Bố chồng không có lương hưu, tôi vẫn chăm sóc chu đáo, lúc hấp hối, ông đưa tôi cái gối rách rồi thì thào: "Cho con dâu"

Mỹ Hạnh, Theo Phụ nữ mới 18:40 29/03/2025
Chia sẻ

Tôi chăm sóc bố chồng 12 năm nay mà không một lời oán trách hay kêu ca nào. Đến lúc hấp hối, tôi mới biết bí mật của ông.

12 năm trước, bố chồng đến nhà tôi ở. Lúc ấy, ông đã hơn 60 tuổi, sức khỏe suy yếu, thường mất ngủ và hay cáu gắt. Có lẽ vì tuổi già, rồi vợ chồng chị dâu hay cãi cọ nên ông chán nản. Ông bảo trong nhà cứ xáo trộn không yên, đêm nào anh chồng cũng nhậu nhẹt, hát hò, ông không chịu được. Thương bố, tôi đưa ông đến nhà mình ở.

Chị dâu mừng ra mặt. Chị ấy nói bố chồng khó tính quá, lại không có lương hưu như mẹ chồng. Thôi thì tôi chăm bố, chị chăm mẹ, vậy là công bằng. Tôi cười thầm. Tính toán như chị dâu, đúng là khôn ngoan quá. Mẹ chồng tôi còn khỏe, còn nấu ăn, chăm con giúp chị. Mỗi tháng, bà nhận được 15 triệu tiền lương hưu và đưa hết cho chị dâu.

12 năm nay, tôi chăm sóc bố chồng chu đáo hết mức. Tôi chưa bao giờ kêu ca, oán thán một lời nào, kể cả những khi ông đau bệnh, nằm viện cả tháng trời. Tôi nghĩ, mình chăm bố là hiếu thuận, là trách nhiệm chứ không phải vì tiền bạc. Nhưng cũng nhờ thế, tôi nhận được sự tôn trọng, yêu thương từ chồng mình. Tình cảm vợ chồng cũng tốt đẹp hơn rất nhiều.

Bố chồng không có lương hưu, tôi vẫn chăm sóc chu đáo, lúc hấp hối, ông đưa tôi cái gối rách rồi thì thào: "Cho con dâu"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuần trước, bố chồng tôi qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh già. Thời gian ông nằm viện, tôi là người chăm sóc chính. Hơn nữa, chỉ có những món tôi nấu, bố chồng mới chịu ăn. Lúc hấp hối, ông đưa tôi cái gối rách, thì thào: "Cho con dâu". Tôi không hiểu gì. Chồng tôi thì hiểu ý bố nên đã tháo cái gối ra. Bên trong gối cũ có một cái bọc đen nặng trịch. Chúng tôi mở ra xem thì sững sờ khi thấy bên trong là 10 lượng vàng nhẫn.

Bố chồng mất, anh chị biết ông cho tôi một số tài sản lớn thì lên tiếng đòi quyền lợi. Chị dâu nói tài sản của bố cũng là của chung, lẽ ra nên chia đôi mới đúng. Chồng tôi cãi lại, còn bị chị mắng mỏ, bảo chúng tôi tham lam.

Giờ bố mất được một tuần, chị dâu và anh chồng không sang nhà lo hương khói bố ngày nào. Họ còn đi rêu rao, bảo tôi cố tình nuôi bố là vì biết ông có vàng chứ không phải người tốt đẹp gì. Tôi tức kinh khủng. Nhưng giận nhất là mẹ chồng. Bà thiên vị anh chị nên còn bảo tôi chia cho anh chị 4 lượng, tôi giữ 6 lượng, như vậy là hợp tình hợp lí nhất, tình cảm gia đình cũng không bị rạn nứt.

Tôi tức quá. Theo mọi người, tôi có nên chia số vàng bố chồng đã cho mình không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày