Bóng đá vẫn luôn có những khoảnh khắc đẹp và xúc động như thế này

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 15/12/2016

Trước trận đấu với Chelsea, CLB Sunderland tổ chức hoạt động ý nghĩa dành cho một cổ động viên 5 tuổi của đội bóng này, đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Bóng đá vẫn luôn có những khoảnh khắc đẹp và xúc động như thế này - Ảnh 1.

Hôm 15/12, một cảnh tưởng ý nghĩa và xúc động đã diễn ra tại sân Ánh sáng của Sunderland. Hàng chục ngàn CĐV đã vỗ tay vào đầu trận, khích lệ cậu bé 5 tuổi bước ra sân cùng các cầu thủ Sunderland.

Bradley Lowery, CĐV nhí của Sunderland, đang chiến đấu với căn bệnh ung thư lần thứ hai. Trong những tuần tiếp theo, em sẽ không thể tiếp xúc với mọi người để bảo vệ hệ miễn dịch.

Trước khi bước vào trận chiến khó khăn, Bradley được Sunderland tạo cơ hội hoàn thành giấc mơ của mình. Em được bước ra sân, ôm lấy những cầu thủ Sunderland và có cơ hội sút vào lưới của thủ môn Chelsea, Asmir Begovic.

Sunderland cũng chiếu lên màn hình lớn khi trận đấu đang diễn ra, chiếc áo số 5 với tên của Bradley ở phía sau.

Fan nhí của Sunderland còn có cơ hội chụp hình lưu niệm cùng các ngôi sao bên phía Chelsea.

Bóng đá vẫn luôn có những khoảnh khắc đẹp và xúc động như thế này - Ảnh 3.

Bóng đá vẫn luôn có những khoảnh khắc đẹp và xúc động như thế này - Ảnh 4.

"Bradley đến sân vào buổi chiều. Chúng tôi đã dẫn cậu bé tham quan phòng gym, hồ bơi". HLV David Moyes kể lại. "Cậu bé chạy xung quanh ở đây và nói xin chào với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều khi được gặp cậu bé".

Sunderland để thua Chelsea 0-1 nhưng các CĐV đã có được một ngày ý nghĩa.