Có thể chắc chắn một điều rằng là con gái thật khổ chứ chẳng hề tuyệt vời như nhiều người vẫn nghĩ. Gì chứ cứ mỗi ngày vừa mở mắt ra, cả đống phiền toái đã từ đâu đổ xuống đầu con gái rồi. Những việc tưởng chừng đơn giản nhất đối với một người thì khi gặp phải con gái, nó cũng sẽ tăng cấp độ oái oăm, rắc rối lên gấp bội.
Bởi vậy nên, dần dà người ta hiểu rằng vấn đề con gái rắc rối và mâu thuẫn ấy mà, nó cũng giống như việc Mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy, hết sức hiển nhiên tựa như chân lý, hết sức bình thường vì chẳng ai là không biết. Dù vô tình hay hữu ý thì những thử thách con gái phải trải qua mỗi ngày vẫn xuất hiện đều đều thôi!
Ai nói con gái luộm thuộm nào? Họ gọn gàng có tổ chức hẳn hoi nhé, nếu có góc nào đó bừa bộn thì chắc cũng trong ý đồ của họ cả thôi
Con gái khi ở cạnh bạn thân và ở cạnh ai đó đặc biệt luôn khác nhau một trời một vực, bên hâm dở hết sức và bên thì dịu dàng thùy mị
Con gái thích học theo các trend thời trang lắm chứ, nhưng phần lớn thời gian thì sự bắt chước sẽ hơi fail một chút
Trên đời này có những người "nước đến chân mới nhảy" nhiều đến độ thành cả thói quen
Sức kiềm chế, kháng cự với các thứ mới mẻ của con gái đôi khi hơi bị kém, nên họ thường bị cuốn vào chúng trước khi họ kịp nhận ra
Luôn tồn tại những cô nàng tôn thờ chủ nghĩa người yêu có thể không có nhưng chó chắc chắn phải có một con
Có một nghịch lý là những người sợ ma nhất lại là những người ghiền xem phim kinh dị, quỷ quái nhất
Con gái dễ say nắng lắm, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc, một cái nhìn thoáng qua thôi là tim họ rơi mất một nhịp rồi
Trên đời này không có con gái xấu, chỉ có những cô nàng chưa biết make-up làm đẹp cho mình. Và thật buồn là số lượng những cô nàng như vậy còn khá đông đúc
Chiều cao là niềm tự hào của người này thì chắc hẳn cũng sẽ là nỗi đau của một ai đó