Người phụ nữ cho biết phải nằm liệt giường và không thể đi làm. Vì thế, khi nhận được thông tin sa thải từ công ty nhưng không được bồi thường, cô bày tỏ sự phản đối rõ ràng.
Không chấp nhận mức bồi thường từ phía chủ đầu tư, gia chủ Trung Quốc kiên quyết bám trụ, chấp nhận cảnh mỗi ngày phải “bắc thang” trèo lên, trèo xuống để ra vào ngôi nhà của mình.
Không phát hiện hồ sơ vay thế chấp của khách hàng là giả, một ngân hàng ở Trung Quốc bị tòa án địa phương yêu cầu bồi thường cho “nạn nhân” số tiền lớn.
Mới đây, một shipper (tài xế giao hàng) đã thắng kiện và được bồi thường đến 50 triệu đô la Mỹ (khoảng 1.276 tỷ đồng) sau khi bị bỏng do Starbucks đổ trà nóng vào đùi.
Sau nhiều năm chung sống và phải đảm nhiệm rất nhiều công việc gia đình, người phụ nữ Trung Quốc cảm thấy mình cần nhận được một khoản bồi thường xứng đáng.