Bị cướp xe và lột đồ trong đêm, người đàn ông cầu cứu cảnh sát, biết lý do netizen lại nhận xét: Đáng lắm

Gia Linh, Theo Đời sống pháp luật 09:42 02/07/2024

Người đàn ông đã đến cầu cứu cảnh sát trong tình trạng bị thương với nhiều vết máu trên mặt.

Mới đây, một vụ cướp xảy ra ở Thái Lan khiến nạn nhân vừa bị cướp mất ô tô vừa bị đánh đập dã man với nhiều vết máu trên mặt đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đáng chú ý là nhiều netizen biết đến sự việc thậm chí không bênh vực nạn nhân mà còn cho rằng đây là cái giá mà anh ta phải trả cho những hành vi sai trái của mình.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/6 vừa qua tại tỉnh Trat, miền Đông Thái Lan. Một người đàn ông 29 tuổi đã tìm đến sự giúp đỡ của nhân viên tại một bến xe tại đây vào lúc 3 giờ sáng ngày Chủ nhật 30/6.

Người đàn ông chỉ mặc quần đùi và có vết thương đầy máu trên mặt. Một nhân viên tại bến xe buýt đã báo cáo sự việc cho cảnh sát địa phương và họ đã cử thêm cảnh sát đến bến xe để tìm hiểu sự việc.

Theo đó, nạn nhân khai rằng một khách hàng đã đặt mua chiếc ô tô sedan màu trắng đã qua sử dụng của anh ta và yêu cầu anh ta giao nó trên đường Sukhumvit, tiểu khu Khao Saming, của tỉnh Trat. Anh ta một mình lái xe đến điểm hẹn, đến nơi vào khoảng nửa đêm ngày 29/6.

Bị cướp xe và lột đồ trong đêm, người đàn ông cầu cứu cảnh sát, biết lý do netizen lại nhận xét: Đáng lắm - Ảnh 1.

Nạn nhân khai với cảnh sát và hình ảnh chiếc sedan trắng do camera an ninh trên đường ghi lại.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nạn nhân mới biết là mình bị lừa. Tại điểm hẹn, ba người đã tiếp cận anh, dùng túi ni lông màu đen trùm đầu và hành hung anh ta. Sau đó bọn họ đã ép anh ta vào xe và thả anh ta ở bến xe buýt. Những kẻ tấn công còn cướp luôn chiếc sedan của anh ta và để lại cho nạn nhân một gói ma túy đá.

Cảnh sát cho biết, sau khi điều tra, họ đã xác định được danh tính một trong những kẻ tấn công là một người đàn ông 28 tuổi tên Rahul và tin rằng một phụ nữ Thái Lan, người yêu cũ của nạn nhân, có liên quan đến vụ việc.

Bị cướp xe và lột đồ trong đêm, người đàn ông cầu cứu cảnh sát, biết lý do netizen lại nhận xét: Đáng lắm - Ảnh 2.

Hình ảnh những kẻ đã tấn công nạn nhân.

Theo cảnh sát, hóa ra nạn nhân trước đó có quan hệ bí mật với một phụ nữ nhưng danh tính người phụ nữ này không được tiết lộ. Trong thời gian yêu nhau, nạn nhân đã bán cho người phụ nữ một chiếc SUV với giá 200.000 baht (tương đương gần 140 triệu VNĐ). Người phụ nữ đã trả tiền mua xe nhưng người đàn ông không đưa xe cho cô.

Tức giận vì bị mất tiền, người phụ nữ được cho là đã chia tay với người đàn ông và dàn dựng một vụ tấn công và cướp tài sản của người yêu cũ bằng cách thuê ba kẻ tấn công giả vờ đặt mua chiếc xe sedan màu trắng từ người đàn ông và dụ anh ta đến điểm hẹn để hành hung. Thông tin cập nhật về việc bắt giữ bốn nghi phạm vẫn chưa được báo cáo.

Bị cướp xe và lột đồ trong đêm, người đàn ông cầu cứu cảnh sát, biết lý do netizen lại nhận xét: Đáng lắm - Ảnh 3.

Hình ảnh nạn nhân hoảng sợ đi tìm sự trợ giúp sau khi bị cướp xe.

Sau khi vụ việc được chia sẻ trên truyền thông, nhiều người cho rằng người đàn ông chẳng khác nào một gã sở khanh, đến người yêu mình cũng lừa tiền được và xứng đáng nhận được bài học.

Trong khi đó, một số netizen thì bình luận rằng lẽ ra khi bị lừa đảo, người phụ nữ nên đi báo cảnh sát để đòi lại công bằng cho mình chứ không nên trả thù theo cách này, vì điều đó là vi phạm pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày