Bí mật bên trong các lò đào tạo hoa hậu khắc nghiệt tại Venezuela

Thùy Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 22:00 18/10/2022

Venezuela là cường quốc của các nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng một báo cáo năm 2015 của New York Post tiết lộ, vẻ đẹp ở quốc gia Nam Mỹ có một cái giá cao ngất ngưởng.

Venezuela là cường quốc của các nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng một báo cáo năm 2015 của New York Post tiết lộ, vẻ đẹp ở quốc gia Nam Mỹ có một cái giá cao ngất ngưởng.
Venezuela - "cường quốc" trong các cuộc thi sắc đẹp
Trong số các quốc gia tham dự những đấu trường nhan sắc trên thế giới, Venezuela là đất nước sở hữu nhiều người đẹp đăng quang nhất. Venezuela được biết đến là "cường quốc Hoa hậu", với 130 lần lọt vào Tứ kết, Bán kết, Chung kết và có tổng cộng 23 người đẹp giành chiến thắng. Chỉ với con số này cũng đủ thấy Venezuela mạnh cỡ nào về Hoa hậu.
Velasquez nói với Daily Mail: "Tôi không tin rằng Venezuela có những phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhưng chúng tôi biết cách tạo ra những người phụ nữ đẹp và hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng tôi xuất sắc trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp quốc tế."
Theo The Atlantic, trung bình một phụ nữ Venezuela chi 20% tiền lương hàng năm cho các sản phẩm làm đẹp. Thậm chí hầu hết các ngân hàng cung cấp các gói cho vay đặc biệt nhắm vào phẫu thuật thẩm mỹ. Một số thống kê chỉ ra có tới 4.000 người phẫu thuật thẩm mỹ hàng tháng ở nước này.
Sự phát triển của các "lò đào tạo" hoa hậu
"Giấc mơ của mọi cô gái ở Venezuela là trở thành Hoa hậu", nhà hoạt động Taylee Castellanos từ nhóm NO to Biopolymers, YES to Life, nói với New York Post.
Do đó, hàng trăm trường đào tạo và học viện sắc đẹp được mở ra trên khắp Venezuela hoạt động như những "lò thi hoa hậu". Trong đó, các bé gái chỉ mới 5 tuổi được chuẩn bị để trở thành nữ hoàng cuộc thi, trong khi các bé 12 tuổi thì chuẩn bị các thủ tục như sửa mũi để chuẩn bị "chinh chiến".
Belankazar, một trong những "Nhà máy Hoa hậu" lâu đời nhất ở Caracas, được bao quanh bởi các văn phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng 600 nữ sinh đang theo học tại đây với mong muốn có một ngày được đội trên đầu chiếc vương miện.
Bí mật bên trong các lò đào tạo hoa hậu khắc nghiệt tại Venezuela - Ảnh 1.

Nhiều bé gái được đào tạo từ nhỏ để tương lai tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp (Ảnh: NY Post)

Các cô gái trong những cơ sở đào tạo này phải nhờ đến "dao kéo" để giảm cân, loại bỏ phần ruột dưới tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Wi May Nava, một thí sinh Hoa hậu Venezuela năm 2013, thừa nhận với BBC rằng cô đã sửa lưỡi để hạn chế việc ăn thức ăn rắn.
Các bậc cha mẹ thậm chí còn tiêm hormone cho con gái 8 hoặc 9 tuổi của họ để trì hoãn quá trình dậy thì và khiến chúng cao lớn hơn, Daily Mail đưa tin.
Tại các trường đào tạo, những bé gái Venezuela được dạy về khả năng diễn thuyết, kỹ năng trình diễn bằng giày cao gót, nghệ thuật trang điểm và làm tóc. Tất cả bước vào một cuộc đua tranh gay gắt, mong muốn lọt vào mắt xanh của các nhà quản lý, tuyển dụng.
Những cô gái may mắn nổi bật và được lựa chọn sẽ được chăm sóc, huấn luyện đặc biệt hơn. Họ trở thành đối tượng được các bác sĩ thẩm mỹ nghiên cứu, thảo luận xem đâu là những điểm khiếm khuyết trên cơ thể. Sau đó, người ta tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ như chỉnh sửa mũi, nâng ngực,… cho các cô gái này để họ có vẻ đẹp hoàn hảo nhất.
Đầu tư cho nhan sắc với ước mơ đổi đời...
Rafael Briceno, một người dẫn chương trình ở Venezuela, cũng là người đã tổ chức các lớp huấn luyện giao tiếp trước công chúng cho hàng chục người tham gia cuộc thi Hoa hậu Venezuela. Ông cho hay: “Vào những năm 90, việc tham gia thi Hoa hậu Venezuela hầu như đảm bảo bạn làm việc trong lĩnh vực người mẫu hoặc trên truyền hình. Bấy giờ, thị trường nội địa dành cho các người mẫu là rất nhỏ”.
Ngoài ra, một số cô gái trẻ tìm đến các cơ sở đào tạo này là vì muốn tìm đường gia nhập vào "làng giải trí". Giám đốc của Belankazar, Alexander Velasquez, cho biết các "trường học" này là một phương pháp "quảng bá hình ảnh bản thân tốt".
Bí mật bên trong các lò đào tạo hoa hậu khắc nghiệt tại Venezuela - Ảnh 2.
Ông thừa nhận rằng hầu hết cha mẹ học sinh của mình có thu nhập thấp và chi một nửa cho học phí và chi phí ăn mặc, trang điểm.
Bruno Caldieron, người sở hữu nhượng quyền cho bảy cuộc thi của Venezuela, thậm chí đã cho phép những người mẫu của mình đeo nẹp plastic quanh cơ thể để làm thon gọn vòng eo.
"Nếu bụng của cô gái không phẳng hoàn toàn, cô ấy nên hút mỡ", Caldieron nói. "Nếu mũi của cô ấy không có đường cong nhỏ như vậy, thì cô ấy nên đi làm mũi."
Yorgelys Mero, một học sinh 15 tuổi tại Belankazar, nói với Daily Mail, những người hướng dẫn đã gợi ý cô nên tạo hình lại mũi. Cô bé sống trong một căn nhà đổ nát với bà ngoại. Dù vậy, bà vẫn chi tiền cho cô niềng răng và chuẩn bị đăng ký một khoản vay để phẫu thuật thẩm mỹ.
"Nhiều người đã nói với tôi rằng tôi sẽ cần đi sửa mũi", Mero nói. "Tôi nghĩ tôi đẹp như chính con người tôi... Nhưng nếu đó là điều tôi cần làm để vươn tới đỉnh cao, tôi sẽ làm".
Các nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng phản đối các học viện sắc đẹp của quốc gia này. Tuy nhiên, điều đó không thể dập tắt hy vọng đổi đời của những cô gái trẻ ở Venezuela.
Nguồn: NY Post, DailyMail