Cách đây không lâu, Ashley Tisdale đã gây chú ý khi đăng lên những dòng tweet được cho là nói móc Taylor Swift: "Âm nhạc là thứ để kết nối chúng ta với nhau. Mục đích của nó là giúp chúng ta đoàn kết. Khi các nghệ sĩ công kích nhau để gây tranh cãi, thì nghệ thuật mất đi ý nghĩa của nó. Đến khi nào chúng ta mới ngừng hạ bệ nhau và bắt đầu giúp đỡ nhau vực dậy? Tôi không nói về một cá nhân, mà tôi nói chung về âm nhạc".
Vì Taylor Swift vừa mới tung ra ca khúc "Look What You Made Me Do" để chửi xéo những kẻ thù của mình, nên người hâm mộ của "Xà Nữ Vương" nhanh chóng cho rằng Ashley đã đá đểu thần tượng của họ.
"Tôi tin rằng những dòng tweet về chuyện "nghệ sĩ, âm nhạc" gì đó của cô là về Taylor Swift?"
"Ghen tị như thế chẳng hay ho gì đâu, cô gái! Yêu Taylor Swift"
"Thật thú vị khi Taylor Swift làm việc đó thì có vấn đề, nhưng khi Katy Perry hay Kanye West làm thì không"
Ashley Tisdale sau đó phải lên tiếng đính chính: "Như tôi đã nói: Tôi không bàn về một cá nhân cụ thể, mà tôi nói chung về âm nhạc".
Chưa hết, để chứng minh mình không "anti Taylor Swift", Ashley đã đăng một đoạn trong MV mới "Look What You Made Me Do" cùng lời chú thích vui vẻ: "Ngày Thứ Hai, ta sẽ hạ gục ngươi".