Bị trường học ruồng bỏ, gửi 200 bộ hồ sơ xin việc nhưng bị từ chối vì ngoại hình, chàng trai khuyết tật tự khởi nghiệp, vươn lên thành triệu phú nổi tiếng

Ly Ly, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 11:27 07/08/2021

Người bình thường khởi nghiệp đã đối diện với muôn vàn khó khăn, vậy thì với một người khuyết tật chắc chắn khó như lên trời. Thế nhưng, Thôi Vạn Chí đã tạo nên kì tích với những thành công vang dội khiến bao người phải ngả mũ thán phục.

Thôi Vạn Chí là CEO của công ty trang phục DieLian và xường xám QueZhiLian. Ông là một nhà khởi nghiệp khuyết tật nhưng với ý chí kiên cường, tuy tàn tật và bị kỳ thị, bị đánh gục hết lần này đến lần khác, nhưng ông không bao giờ cúi đầu trước số phận, mà dựa vào chính mình tạo nên kỳ tích.

Vượt qua gian nan hoàn thành việc học

Thôi Vạn Chí như một quả táo bị cắn dở, từ khi sinh ra đã bị bại liệt, chân không linh hoạt, giao tiếp không lưu loát, những điều này đã trở thành trở ngại lớn nhất trong quá trình học tập và cuộc sống của ông.

Có một con nương nhỏ trên đường đến trường, những đứa trẻ khác nhảy một cái là có thể qua được, nhưng ông phải ngồi xổm, trườn người xuống trước, rồi mới từ từ di chuyển lên.

Mặc dù ông bị khuyết tật nhưng rất thông minh, luôn là người đứng đầu trong lớp học. Trong kỳ thi tuyển sinh trung học, ông đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm ở Hợp Phì với thành tích cao nhất toàn trường.

Nhưng ngày đầu đến trường, cậu bé Thôi Vạn Chí đã bị hiệu trưởng ném hết hành lý ra ngoài cổng. Hiệu trưởng mặt lạnh lùng nói rằng: "Cho dù thi đỗ đại học cũng không ai cần cậu, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi". Ba của Thôi Vạn Chí đã quỳ trước cổng trường suốt 2 tiếng cũng không thể làm lay động hiệu trưởng. Thời khắc đó, sự tự tin của cậu bé Thôi Vạn Chí hoàn toàn sụp đổ, hận bản thân mình, càng hận thế giới này!

Bị trường học ruồng bỏ, gửi 200 bộ hồ sơ xin việc nhưng bị từ chối vì ngoại hình, chàng trai khuyết tật tự khởi nghiệp, vươn lên thành triệu phú nổi tiếng - Ảnh 1.

Ba của ông rơm rớm nước mắt nói rằng: "Con trai, hãy nhớ lấy, không oán hận, hãy dựa vào chính mình!" Câu nói này đã làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Thôi Vạn Chí. Ông lấy lại can đảm, đến học tại một trường trung học phổ thông ở huyện, và thuận lợi thi đỗ đại học Tân Cương Thạch Hà Tử.

Lúc này, ông vừa học hành vừa kinh doanh, ông bán máy nghe nhạc thịnh hành lúc bấy giờ, thuê băng gốc tiếng Anh phát chiếu cho học sinh xem, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Vào đêm trước khi tốt nghiệp đại học, ông đã gửi đi hơn 200 bộ hồ sơ xin việc, nhưng đều bị từ chối. "Không thể thay đổi hiện thực thì thay đổi chính mình". Ông quyết định tự mình lập nghiệp.

Thành lập công ty trang phục DieLian

Từ bỏ thân phận sinh viên đại học, ông mở quầy bán hàng, mở hiệu sách, mở quán internet, ông luôn chuyên tâm kinh doanh và công việc làm ăn ngày một phát triển tốt hơn. Lúc này, với sự phát triển của internet, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, với người kinh doanh internet như ông đã nhạy bén nắm bắt được cơ hội kinh doanh. "Lúc đó tôi tin rằng thương mại điện tử với sự trợ giúp của internet là sự lựa chọn tốt nhất để những người khuyết tật như tôi khởi nghiệp."

Năm 2007, ông đã mở một cửa hàng quần áo nữ trực tuyến. Ban đầu vì để tiết kiệm, ông và vợ ông chỉ có thể làm việc ở nhà, để nhập hàng, họ phải vượt qua nhiều sự bất tiện diễn ra xung quanh và đi khắp nơi trên toàn quốc. "Tôi không sợ gian nan, tôi có thể đi khắp Hàng Châu, Quảng Châu để tìm nguồn hàng. Khoảng thời gian mệt mỏi nhất, tôi đã đi hư hết 5 đôi giày".

