Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella 2025 tại Indio, California tiếp tục là điểm đến mơ ước của hàng triệu người trên khắp thế giới. Hàng loạt ngôi sao đình đám như Lady Gaga, Green Day, Post Malone hay Lisa và Jennie (BLACKPINK) góp mặt trong dàn line-up đã đốt cháy các sân khấu với những màn trình diễn mãn nhãn.
Tuy nhiên, phía sau vẻ hào nhoáng đó lại là một câu chuyện về sự chênh lệch giữa hai thế giới: glamping sang chảnh và camping bụi bặm. Và một trong những hình ảnh gây sốc nhất trên mạng xã hội trong cuối tuần đầu tiên của lễ hội chính là... cảnh hàng nghìn người đội nắng xếp hàng dài chỉ để chờ được tắm.
Một đoạn video được chia sẻ trên Instagram vào khoảng 8 giờ sáng cho thấy một hàng người kéo dài bất tận dưới nắng gắt, mỗi người cầm theo khăn tắm, nước uống, kiên nhẫn chờ đợi trước khu nhà tắm di động. Dòng chữ “Xếp hàng 1 giờ để tắm ở Coachella lúc 8 giờ sáng” khiến cộng đồng mạng không khỏi sửng sốt và dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi.
Không ai nghĩ rằng ở một trong những lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới, người tham gia lại phải vật lộn để giữ gìn vệ sinh cá nhân trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Nhiệt độ buổi sáng tại sa mạc California thường lên tới hơn 35°C, chưa kể đến việc nhà vệ sinh công cộng và khu tắm chung thường xuyên quá tải, mất vệ sinh, thiếu riêng tư.
Một TikToker tên Liss kể lại cô đã đến khu cắm trại lúc 3 giờ sáng nhưng phải chờ đến tận 1 giờ chiều mới được qua cổng kiểm tra. Trong 10 tiếng ngồi chờ giữa nhiệt độ lên tới 100°F (hơn 37°C), cô không được tiếp cận với nước sạch hay nhà vệ sinh. "Mọi người phải giải quyết phía sau bụi cây như động vật, và họ đã bỏ ra hơn 600 USD để ở đây", cô nói trong clip đã thu hút hơn 800.000 lượt xem.
Cùng là lễ hội Coachella, nhưng trải nghiệm của mỗi người lại rất khác nhau, thậm chí đối lập hoàn toàn, tùy thuộc vào khả năng chi trả. Một bên là hàng nghìn người chen nhau cắm trại giữa sa mạc nắng cháy, tự mang theo quạt, thảm, bếp gas và thậm chí cả lều tắm riêng để "tự cứu mình".
Một bên lại là những căn lều Safari được ví như resort di động với điều hòa, giường queen size, khăn tắm khách sạn và phòng tắm riêng. Ở khu glamping cao cấp, khách không phải lo nghĩ nhiều. Với giá 12.000 USD cho một cuối tuần, họ có không gian nghỉ ngơi sang trọng, được phục vụ buffet sáng trong phòng lounge máy lạnh, có xe golf riêng đưa đón, sử dụng toilet điều hòa và có concierge cá nhân hỗ trợ mọi nhu cầu.
Thậm chí, nếu chịu chi hơn, gói “The Resort at Coachella” trị giá 27.000 USD sẽ đưa bạn bước hẳn vào thế giới VIP với mọi đặc quyền: phòng ở cao cấp, vé Artist Pass vào khu vực hậu trường, xe riêng từ sân bay, dịch vụ đưa đón 24/7, bữa sáng tận giường và đồ ăn đêm thượng hạng.
Sự phân hóa này khiến không ít người dùng mạng xã hội phải chua chát thốt lên: “Coachella là nơi bạn trả 700 đô để giả vờ có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, trong khi thực chất đang xếp hàng đi tắm giữa sa mạc.” Bình luận này nhận được sự đồng tình lớn từ những người từng trải qua thực tế tại khu camping phổ thông.
Dù vậy, Coachella vẫn không mất đi sức hút vốn có. Những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới hay dàn sao Kpop vẫn khiến hàng trăm nghìn người đổ về Indio mỗi năm. Lễ hội không chỉ là nơi tụ hội của âm nhạc, mà còn là sân chơi nghệ thuật với các tác phẩm sắp đặt ấn tượng, không khí náo nhiệt và cơ hội gặp gỡ những người bạn mới.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng để tận hưởng trọn vẹn Coachella, người tham gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sức khỏe, tinh thần và tài chính. Đây là một hành trình đầy cảm hứng nhưng cũng đầy thử thách, nơi mà sự lãng mạn trên mạng xã hội đôi khi chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể bức tranh nhiều gam màu.