Năm 1994, một người đàn ông giấu tên đã gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn đáng lẽ sẽ khiến anh gãy ít nhất một số xương, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra và đến nay vẫn chưa giải đáp được.
Ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới được hoàn thành vào tháng 9 vừa qua tại tiểu bang California, Mỹ. Công trình này được xem là một thành tựu mới của các chiến lược phát triển kinh tế và môi trường.
Liên quan vụ xác chết đổ bê tông ở Bình Dương, theo một nguồn tin, cơ quan công an đã làm rõ về tình tiết một người tên Hiệp gọi đặt phòng trong khu resort cho nhóm nghi phạm ở.
Trò chuyện với anh Q. - con trai nạn nhân Linh, anh cho biết cuộc sống cha mẹ không hạnh phúc nên năm 2015 ba mẹ anh li hôn. Từ đó, anh ít được gặp vì cha đi biền biệt, cho đến hôm nay anh gặp lại cha nhưng trong hoàn cảnh không thể đau buồn hơn.
Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng vụ án bắt cóc, tra tấn và sát hại nữ sinh Junko Furuta vẫn là một vết nhơ trong lịch sử tội phạm Nhật Bản, được chuyển thể thành nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh vì sự vô nhân tính của những kẻ thực hiện.
Thấy thùng nhựa toàn bê tông có phủ lớp keo cứng trên bề mặt, ông Vương lăn thùng này ra bỏ bên ngoài. Sau đó, thuê người đến đập khối bê tông trong thùng còn lại. "Tôi về nhà thì mới nhận được cuộc gọi báo có xác người trong thùng đó", ông bàng hoàng nhớ lại.
Nhóm nghiên cứu từ ĐH Washington State, Mỹ mới đây đã tìm ra lời giải cho vấn đề chất thải công nghệ cao khi ứng dụng sợi carbon đã qua sử dụng vào việc cải thiện khả năng thoát nước của bê tông.