Không thể phủ nhận rằng bên cạnh các vị du khách Tây tới du lịch tại Việt Nam, có rất nhiều người bạn Tây đã sinh sống tại đây một thời gian khá dài và vô cùng thích thú với cuộc sống cũng như ẩm thực nước ta. Trong khi người Việt thân thiện và luôn đón nhận, các vị khách Tây cũng đáp lại bằng tình yêu đặc biệt đối với Việt Nam.
Như mới đây, một cô nàng người Nga đã thực hiện một video phản bác trước việc bị gọi là "Tây ba lô". Những minh chứng mà cô đưa ra khiến cho cư dân mạng không nhịn được cười.
Cụ thể, trong video được cô gái này chia sẻ, khi có người gọi cô là "Tây ba lô" thì cô hùng hồn đáp trả rằng mình "không phải". Loạt bằng chứng sau đó quả thật khiến người xem "vỗ đùi đen đét" vì thích thú, bởi không chỉ đúng mà còn rất hài hước.
Cô khẳng định mình nói được tiếng Việt dù bản thân là người Nga
Và cô làm được điều mà không phải ai cũng làm được, đó là "ăn mắm tôm mỗi ngày". Thật thú vị khi cô gái Tây này mang việc ăn mắm tôm ra để chứng minh mình không phải "Tây ba lô". Dù chỉ là cách nói đùa vui vẻ, nhưng nghe xong thì nhiều người lại thấy hợp lý bởi mắm tôm là một phần trong nền ẩm thực Việt Nam, dù rất đặc biệt nhưng không phải ai cũng ăn được!
Thật thú vị khi minh chứng tiếp theo cô đưa ra chính là "thích ngồi xổm", một kiểu ngồi cho thấy "bóng dáng" quen thuộc của người Việt ở khắp mọi nơi.
Hay cô biết chạy xe máy - phương tiện đã quá phổ biến tại Việt Nam.
Trước cách nói chuyện hùng hồn nhưng những minh chứng lại vô cùng hài hước của cô gái Nga này, các cư dân mạng vui vẻ hưởng ứng. Nhiều người bình luận bày tỏ sự thích thú trước video của cô. Bên cạnh đó, dân tình cũng khen ngợi cô gái Nga này về khả năng nói tiếng Việt, khả năng ăn mắm tôm hay khả năng hoà nhập của cô.
Không chỉ riêng cô nàng này, còn có rất nhiều người bạn nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới cũng đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Dù đến từ những nơi khác nhau, làm các công việc khác nhau nhưng điểm chung của họ là đang ngày càng yêu thích cuộc sống ở nơi này.
(Nguồn: TikTok @bupbengaoi)
Châu Anh