Bức ảnh cuối cùng ám ảnh: Cặp vợ chồng già co ro mắc kẹt trên mái nhà trước khi bị lũ cuốn trôi cùng cháu trai

Chi Chi, Theo Thanh niên Việt 16:17 02/10/2024
Chia sẻ

"Tôi không thể diễn tả bằng lời nỗi buồn, sự đau lòng và tàn phá mà em gái tôi và tôi đang trải qua", người đăng bức ảnh cho biết.

Cuối tháng 9 vừa qua, cơn bão Helene lịch sử đã gây ra thiệt hại lớn về người và của tại nước Mỹ. Một bức ảnh cuối cùng đầy ám ảnh về hai nạn nhân ở Asheville, Bắc Carolina đang chờ được giải cứu khỏi nóc ngôi nhà bị ngập lụt đã trở nên viral trên mạng xã hội.

Người phụ nữ tên Jessica Drye Turner đã cầu xin mọi người cứu gia đình mình sau khi họ bị mắc kẹt trên nóc nhà và đang "chứng kiến xe container 18 bánh và ô tô trôi nổi" trong khi chờ đợi sự giúp đỡ. Cô viết trên Facebook khi cơn bão tàn phá khu vực vào thứ Sáu (27/9). Mắc kẹt với cô là cha mẹ ở độ tuổi 70, em gái và cháu trai Micah (7 tuổi).

Bức ảnh đau lòng cho thấy cặp vợ chồng già ngồi co ro bên nhau, mẹ cô mặc áo khoác và được quấn chăn, nước lũ chỉ cách chân mái nhà vài bước chân. "Họ đã gọi 911 (số cảnh sát tại Mỹ) nhưng họ không phải là những người duy nhất cần giải cứu. Đây chắc chắn là thời điểm mà niềm tin là tất cả những gì bạn có" , Turner viết.

Bức ảnh cuối cùng ám ảnh: Cặp vợ chồng già co ro mắc kẹt trên mái nhà trước khi bị lũ cuốn trôi cùng cháu trai- Ảnh 1.

Bức ảnh cuối cùng ám ảnh: Cặp vợ chồng già co ro mắc kẹt trên mái nhà trước khi bị lũ cuốn trôi cùng cháu trai- Ảnh 2.

Hình ảnh cuối cùng của cặp vợ chồng già và người thân trên mái nhà

Trong một thông báo tiếp theo được đăng tải vào hôm sau, Turner đau xót chia sẻ rằng cha mẹ cô, cùng với cháu trai của cô, đã chết đuối sau khi mái nhà sập. Em gái cô, Megan, đã bị "kẹt" giữa đống đổ nát khi mái nhà đổ sập và được "giải cứu một giờ sau đó".

"Tôi không thể diễn tả bằng lời nỗi buồn, sự đau lòng và tàn phá mà em gái tôi và tôi đang trải qua cũng như không thể tưởng tượng nổi nỗi đau trước mắt" , cô viết.

Thiệt hại nặng nề do bão Helene gây ra

Trên toàn nước Mỹ, đã có hơn 160 người thiệt mạng do bão Helene ở các bang Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee và Virginia sau khi đổ bộ vào ngày 26/9. Tuy nhiên, các quan chức dự kiến số người chết sẽ còn tăng lên khi các đội cứu hộ tiếp cận các thị trấn bị cô lập và khôi phục thông tin liên lạc.

Số người chết do lũ lụt thảm khốc ở khu vực Asheville thuộc miền tây Bắc Carolina đã tăng lên ít nhất 40 người. Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper nói với MSNBC: "Có rất nhiều người bị thương. Khi bạn không có điện, không có dịch vụ điện thoại di động, không có nước, đây là một thảm họa."

Bức ảnh cuối cùng ám ảnh: Cặp vợ chồng già co ro mắc kẹt trên mái nhà trước khi bị lũ cuốn trôi cùng cháu trai- Ảnh 3.

Bức ảnh cuối cùng ám ảnh: Cặp vợ chồng già co ro mắc kẹt trên mái nhà trước khi bị lũ cuốn trôi cùng cháu trai- Ảnh 4.

Bức ảnh cuối cùng ám ảnh: Cặp vợ chồng già co ro mắc kẹt trên mái nhà trước khi bị lũ cuốn trôi cùng cháu trai- Ảnh 5.

Ông nói thêm rằng "một số cộng đồng của chúng tôi đã bị xóa sổ hoàn toàn". Cooper cho biết tiểu bang đang điều phối 92 đội tìm kiếm và cứu nạn từ 20 tiểu bang và chính phủ liên bang, với hầu hết các nỗ lực được gửi đến phía tây Bắc Carolina.

Nguồn: NYPost

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày