Bộ ảnh đầy ma mị tại 3 ngôi đền chùa đẹp nhất Seoul, không ngờ giữa lòng thủ đô sầm uất lại có chốn an yên đến vậy!

Thành Nhân, Theo Helino 18:22 09/12/2019

Hãy ghim ngay những ngôi đền, chùa nhuốm màu cổ kính và bình yên này trong chuyến vi vu Seoul (Hàn Quốc) sắp tới bạn nhé!

Nhắc tới Seoul là nhắc đến một thủ đô vô cùng sầm uất, năng động của xứ sở kim chi Hàn Quốc. Nơi đây được du khách quốc tế đánh giá là điểm đến đáng mơ ước ở châu Á với sự kết hợp hài hòa giữa nét chấm phá truyền thống và hiện đại đặc trưng. Chính vì vậy, đặt chân đến Seoul trải nghiệm, chúng ta không chỉ được hòa mình vào những chốn ăn chơi nhộn nhịp bậc nhất mà còn có thể tìm đến những tọa độ mang nét văn hoá – truyền thống – lịch sử lâu đời. Một trong số đó chính là loạt đền, chùa đầy vẻ cổ kính, tâm linh.

Mới đây, Twinspiration – hai cậu bạn trẻ với niềm đam mê xê dịch và nhiếp ảnh to lớn đã có chuyến trải nghiệm Seoul vô cùng thú vị. Thay vì những địa điểm check-in quen thuộc, cả hai quyết định tìm hiểu về nét văn hóa Phật giáo lâu đời của người Hàn thông qua 3 ngôi đền, chùa cổ kính hiếm người biết ngay giữa lòng thủ đô.

Bộ ảnh đầy ma mị tại 3 ngôi đền chùa đẹp nhất Seoul, không ngờ giữa lòng thủ đô sầm uất lại có chốn an yên đến vậy! - Ảnh 1.

Chia sẻ về bộ ảnh đầy ma mị của mình, Twins viết: "Các ngôi đền, chùa ở Seoul phần lớn đều nằm xa trung tâm thành phố, thậm chí có những nơi phải di chuyển hơn một giờ đồng hồ bằng xe buýt mới đến được, nhưng khung cảnh núi rừng của thủ đô Seoul chắc chắn sẽ làm níu chân du khách phương xa. Twins đã có một tháng trải nghiệm sống ở Seoul, đã đi rất nhiều nơi ở đây nhưng bọn mình lại muốn viết một bài review thật đặc biệt về những ngôi đền, chùa tuyệt đẹp và bình yên đã đi qua."

1. Bongeunsa Temple

Từng được biết đến là đền Gyeonseongsa, đền Bongeunsa nằm ở phía bắc trung tâm thương mại COEX nổi tiếng và được xây dựng vào năm thứ 10 của triều đại Silla King Weongseong (794). Năm 1498, Nữ hoàng Jeonghyeon đã tân trang lại đền Gyeonseongsa và đổi tên thành đền Bongeunsa.

Đây là nơi lưu giữ 379 kinh điển Phật giáo gồm tổng cộng 13 loại. Nghi lễ Phật giáo được gọi là Jeongdaebulsa sẽ được tổ chức vào ngày thứ 9 của tháng 8 âm lịch, nơi các nhà sư diễu hành mang thánh thư trên đầu và đọc kinh Beopseongge.

Ngôi đền nổi bật với vị trí nằm trên đồi cao nhìn thẳng ra thành phố cao ốc với hàng nghìn chiếc đèn lồng trắng và nghi thức đốt đèn cầy của những người Phật tử. Chiều xuống, khi đến đây tâm trạng của bạn sẽ hết sức lắng đọng với tiếng chuông gió đung đưa. Ngoài ra, bạn còn có thể mua đèn cầy tại sảnh lớn của chùa để đốt và cầu nguyện.

Để đi đến đền Bongeunsa, bạn có thể đón tàu điện ngầm Line 9 đến ga đền Bongeunsa, đi thẳng Lối ra 1 (Exit 1) và bắt gặp trung tâm thương mại COEX. Sau đó chỉ cần đi thẳng thêm 150m là ra đến chùa Bongeunsa. Bạn nên đến đây vào tầm buổi chiều từ 3h trở đi để bớt nắng và cảm nhận được không khí an yên, cũng là thời gian Phật tử đi chùa đốt đèn cầy rất đẹp.

2. Hwagyesa Temple

Đền Hwagyesa, thuộc Dòng Chogye, là một ngôi chùa Phật giáo được bao quanh bởi phong cảnh tuyệt đẹp dưới chân núi Samgaksan ở Suyu-dong, Gangbuk-gu. Khuôn viên ngôi đền yên bình được bao quanh bởi những ngọn núi, dòng suối chảy và thiên nhiên hùng vĩ, khiến bất kỳ du khách nào cũng cảm thấy như họ bị lạc vào một mê cung giữa lòng Seoul.

Chảy gần đó là một dòng suối được gọi là Oktakcheon, được biết đến có thể giúp chữa các bệnh về da và dạ dày. Truyền thuyết kể rằng dòng suối được hình thành bởi những con quạ đang dần dần mổ xẻ những tảng đá. Vào mùa thu nơi đây được mệnh danh như "ngôi chùa của chốn thần tiên".

