định đâu nhé.

Gia đình là trên hết. Gia đình sẽ luôn ở bên các con, là chỗ dựa vững chắc khi các con thất bại vì những lựa chọn sai lầm và giúp các con vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Trong lúc vui nhất, các con cũng sẽ có gia đình ở bên mình.

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 6.

Cậu con trai Alfie 18 tháng tuổi không biết có trụ nổi đến ngày tự mình đọc thư của mẹ không?

Hãy đối xử tốt với bố của các con. Thật chẳng dễ dàng gì để bố có thể nuôi nấng 2 đứa một mình, nhưng tất cả những gì bố làm đều là muốn tốt nhất cho các con. Đó là một người cha kiểu mẫu và đặc biệt, cho nên đừng bao giờ để bố phải nghi ngờ chính mình hoặc nghi ngờ việc bố làm để giúp các con trở thành mẫu người mà mẹ luôn mong ước ở các con trong tương lai.

Sẽ có những lúc bố sẽ lại mong muốn tìm được hạnh phúc. Và nếu bố có người bạn đời mới, các con hãy chấp nhận và ủng hộ cho quyết định đó nhé và có lẽ cô ấy sẽ là một người ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của cả 2 con đấy! Mẹ có một niềm tin tuyệt đối rằng bố sẽ có lựa chọn đúng đắn cho cả bố và các con. Mẹ cũng hy vọng cô ấy sẽ làm cuộc sống của các con thú vị nhiều như các con đã làm cho mẹ.

Bức thư mẹ sắp chết vì ung thư gửi con 18 tháng bị u não khiến ai đọc cũng khóc nghẹn - Ảnh 7.

Người chồng luôn song hành cùng chị Sarah trong mọi khó khăn.

Bố các con là người đàn ông đáng ngưỡng mộ và can đảm nhất mà mẹ từng biết. Bố là bạn, là chỗ dựa và là tất cả đối với mẹ. Bố đã rất đau đớn khi đối mặt với nghịch cảnh bệnh tật của mẹ, và nếu như không có bố ở bên thì chắc mẹ đã không thể chống chọi được đến giờ này. Mẹ sẽ mãi biết ơn thời gian được ở bên bố các con, những kỷ niệm và tình yêu bố mẹ dành cho nhau. Sẽ luôn là bố các con thôi, mãi mãi như vậy.

Yêu các con!"

Nguồn: The New Daily, Daily Mail