Vào khoảng 5 giờ chiều thứ Hai (28/7) vừa qua, cảnh sát nhận địa phương ở Nebraska, Mỹ đã được tin báo về một đứa trẻ bất tỉnh trong một chiếc ô tô nóng bức tại bãi đậu xe của công ty Pacha Soap. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cố gắng hồi sức cho bé trai. Tuy nhiên, cậu bé đã không qua khỏi sau khi được chuyển đến Trung tâm Y tế Mary Lanning (Hastings). Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong là do tiếp xúc với nhiệt độ cao.
Người cha, Jeremy Hansen, 36 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong sau thảm kịch.
Gia đình Hansen
Phiên điều trần của anh sẽ diễn ra vào ngày 1/8 tuần này. Dù đang phải đối mặt với cáo buộc, gia đình Hansen vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Hơn 400 người đã quyên góp được hơn 33.000 USD để giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Không chỉ vậy, người thân và bạn bè cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị bữa ăn cho gia đình Hansen và ba đứa con còn lại trong ba tháng tới. Họ đã chia lịch và đăng ký các ngày cụ thể để đảm bảo gia đình luôn có người hỗ trợ. Bên cạnh những tình cảm sẻ chia, nhiều người, đặc biệt là bạn học cũ của Hansen, đã lên tiếng phản đối việc truy tố người cha đang đau buồn.
Bé trai 5 tháng tuổi tử vong vì bị bỏ lại trên xe
Một người bạn học của Hansen chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi vô cùng đau buồn và thất vọng khi chứng kiến những lời phán xét dễ dãi dành cho anh ấy. Hãy thử tưởng tượng nỗi sợ hãi tột cùng của bạn, khoảnh khắc tồi tệ nhất… khi một bậc cha mẹ bị phơi bày trước công chúng để mọi người phán xét, trong khi họ vẫn đang cố gắng để hiểu những gì đã dẫn đến mất mát lớn nhất của đời mình." Người này cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho gia đình Hansen thay vì chỉ trích họ.
Nguồn: Daily Mail