Bộ phim bị chê là “rác phẩm không nên tồn tại”, dở toàn diện khiến khán giả "khóc thét"

Lệ An, Theo Phụ nữ Mới 11:17 27/03/2024

Nhiều khán giả không hiểu tại sao nhà sản xuất có thể bỏ tiền để đầu tư một tác phẩm dở toàn diện thế này.

Ngoài Exhuma thì hiện tại ngoài phòng vé Việt còn có một tựa phim cũng khai thác chủ đề kinh dị, tâm linh khác là Đền Mạng, tác phẩm điện ảnh mới đến từ xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với tựa phim bom tấn xứ Hàn, Đền Mạng lại bị khán giả chê bai thậm tệ, thậm chí là không thể tìm thấy một điểm đáng khen nào.

Bộ phim bị chê là “rác phẩm không nên tồn tại”, dở toàn diện khiến khán giả khóc thét - Ảnh 1.

Trước khi ra mắt, Đền Mạng được quảng bá là bộ phim về "vũ sư ma quái Manohra đáng sợ nhất Thái Lan" nhưng ngay từ poster, khán giả đã suy đoán đây có lẽ lại là một bộ phim kinh dị hài vô thưởng vô phạt. Và quả nhiên, thậm chí Đền Mạng còn chẳng phải một bộ phim kinh dị hài đáng xem mà chỉ là một mớ hỗn độn dở toàn diện từ kịch bản đến hình ảnh, kỹ xảo, diễn xuất. Nếu nói ra rạp vì xem thần tượng của mình đóng phim thì cũng hoàn toàn không, vì Đền Mạng sở hữu dàn cast vô danh, chí ít là tại Việt Nam. Những cái tên như Janey Ratchanok, Cee Siwat, Son Sonthaya, Oat Pasakorn,... khiến khán giả phải vừa xem vừa tự hỏi "tại sao họ lại làm diễn viên được vậy?".

Bộ phim bị chê là “rác phẩm không nên tồn tại”, dở toàn diện khiến khán giả khóc thét - Ảnh 2.

Trên mạng xã hội Việt, khán giả còn không hiểu lý do tại sao nhà phát hành có thể đủ can đảm để đưa tác phẩm này về Việt Nam. Những khán giả "không may" đã xem phim vì sự tò mò đều phải than trời vì tác phẩm này hoàn toàn không có bất cứ một điểm nào hấp dẫn. Dù mang tiếng là phim kinh dị những các tình tiết vô cùng chậm, không mang tính hù dọa, thậm chí còn bị ví như Cô Dâu 8 Tuổi, đánh đố sự kiên nhẫn của người xem. Rất nhiều bình luận nói rằng họ đã phải bỏ về giữa chừng hoặc ngủ gật trong rạp vì không muốn đã tốn tiền còn tốn thêm cả thời gian đáng quý của mình.

Bộ phim bị chê là “rác phẩm không nên tồn tại”, dở toàn diện khiến khán giả khóc thét - Ảnh 3.

Bình luận của khán giả

Về nội dung, Đền Mạng xoay quanh một người cha quá cố đã phản bội lời thề khiến cho hồn ma Nang Rum nổi giận, quyết trả báo ứng lên người August (Oat Pasakorn). August sẽ phải tìm ra được lời thề để hóa giải lỗi lầm, nếu không sẽ phải trả giá bằng tính mạng của bản thân. Nội dung nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất Đền Mạng chỉ là một tác phẩm đánh đố sự kiên nhẫn hoặc thậm chí là cả "lòng vị tha" của khán giả.

Bộ phim bị chê là “rác phẩm không nên tồn tại”, dở toàn diện khiến khán giả khóc thét - Ảnh 4.

Nguồn ảnh: Mydramalist