Cha bận đi tìm gái mại dâm, bỏ quên con 3 tuổi suýt chết trong ô tô

Nhật Thuỳ/ VTC News, Theo VTC 13:06 15/08/2024
Chia sẻ

Cậu bé 3 tuổi được giải cứu khỏi ô tô trong tình trạng cơ thể mất nước, sốt cao, trong khi người cha mải đi gặp gái mại dâm, không hề nhớ đến con trai mình.

Ngày 13/8, cảnh sát thành phố Hagen, Bang North Rhine-Westphalia, Đức được một người qua đường thông báo về cậu bé 3 tuổi đang bị nhốt trong xe dưới thời tiết nóng. Họ lập tức đến hiện trường và giải cứu thành công cậu bé. Đứa trẻ được cứu khi đang ngồi ở ghế sau ô tô, trong tình trạng thân nhiệt cao, cơ thể mất nước, đổ mồ hôi rất nhiều.

Cha bận đi tìm gái mại dâm, bỏ quên con 3 tuổi suýt chết trong ô tô- Ảnh 1.

Cậu bé bị mất nước, thân nhiệt cao. (Ảnh minh họa: Mirror)

Cảnh sát nhanh chóng cho cậu bé uống nước và đưa đến bệnh viện ở Hagen. Sau đó, họ liên lạc với mẹ của bé vì không thể liên hệ được với người cha. Tìm hiểu thêm, cảnh sát phát hiện cha đứa trẻ đỗ xe lúc 20h15 ngày 13/8 rồi đi gặp một cô gái mại dâm trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Khi quay trở lại ô tô lúc 21h40, anh ta mới nhớ ra mình để quên con trai trên xe. Người đàn ông này nói dối với cảnh sát rằng anh ta đến gặp một người bạn để vay tiền. Cảnh sát cáo buộc anh ta các tội vi phạm nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng, vô ý gây thương tích cơ thể. Các cuộc điều tra sâu hơn cũng đang được bộ phận điều tra tội phạm tiến hành. Văn phòng phúc lợi thanh thiếu niên đã được thông báo về vụ việc.

Cha bận đi tìm gái mại dâm, bỏ quên con 3 tuổi suýt chết trong ô tô- Ảnh 2.

Nhiều đứa trẻ từng gặp nguy hiểm khi bị bố mẹ bỏ quên trong xe. (Ảnh: Getty Images/Maskot)

Trước đó vài tuần, một người cha khác ở Arizona (Mỹ) bị cáo buộc làm con gái 2 tuổi tử vong vì bỏ lại bé trong ô tô nóng nực hơn 3 giờ đồng hồ.

Ông bố 3 con Christopher Scholtes (37 tuổi) khẳng định rằng anh ta chỉ để con gái Parker Scholtes trong xe khoảng nửa giờ vì không muốn làm phiền giấc ngủ của con. Tuy nhiên trên thực tế, anh ta đã để con trong chiếc Acura MDX 2023 trong hơn 3 giờ vì bị phân tâm bởi trò chơi điện tử trên máy Playstation.

Vợ Christopher, một bác sỹ, về nhà thì phát hiện con đã chết trên xe. Christopher giải thích rằng gara chứa đầy thiết bị tập thể dục, khiến anh ta phải đỗ xe bên ngoài, quên đưa con đang ngủ ra khỏi ghế ô tô trước khi đỗ xe, tắt máy và đi vào nhà.

Ngày 8/8, Christopher bị buộc tội giết người cấp độ hai, nhưng sau đó bản cáo trạng đã được cập nhật và anh ta bị buộc tội giết người cấp độ một và tội danh ngược đãi trẻ em.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày