Bố mẹ chồng tôi có 3 người con: chồng tôi là con cả, em trai chồng và em gái chồng. 5 năm trước, khi bố mẹ chồng vừa về hưu thì bố chồng đã chuyển đến ở với chúng tôi. Mẹ chồng đến sống cùng con trai thứ tên Hoàn. Em gái út tên Vân, lấy chồng và không phải nuôi ai cả. Theo tôi thấy, Vân là một người con rất có hiếu. Nhưng là có hiếu với bố mẹ chồng của cô ấy.
Cô ấy sống chung với nhà chồng, chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt, thuốc men, đau bệnh cho bố mẹ chồng. Trong khi, nhà đất đang ở lại chỉ đứng tên em rể thôi. Có vài lần, tôi bóng gió khuyên em chồng nên tìm cách để cùng đứng tên sổ đỏ nhưng cô ấy gạt đi. Vân bảo tin tưởng chồng và nhà chồng, cô ấy sống tốt như vậy thì chẳng có lý do gì để họ đối xử tệ bạc. Tôi bất lực.
Bố chồng tôi mỗi tháng đều nhận lương hưu 15 triệu. Mẹ chồng thì 12 triệu và bà đều đưa hết cho vợ chồng Hoàn. Bà bảo tiền đó, con dâu cũng để lo cho bà ăn uống, thuốc men và đau bệnh. Bà không muốn trở thành gánh nặng của con.
Nhưng bố chồng thì không đưa cho tôi một đồng nào cả. Thậm chí, năm ngoái, chồng tôi thất nghiệp 8 tháng trời, kinh tế gia đình lao đao. Tôi phải cho con nghỉ học thêm ở trung tâm, ăn uống dè sẻn hết mức. Lúc khó khăn quá, tôi có hỏi mượn bố 20 triệu để xoay xở nhưng ông không đưa. Ông còn bảo mình giữ tiền đó để khi già đau bệnh thì lấy ra lo.
Ảnh minh họa
Tuần trước, bố chồng bị tai nạn xe khá nặng. Khi đưa ông vào bệnh viện, họ báo cần phải chuẩn bị một số tiền lớn để phẫu thuật. Tôi và chồng không có đủ tiền, hỏi các em cũng không ai có. Bất đắc dĩ, tôi phải hỏi vay đồng nghiệp, mỗi người một ít để gom đủ tiền phẫu thuật cho bố chồng. Tôi dự định khi bố chồng tỉnh lại, tôi sẽ hỏi ông về tiền tiết kiệm để trả cho người ta.
Hôm qua, bố chồng tôi đã khá hơn. Ông tỉnh táo, nói chuyện được. Tôi liền hỏi bố 50 triệu để trả nợ. Ông lắc đầu, thì thào nói không còn tiền nữa. Tôi sửng sốt, không hiểu tại sao. Rõ ràng mỗi tháng ông đều nhận 15 triệu, tại sao bây giờ lại không có tiền?
Chồng tôi cũng bực bội nên hỏi ông đã để tiền ở đâu? Biết không giấu được nữa nên ông đành nói ra: "Bố cho con Vân hết rồi".
Trời ơi, máu tôi như muốn sôi lên. Ông đau bệnh, em chồng chỉ hỏi thăm chứ chưa từng mua cho ông một hộp sữa. Ông bị tai nạn, vợ chồng tôi túc trực ngày đêm ở bệnh viện để chăm sóc, chạy vạy lo tiền bạc để phẫu thuật. Em chồng chỉ đến thăm, mua cho một lốc yến. Vậy mà bao nhiêu tiền, ông đều đưa hết cho con gái là sao?
Tức quá, tôi tuyên bố sẽ không chăm sóc ông nữa và kêu chồng gọi điện cho em gái chồng đến chăm bố. Tôi bỏ về luôn vì ấm ức không chịu nổi. Hôm qua giờ, chồng tôi vẫn ở bệnh viện chứ em chồng lấy lý do bận việc nên không đến. Tôi định khi nào ông xuất viện thì đưa thẳng đến nhà em gái chồng luôn. Làm vậy có quá đáng lắm không?