Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ...

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 06:37 08/03/2020

Xin dành tặng bộ tranh này cho tất cả những người mẹ trên thế giới vì tình yêu và sự bao dung họ đã dành cho con mình.

Chúng ta thường nhắc đến mẹ như một vị nữ anh hùng, như một siêu nhân với mọi quyền năng mạnh nhất trên thế gian. Trong mắt chúng ta, mẹ dường như là người can đảm nhất, kiên cường nhất, dịu dàng nhất, bao dung nhất và cũng thấu hiểu nhất. Thế nhưng, có những điều mẹ chưa từng nói ra, cũng có những tâm sự chất chứa mẹ chỉ giữ cho riêng mình...

Hôm nay là ngày 8/3 - ngày dành cho những người phụ nữ trong đó có mẹ, hãy thử một lần lắng nghe lời tự sự từ mẹ suốt cuộc hành trình nuôi lớn chúng ta bằng yêu thương nhé! Nghe để hiểu và yêu mẹ hơn, vì mẹ đã luôn thương chúng ta hơn cả bản thân mình...

Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 1.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 2.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 3.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 4.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 5.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 6.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 7.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 8.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 9.
Bộ tranh: Xin lỗi con, đây cũng là lần đầu tiên mẹ làm mẹ... - Ảnh 10.