Tuy nhiên, hiện thực lại một lần nữa đối xử tàn nhẫn với ông. Vì thiếu kinh nghiệm, chưa đến một năm, ông đã lỗ hết số tiền 200.000 nhân dân tệ mà ông đã dành dụm.

Bị trường học ruồng bỏ, gửi 200 bộ hồ sơ xin việc nhưng bị từ chối vì ngoại hình, chàng trai khuyết tật tự khởi nghiệp, vươn lên thành triệu phú nổi tiếng - Ảnh 2.

Sau lần rút kinh nghiệm đau đớn ấy, ông bắt đầu thử đi một con đường mà chưa ai từng đi qua trước đây, dựa vào sự nổi tiếng của cửa hàng trực tuyến, ông tự mình thành lập xưởng gia công quần áo nữ mang thương hiệu của riêng mình. Ông đã đăng ký thương hiệu quần áo DieLian, và trở thành cửa hàng trực tuyến đầu tiên thâm nhập vào Tmall. Với sự trợ giúp của nền tảng này, sự phát triển của DieLian bắt đầu đi vào quỹ đạo. Năm 2010, giá trị tài sản của DieLian vượt 30 triệu nhân dân tệ. Năm 2012, ông được trao danh hiệu "Mười cửa hàng trực tuyến toàn cầu hàng đầu của Alibaba".

Nhưng sự thuận lợi không kéo dài được lâu, với số lượng cửa hàng trực tuyến gia tăng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh thu tháng của DieLian bắt đầu xuống dốc, sau cùng ông đã nợ nước ngoài hơn 4 triệu đô, cuộc đời của ông rơi vào tận cùng của nỗi khổ.

Trở thành "quý ông sườn xám"

Vào thời điểm khó khăn, ông đã nghe được buổi giảng thuyết của Jack Ma với tiêu đề "Thế giới tương lai, nhỏ nhưng đẹp". Điều so sánh bây giờ không phải là tốc độ máy móc của bạn nhanh thế nào, hoặc là bạn có bao nhiêu thiết bị, mà là tốc độ xoay chuyển của bạn có đủ nhanh so với nhu cầu của thị trường không?

Thôi Vạn Chí sâu sắc nhận ra rằng "chỉ khi tôi chuyển đổi mô hình, làm những việc người khác không làm, sự cạnh tranh mới thấp, trong thị trường phân khúc nhỏ mới có thể tạo ra sự đột phá". Sau khi phân tích tình hình thị trường, ông quyết định làm xường xám.

Bị trường học ruồng bỏ, gửi 200 bộ hồ sơ xin việc nhưng bị từ chối vì ngoại hình, chàng trai khuyết tật tự khởi nghiệp, vươn lên thành triệu phú nổi tiếng - Ảnh 3.

Năm 2012, ông thành lập công ty xường xám QueZhiLian. Để làm ra xường xám cao cấp, ông đã tuyển dụng một nhóm thiết kế và các bậc thầy về sườn xám, đưa họ đi khắp nơi học nghề, nghiên cứu văn hóa và thủ công sườn xám. "Thêu thủ công là lời hứa đối với văn hóa truyền thống, cũng là lời hứa đối với mỗi khách hàng". Ngoài chất lượng đẳng cấp, ông còn sử dụng hình ảnh chụp thực tế, tạo nên sự nổi bật cho cửa hàng trực tuyến của mình. Ông cẩn thận lựa chọn những khung cảnh mà các phụ nữ văn phòng rất quen thuộc như quán cà phê, văn phòng, khu vườn nhỏ..., rồi người mẫu sẽ mặc lên những chiếc xường xám xinh đẹp, chủ yếu đánh vào thị giác "hợp thời trang, mới mẻ, đặc biệt" để kích thích nhu cầu mua sắm của phụ nữ.

Nhờ sự quản lý tỉ mỉ, công ty xường xám của ông phát triển vượt bậc, năm 2016 doanh thu đạt 40 triệu.

Giờ đây, "quý ông xường xám" Thôi Vạn Chí ngày càng được nhiều người biết đến, những trải nghiệm của ông làm cảm động vô số người. Tuy sinh ra với khiếm khuyết nhưng ông luôn dựa vào sự nỗ lực của chính mình thay đổi số phận.

"Ông trời vì yêu thương tôi, nên đã cắn tôi một miếng, tôi bước đi mang theo vết thương chảy máu, không ngoảnh đầu lại!"