Bị lên án vì bình luận về 2 người em quá cố Sulli và Goo Hara, Heechul phẫn nộ vào hẳn bài đăng dằn mặt chuyên gia

Gewissheit, Theo Nhịp Sống Việt 12:09 22/04/2020

Không chỉ dừng lại ở đó, Heechul còn đăng tải hẳn status dài lên DC Inside, lần đầu tiên nói về tình trạng tâm lý của bản thân sau khi 2 người em quá cố Sulli và Goo Hara qua đời.

Trong chương trình phát sóng của đài JTBC "7.7 Million Love" vào ngày 20/4 vừa qua, Heechul (Super Junior) đã thể hiện quan điểm khá sâu về những "anh hùng bàn phím", netizen chuyên đi miệt thị và chỉ trích mọi vấn đề khi nói đến sự ra đi của 2 người em quá cố SulliGoo Hara. Heechul lên án mạnh mẽ những kẻ bình luận ác ý vì không nhìn nhận lại hành động sai trái của mình. Anh còn nhấn mạnh: "Sau khi 2 sự cố đó xảy ra, điều khiến tôi tức giận nhất là gần đây xuất hiện những trận khẩu chiến giữa nam và nữ".

Sau buổi phát sóng này, nhà bình luận Wi Geun Woo đã đăng tải một dòng trạng thái dài lên mạng xã hội cá nhân, phản bác lại quan điểm của Heechul: "Cố nghệ sĩ Sulli là nạn nhân của cả những netizen nam và nữ. Thay vì buộc tội những kẻ bình luận ác ý, người ta lại đổ lỗi cho sự xung đột giới tính và cho rằng việc lên án cả 2 phía là sai trái. Tôi nghĩ rằng đây mới là quan niệm sai lầm". Nhà bình luận họ Wi cho rằng không thể đánh đồng vấn đề xung đột chung giữa đàn ông - phụ nữ với các chủ đề xã hội hiện có liên quan đến vấn đề giới tính. Cuối cùng, Wi Geun Woo khẳng định: "Không nên coi phát ngôn của Heechul là suy nghĩ của chính cố nghệ sĩ Sulli. Và càng nêu quan điểm giống như vậy, anh ấy sẽ càng bị chỉ trích nhiều hơn thôi".

Bị lên án vì bình luận về 2 người em quá cố Sulli và Goo Hara, Heechul phẫn nộ vào hẳn bài đăng dằn mặt chuyên gia - Ảnh 2.
Bị lên án vì bình luận về 2 người em quá cố Sulli và Goo Hara, Heechul phẫn nộ vào hẳn bài đăng dằn mặt chuyên gia - Ảnh 3.

Bài đăng của phóng viên nhà bình luận Wi Geun Woo gây chú ý lớn vì trực tiếp đáp trả lại Heechul

Và tất nhiên Heechul không để yên, trực tiếp để lại bình luận phẫn nộ dưới bài đăng của Wi Geun Woo:

"Chú à, chuyện người bình luận là nam hay nữ liệu có quan trọng thế không ạ? Bất kể giới tính của họ là gì, một khi đã phạm tội thì họ đều chỉ là tội phạm mà thôi. Ngoài ra, tôi có hẳn bài hát 'Charm of Life' để nhắm trực tiếp đến những kẻ bình luận ác ý, phát tán tin đồn thất thiệt, xúc phạm tôi. Chú có nghĩ rằng nó có liên quan gì đến chuyện tôi kêu gọi nữ quyền không? Chưa kể đến chuyện, tôi cùng rất nhiều người quen của tôi vẫn đang khóc thương, tưởng nhớ 2 người bạn đó và tôi cũng phải vô cùng cẩn thận khi nhắc đến chủ đề liên quan đến họ...

Nhưng chú là ai mà lại viết lên những lời nhận xét như thế này, và thậm chí còn dùng tên tuổi của người đã khuất nữa chứ? Tôi vốn chỉ muốn lờ bình luận của chú đi vì nếu chuyện này sẽ trở thành chủ đề tranh cãi mới, lúc đó chú sẽ đạt được mục đích của mình... Nhưng thật sự đó, chú đang làm tất cả những điều **** *** như thế này chỉ để được nổi tiếng. Tôi chỉ muốn nói với chú một điều rằng, đừng dùng tên tuổi người đã khuất như công cụ phục vụ cho những cuộc cãi vã không ra gì của chú".

Bị lên án vì bình luận về 2 người em quá cố Sulli và Goo Hara, Heechul phẫn nộ vào hẳn bài đăng dằn mặt chuyên gia - Ảnh 5.

Heechul vào hẳn bài đăng của Wi để bày tỏ quan điểm

Sau khi để lại bình luận dài dưới bài đăng của Wi Geun Woo, Heechul còn lên hẳn DC Inside và để lại một bức hình cùng lời tuyên bố: "Sau khi mất đi 2 người bạn vào năm ngoái, tôi hầu như không còn quan tâm đến việc giữ hình ảnh của mình như một người nổi tiếng nữa. Tôi tuyên bố với công ty rằng tôi muốn nghỉ ngơi và sẽ tự tiếp nhận phương pháp điều trị tâm lý một vài nơi. Nhưng nếu tôi không lên tiếng, fan của tôi có thể lại phải tranh cãi với những kẻ vớ vẩn như thế mất. Bất cứ ai nhìn thấy những bình luận ác ý hay cáo buộc sai lệch liên quan đến tôi, hãy để lại thông tin lại đây hoặc bất cứ nơi đâu bạn cảm thấy ok. Chính tôi sẽ thuê luật sư và có biện pháp xử lý".

Bị lên án vì bình luận về 2 người em quá cố Sulli và Goo Hara, Heechul phẫn nộ vào hẳn bài đăng dằn mặt chuyên gia - Ảnh 6.