Năm 1618, ngôi đền bị phá hủy bởi một đám cháy, sau đó được xây dựng lại vào năm sau. Năm 1866, ngôi đền được vua Gojong tài trợ và hỗ trợ với sự giúp đỡ từ cha ông - Huengseon Daewongun và các thành viên hoàng tộc. Phong cách xây dựng ban đầu đặc trưng với kiến trúc bằng gỗ vào cuối thế kỷ 19. Trong đó, nổi bật nhất là chánh điện chính có từ năm 1870 được gọi là Daeungjeon. Toàn bộ khuôn viên Hwagyesa có tổng cộng 2 đền thờ, 2 tòa tháp và 2 gian cùng 1 chiếc chuông đồng lớn.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Hwagyesa vì nơi đây vốn nổi tiếng là một trung tâm Thiền quan trọng, cũng là ngôi chùa có chương trình templestay - nơi du khách có thể tìm hiểu cuộc sống như một tu sĩ Phật giáo thực thụ. Khi vào trong chánh điện, bạn phải thật sự giữ trật tự. Có rất nhiều Phật tử thường đến đây để nghe thuyết giảng, hầu hết từ buổi chiều trở đi. Nếu bên trong không còn chỗ thì một số Phật tử có thể ngồi bên ngoài lắng nghe. Khung cảnh thật sự khiến con người ta như bỏ hết sang một bên mọi phiền muộn để tìm về an yên.

Đặc biệt hơn, ở đây có một nơi để Phật tử cầu nguyện và viết lên những loại giấy nhỏ với những màu cam, đỏ, xanh dương, hồng, trắng, vàng, sau đó cột lên các sợi dây thừng. Có lẽ đây là một trong những nghi thức tín ngưỡng của Phật giáo Hàn Quốc mà ít ai biết đến.

Bộ ảnh đầy ma mị tại 3 ngôi đền chùa đẹp nhất Seoul, không ngờ giữa lòng thủ đô sầm uất lại có chốn an yên đến vậy! - Ảnh 9.

Cách đi đến Hwagyesa Temple: Bạn có thể đi tàu điện ngầm Line 4 và xuống tại ga tàu điện ngầm Suyu. Sau khi ra khỏi Lối ra 3 (Exit 3), bạn hãy lên xe buýt số 2 và đi thêm 15 phút nữa. Sau khi dừng tại trạm Hwagyesa, chỉ cần đi bộ khoảng 500m nữa là sẽ đến được chùa. Tổng cộng mất khoảng 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ di chuyển từ trung tâm.

Bộ ảnh đầy ma mị tại 3 ngôi đền chùa đẹp nhất Seoul, không ngờ giữa lòng thủ đô sầm uất lại có chốn an yên đến vậy! - Ảnh 10.

3. Jingwansa Temple

Đền Jingwansa nằm ở phía tây Seoul là một trong 4 ngôi đền lớn xung quanh thủ đô cùng với đền Bulamsa, đền Sammaksa và đền Seunggasa nằm ở phía đông, nam và bắc. Ngôi đền được thành lập vào năm 1010 trước Công nguyên bởi vua Hyeonjong, vị vua thứ 8 của triều đại Goryeo. Nơi đây từng bị một đám cháy biến thành tro bụi trong quá khứ, sau đó được khôi phục, tu sửa trở lại từ năm 1963.

Ngôi đền bao gồm Daeungjeon (Chánh điện Sakyamuni), Nottbujeon, Nahanjeon, Chilseonggak, Nagawon, Hongjeru, Dongjeonggak, Dongbyeoldang, Yosache. Daeungjeon được xem như trung tâm của ngôi đền, lưu giữ vị thần Sakyamuni (tượng phật chính) cùng với Mireukbosal và Jehwagalhwabosal ở mỗi bên.

Ngôi chùa toạ lạc rất xa trung tâm thành phố, nằm ẩn sâu trong rừng và được bao quanh bởi núi đồi. Tuy nhiên cảnh quan rất đáng để ta thư giãn và chiêm bái vào dịp cuối tuần.

Để đi đến Jingwansa Temple, bạn hãy đón tàu điện ngầm hoặc bus đến ga Gupabal (Tàu điện ngầm Seoul Line 3, Lối ra 3). Sau đó lên xe buýt số 7724 (xe buýt màu xanh) đến trạm dừng xe buýt đền Jingwansa. Thời gian di chuyển mất khoảng 1 tiếng 15 phút nếu đi từ trung tâm thành phố và thời gian đi từ trạm vào chùa khá xa nhưng dọc đường có các cửa hàng tiện lợi, nơi bày bán nhiều văn hoá phẩm Phật giáo để khách có thể mua về làm quà cho người thân, bạn bè.

Giờ thì những ai đang có ý định đi du lịch Seoul sẽ có thể note thêm cho mình 3 tọa độ đền, chùa vừa cổ kính, bình yên lại đầy những trải nghiệm mới lạ trong hành trình của mình rồi!

Nguồn & ảnh: Twinspiration

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày