Bé trai sinh non 14 ngày tuổi bị cha ruột bạo hành đến tử vong trong bệnh viện

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:08 04/10/2025
Chia sẻ

Một người cha ở Somerset, Anh, đã bị kết án tù ít nhất 20 năm sau khi bạo hành con trai sinh non 14 ngày tuổi khiến bé tử vong ngay tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Daniel Gunter, 27 tuổi, đã gây ra những chấn thương nghiêm trọng ở đầu, cổ, chân và hàm của bé Brendon Staddon vào ngày 5/3 năm ngoái tại Bệnh viện Yeovil District. Nhân viên bệnh viện phát hiện bé Brendon trong cũi bị thương nặng sau khi mẹ bé, Sophie Staddon, 21 tuổi, báo với y tá rằng con trai cô bị lạnh vào khoảng 4 giờ sáng.

Bé Brendon, sinh non ở tuần 33 và nặng 1,83 kg khi sinh, được đưa đến khu vực hồi sức nhưng không phản ứng với điều trị và được tuyên bố tử vong lúc 4 giờ 59 phút. Cha mẹ bé - những người đã ra ngoài hút thuốc trong khi các bác sĩ và y tá đang cấp cứu con mình - bị bắt chỉ vài giờ sau đó.

Tại phiên tòa diễn ra trong ba tuần ở Tòa Bristol Crown, Gunter bị kết án giết người, trong khi Sophie Staddon được tha bổng về tội vô ý gây ra hoặc để con tử vong.

Thẩm phán Justice Swift cho biết: "Brendon là con trai của bị cáo. Bé sinh ngày 20/2/2024 tại Bệnh viện Yeovil. Mặc dù sinh non, bé là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Cái chết của Brendon là kết quả của những chấn thương nghiêm trọng mà chính bị cáo gây ra vào sáng sớm ngày 3/3. Những thương tích này thật kinh khủng, gây ra từ lực cực mạnh tác động lên đầu, mặt, cổ, thân, tay trái và chân bé - xương gãy do xoắn và kéo, cùng với chảy máu nội tạng nghiêm trọng."

Bé trai sinh non 14 ngày tuổi bị cha ruột bạo hành đến tử vong trong bệnh viện- Ảnh 1.

Thẩm phán nhấn mạnh Brendon là "nạn nhân cực kỳ dễ bị tổn thương" bị sát hại bởi chính người cha, người đáng lẽ phải bảo vệ và chăm sóc bé, ngay trong bệnh viện. Ông cũng cho rằng vụ giết người diễn ra với "bạo lực quá mức" và có tính toán trước, bởi Gunter gây ra thương tích mà không thông báo cho các y tá gần đó.

Tại phiên tòa, các chuyên gia y tế mô tả thương tích của Brendon "giống như bị ngã từ một tòa nhà nhiều tầng". Công tố viên Charles Row KC cho rằng hành vi của Gunter thể hiện rõ ý định giết người, với mức độ tàn bạo khủng khiếp.

Trong tuyên bố cảm xúc từ gia đình, ông Simon Gunter, ông nội bé, mô tả Brendon "dù nhỏ bé nhưng là niềm hạnh phúc lớn của gia đình". Ông nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến khi bước đi hay những âm thanh đầu tiên của Brendon. Cậu bé thậm chí không có cơ hội để cười với chúng tôi lần đầu."

Luật sư bào chữa Andrew Langdon cho biết Gunter có chỉ số IQ thấp và "trẻ con so với tuổi". Ông cũng nêu quá khứ học tập khó khăn và một số vi phạm pháp luật không liên quan đến bạo lực của nghi phạm.

Bé trai sinh non 14 ngày tuổi bị cha ruột bạo hành đến tử vong trong bệnh viện- Ảnh 2.

Trong quá trình chăm sóc bé Brendon, Gunter nhiều lần không nghe theo hướng dẫn của y tá, bế bé ra khỏi lồng ấp, làm bé quá kích thích và rút ống dẫn dạ dày mà không xin phép. Gia đình chứng kiến ông ta la hét và thô bạo với bé ngay tại bệnh viện.

Trước khi Brendon chào đời, cơ quan chức năng đã thông báo với cặp đôi rằng bé sẽ bị giám sát đặc biệt khi sinh.

Ngoài tòa án, Thanh tra Nadine Partridge của cảnh sát Avon và Somerset mô tả hành vi của Gunter là "vô cùng kinh hoàng". Bà cho biết: "Không có phần nào trên cơ thể Brendon còn nguyên vẹn sau cuộc tấn công tàn bạo này. Thật không thể tin được rằng ai đó có thể làm điều đó với một em bé nhỏ bé như vậy."

Phát ngôn viên của Somerset NHS Foundation Trust cho biết: "Đây là một vụ án hình sự gây sốc, liên quan tới cái chết của một em bé 2 tuần tuổi trong quá trình chăm sóc tại Bệnh viện Yeovil District. Chúng tôi cùng các cơ quan khác đang tham gia xem xét thực hành bảo vệ trẻ em, nhằm điều tra đầy đủ các hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Brendon. Báo cáo sẽ được công bố trong năm nay."

Nguồn: Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày