"Khi giám định chữ viết của Trinh, những đặc điểm trùng khớp khiến chúng tôi giật mình vì người ta bảo "hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con", Đại úy Tuyến kể lại.
Dù rất đau xót trước cái chết của cháu trai nhưng mẹ chồng Tr. cho biết gia đình không oán trách vì Tr. bị trầm cảm: "Ban đầu cũng giận lắm, uất lắm nhưng suy nghĩ lại thấy con bé cũng rất đáng thương. Chính vì vậy, tôi mong mọi người đánh giá sự việc này dưới góc nhìn nhân đạo hơn".
Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, trường hợp công an xác định người mẹ giết hại con trai 33 ngày tuổi trong tình trạng đủ nhận thức về hành vi thì nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án tử hình.
Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Tr. khai nhận khi tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, mất kiểm soát liền mang con ra thả úp mặt vào chậu nước, viết dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày" ở bậc cầu thang rồi lên giường đi ngủ tiếp.
Sau khi xác định nghi phạm sát hại cháu bé 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội là người mẹ ruột, cơ quan chức năng đã tạm giữ Tr. để điều tra đồng thời tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.
Liên quan đến vụ việc bé trai 33 ngày tuổi tử vong bất thường trong chậu nước, qua điều tra cơ quan công an xác định nghi phạm chính là mẹ ruột của bé.
Cơ quan chức năng đã mời nhiều người thân lên làm việc đồng thời lấy nét chữ bố mẹ và ông nội để phục vụ công tác điều tra vụ việc bé trai 33 ngày tuổi chết trong chậu nước.
"Khoảng 5h30, tôi tỉnh dậy thì thấy cháu nằm trong chậu nước gần cầu thang, mặt úp xuống. Hốt hoảng bế cháu lên thì thấy cháu đã mất rồi. Sau đó, tôi vội vàng vào gọi con dâu và con trai, rồi hô hoán hàng xóm", ông nội bé Việt A. kể lại.
Theo người nhà, khoảng 3-4h sáng, chị Tr. vẫn còn cho con trai hơn 1 tháng tuổi bú sau đó ngủ, đến hơn 5h sáng thì giật mình không thấy con đâu. Vợ chồng tá hỏa đi tìm thì phát hiện con trai đã tử vong trong chậu nước. Gia đình cũng phát hiện dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày” ở bậc cầu thang.