Sinh viên đi học xa nhà, vali có lẽ là một trong những tài sản quý giá và hữu dụng nhất, bởi đó là thứ được dùng để vận chuyển bao nhiều đồ dùng lỉnh kỉnh của bản thân cả khi đi học lẫn khi trở về. Sau mỗi dịp nghỉ lễ, các bạn trẻ lại tay xách nách mang, cố nhồi nhét cho đầy chiếc vali với hàng ty tỷ thứ từ đồ ăn đến quần áo để tiếp tục "chiến đấu" trên thành phố. Cùng là hành trang khi xa quê, thế nhưng khi nhìn vào vali của con trai và con gái, người ta có thể thấy sự khác biệt không hề nhỏ.
2 thứ hành trang thường thấy nhất của đám nam sinh có lẽ chính là đồ ăn và quần áo, tuy nhiên lại thường nghiêng theo 2 thái cực: hoặc là rất nhiều đồ ăn, hoặc là chỉ có quần áo. Đặc biệt, quần áo có xếp kín vali trông vẫn chỉ như... vài bộ, luẩn quẩn chủ yếu toàn một màu đen với xám. Bên cạnh đó, vali của con trai thường rất rộng rãi, hiếm có cảnh nhồi nhét chật ních, bởi đấng nam nhi đại trượng phu hầu hết đều phóng khoáng, không quá chăm chút cho bản thân.
Anh bạn này xách một vali toàn thức ăn và 1 vài quyển tạp chí đàn ông
Một màu đen đen, chấm thêm xám xám
Anh chàng này thì lại chẳng cần gì ngoài bộ đồ nghề nhiếp ảnh
Cái ăn là nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng
Hành lý vừa khít chẳng thừa chẳng thiếu
Ngăn nắp và gọn gàng chưa này?
Vài bộ quần áo và 1 túi kẹo là quá đủ cho đấng nam nhi sinh tồn rồi...
Khác với con trai, mỗi lần xách vali lên thành phố là các nàng phải cố sức nhồi nhét cả gia tài để mang theo, từ cả núi quần áo đến ty tỷ thứ đồ ăn vặt và hàng tá chai lọ mỹ phẩm đủ loại. Nhiều người còn cố công nhét cho bằng được một con gấu bông đi cùng mới thoả mãn, đúng là con gái có khác, không lẫn đi đâu được!
Quần áo, đồ ăn vặt, gấu bông... cái gì cũng phải mang đi bằng được
3 chiếc áo khoác đã chiếm 1 nửa cái vali, nhưng vì sự nghiệp ăn diện thì đành chịu thôi
Cô nàng này thì lại không rời nổi mấy quyển ngôn tình dành cho thiếu nữ
Mặt nạ, mỹ phẩm, máy là tóc..., đi ra ngoài quan trọng nhất là ngoại hình!
Cô bạn này sắp xếp khá ngăn nắp, nhưng có vẻ cũng nhiều đồ quá rồi...
Nhìn những chồng quần áo chen chúc nhau như trực chờ đổ ra ngoài, nhiều người lo lắng liệu cô nàng này có đóng nổi nắp vali hay không
Nữ sinh này thì lại cẩn thận tỉ mỉ đóng hẳn quần áo và một chiếc túi cho khỏi ám mùi thức ăn
Lại là điệp khúc: đồ ăn, mỹ phẩm, quần áo, gấu bông... gi gỉ gì gi cái gì cũng có