Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào?

Yiyi, Theo Helino 09:46 13/04/2018

Đừng bao giờ tin vào mấy câu kiểu lên Đại học là không cần phải học, lên Đại học toàn chơi thôi nhé, bởi sự thật có khi hoàn toàn trái ngược đấy!

Hồi còn cấp 2, cấp 3, chúng ta luôn mơ mộng về một thời Đại học mà nghe thiên hạ đồn thổi rằng "Đại học sướng lắm", "Đại học toàn chơi thôi", "Lên Đại học tha hồ yêu đương"... Thế nhưng khi bạn thoát kiếp học sinh, lên chức sinh viên và trở thành một phần tử của cuộc sống Đại học, bạn mới nhận ra sự thật phũ phàng, hóa ra cái câu "Lên Đại học tha hồ chơi, tha hồ yêu" là một trong những câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại.

Đại học ấy mà, chẳng thoải mái như tưởng tượng đâu, đầy rắc rối và vấn đề, nhưng tất nhiên, theo một cách nào đó thì nó vẫn rất vui!

Đừng mơ rằng Đại học có thể thoát ế, bởi rất có thể, chính nếp sống ở Đại học lại là nguyên nhân khiến bạn mãi gắn bó với cụm từ "độc thân vui tính"

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 1.

Đây chính là bạn khi mới vào Đại học và sau khi đã quen với cuộc sống Đại học, khác nhau một trời một vực chưa?

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 3.

Với sinh viên (thực ra là với tất cả mọi người), tiếng chuông báo thức chính là âm thanh phản nhân loại nhất, đáng ghét nhất trần đời

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 5.

Ở Đại học luôn có 2 kiểu người, một người dành cả thanh xuân để crush hết người này đến người khác và một người thì chẳng biết yêu đương là cái gì

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 7.

Bạn thân thời Đại học chính là đồng minh trên mọi mặt trận, kể cả việc rủ nhau... bùng học

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 9.

Thức dậy vào buổi sáng luôn luôn là một trận chiến, chúng ta cứ nghĩ mình sẽ chào ngày mới bằng tinh thần hứng khởi nhưng mà còn lâu đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 11.

Tình bạn hồi Đại học thực ra cũng đơn giản, ai mua đồ ăn cho bạn thì người ấy chính là người tốt, đáng được cho ngay vào list bạn cần bảo tồn

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 13.

Việc học hành ở Đại học có nhiều khi nản đến độ chúng ta chỉ muốn buông xuôi, đứt gánh giữa đường

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 15.

Đã thành quy luật rồi, trừ những siêu nhân ra thì có mấy sinh viên chịu chăm chỉ học hành mỗi ngày đâu, tất cả phải chờ đến lúc thi mới vắt chân lên cổ cơ

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 17.

Lên kế hoạch, lên list việc cần làm là một chuyện, còn thực hiện nó hay không lại là một chuyện khác. Điện thoại, máy tính còn đó, làm sao tránh khỏi cám dỗ đây người lạ ơi...

Bộ tranh: Cuộc sống Đại học đã phũ phàng với chúng ta như thế nào? - Ảnh 19.