Bị chụp lén lúc cùng nhau ăn sáng, cặp đôi khiến mọi người phải thốt lên: "Tình yêu học trò là tình đẹp nhất"!

Công Hiếu, Theo Helino 21:55 26/02/2019

Có thể chóng vánh, hay trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi nhắc lại tình yêu của lứa tuổi học trò vẫn khiến nhiều người bồi hồi xao xuyến.

Không quá nồng nhiệt như cách yêu của người lớn, tình yêu của lứa tuổi học trò rất trong sáng và giản dị. Chỉ với 3 từ "tớ thích cậu" và cái gật đầu của đối phương, tuổi thanh xuân của chúng ta lại có thêm những gam màu mới – gam màu của tình yêu.  

Tình yêu ngày ấy thật giản đơn, chỉ cần cùng nhau đi học, cùng nhau dành hàng giờ ngồi ở thư viện ôn thi, sẻ chia cho nhau những thứ nhỏ nhặt nhất. Đôi khi là hộp xôi ăn sáng, cái bánh mỳ lúc tan trường hay những mẩu chuyện vui buồn, những thứ mà có lẽ sau này mỗi khi nhắc về ai cũng nuối tiếc.

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau bức hình "rất tình" chụp lén hai cô cậu học trò đang cùng nhau ăn sáng, nhân cơ hội này nhiều người được dịp bồi hồi nhớ về tình yêu thuở học trò khi xưa.

Bị chụp lén lúc cùng nhau ăn sáng, cặp đôi khiến mọi người phải thốt lên: Tình yêu học trò là tình đẹp nhất! - Ảnh 1.

Nghe nói chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ nguyện đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. (Ảnh: Hồ Hoàng Kim.)

Chủ nhân của bức hình là cô bạn Hồ Hoàng Kim (trường THPT Chu Văn An, tỉnh Gia Lai) tỏ ra khá bất ngờ, cũng như vui mừng khi bức hình được yêu thích đến thế: "Em chụp bức hình này vào lúc đi ăn sáng, thấy cảnh hai bạn ấy dễ thương quá nên đem máy ra chụp luôn. Sau khi xin phép hai bạn thì em mới dám đăng lên, bạn nam thấy thế cũng vui lắm luôn".

Không ngoa khi nói rằng, tuổi học trò là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời. Cả hai đều thích thầm nhau, nhưng đều ngập ngừng không dám nói, chỉ dám viết mảnh giấy nhỏ kẹp vào vở nhau. Không có một lời tỏ tình nào được nói ra, tình yêu học trò chỉ là những rung động nhẹ nhàng, và rất đỗi trong sáng.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao điều tuyệt diệu và những cái "lần đầu tiên": lần đầu cùng nhau nắm tay đến trường, lần đầu có cái hôn phớt nhẹ đầu ngại ngùng, hay những lần cãi vã vì lý do rất bình thường. Để rồi sau này khi nhớ lại, những cảm xúc đầu đời trong trẻo nhất vẫn còn nguyên.

Một tài khoản có tên Trần Quốc Cường đã bình luận: "Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Mỗi người đều có thanh xuân mỗi thanh xuân đều có câu chuyện.

Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, và mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. Rồi sẽ đến ngày chúng ta phải xa nhau, nhưng mà, dù có vậy, cho đến khi đó, hãy ở cùng nhau. Năm qua, tôi đã gặp cậu. Đó là điều tuyệt vời nhất!".