Bé trai có 4 chân, 2 dương vật được phẫu thuật cắt bỏ bớt các chi thừa

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:04 10/02/2017

Sau tất cả, các nhà hảo tâm cũng xuất hiện, đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em bé đáng thương này.

Không may sinh ra với vẻ ngoài dị dạng, những tưởng cuộc sống của cậu bé có 4 chân, 2 dương vật này sẽ mãi chìm trong bóng tối thì cuối cùng, thần may mắn đã mỉm cười với em. Nhờ có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm giấu mặt, gia đình chị Lalitamma đến từ bang Karnataka, phía nam Ấn Độ đã có thể cho con trai đi phẫu thuật. 

Bé trai có 4 chân, 2 dương vật được phẫu thuật cắt bỏ bớt các chi thừa - Ảnh 1.

Trước khi được phẫu thuật, bé trai này có tới 4 chân, 2 dương vật.

Khác với những đứa trẻ bình thường, từ khi sinh ra, bé trai này đã có 2 chân thừa mọc ngay dưới rốn và có chiều hướng quay ngược về sau. Ngoài ra, bé còn có thêm 1 bộ phận sinh dục nam. Ngoại hình dị dạng đã khiến bố mẹ, các y bác sĩ cùng toàn thể thành viên trong gia đình thấy hoang mang, tuyệt vọng. 

Theo chẩn đoán của chuyên gia, cậu bé này đã mắc hội chứng Polymelia hiếm gặp. Trung bình, chỉ có 1 trên 1 triệu trẻ sơ sinh mới mắc phải. Cách duy nhất để giúp các bé quay lại với cuộc sống bình thường là tiến hành phẫu thuật chỉnh hình. Tất nhiên, chi phí lại rất cao. 

May mắn thay, những tấm lòng hảo tâm giấu mặt đã xuất hiện. Nhờ đó, vợ chồng chị Lalitamma đã nhanh chóng chuyển con đến bệnh viện lớn tại Bellari. Sau thành công của ca phẫu thuật, hiện bé trai này chỉ còn 2 chân như người bình thường. Ngoài ra, tình hình sức khỏe của em cũng đã dần đi vào ổn định.

Bé trai có 4 chân, 2 dương vật được phẫu thuật cắt bỏ bớt các chi thừa - Ảnh 2.

Chỉ ít ngày sau khi tin tức về bé trai này được lan truyền, các nhà hảo tâm đã xuất hiện.

Bé trai có 4 chân, 2 dương vật được phẫu thuật cắt bỏ bớt các chi thừa - Ảnh 3.

Nhờ đó, gia đình em mới có đủ tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật.

Bé trai có 4 chân, 2 dương vật được phẫu thuật cắt bỏ bớt các chi thừa - Ảnh 4.

Hiện tại, tình trạng của bé trai này đã dần đi vào ổn định.

(Nguồn: Daily Mail)