Trong một nghi lễ truyền thống ở Nepal, cô bé Aryatara Shakya, mới 2 tuổi và 8 tháng, đã được gia đình đưa từ nhà riêng ở một ngõ hẹp của Kathmandu đến ngôi đền cung điện. Đây là sự kiện diễn ra vào thứ Ba (1/10) trong lễ hội Dashain, lễ hội Hindu dài nhất và quan trọng nhất của quốc gia này.
Aryatara Shakya được lựa chọn trong số các cô bé thuộc dòng họ Shakya của cộng đồng Newar, bản địa của thung lũng Kathmandu. Các Kumari được tôn sùng bởi cả người Hindu và Phật tử ở quốc gia chủ yếu theo Hindu này. Để trở thành Kumari, các cô bé phải được chọn từ khi còn nhỏ, từ 2 đến 4 tuổi, và phải có làn da không tì vết, cùng với mái tóc, đôi mắt và hàm răng hoàn hảo. Hơn nữa, họ không được sợ bóng tối.
Trước đó, trong lễ hội Indra Jatra diễn ra vào đầu tháng này, Kumari cũ đã được đưa đi quanh thành phố trên một chiếc xe do người hâm mộ kéo. Một Kumari luôn mặc đồ màu đỏ, buộc tóc thành búi cao và có một "mắt thứ ba" được vẽ trên trán.
Aryatara Shakya được lựa chọn trở thành thánh nữ Kumari mới
Vào thứ Ba, đánh dấu ngày thứ tám của lễ hội Dashain kéo dài 15 ngày, người dân Nepal đã nghỉ làm việc và không đến trường để ăn mừng chiến thắng của cái thiện đối với cái ác cùng với gia đình của họ.
Người dân đã diễu hành cùng cô bé Kumari mới trên các con phố của Kathmandu trước khi bước vào ngôi đền cung điện, nơi cô bé sẽ sống trong vài năm tới. Người hành hương đã xếp hàng để chạm chân cô bé với trán họ, một hành động thể hiện sự tôn kính cao nhất trong văn hóa Hindu ở quốc gia Himalaya này, và dâng lên cô bé hoa cùng tiền mặt. Kumari mới sẽ ban phước lành cho các tín đồ, kể cả tổng thống vào thứ Năm (2/10).
Ananta Shakya, cha của cô bé, đã bày tỏ cảm xúc của mình: "Hôm qua con chỉ là con gái của tôi, nhưng hôm nay con đã trở thành nữ thần," ông nói. Ông cũng tiết lộ rằng gia đình ông đã biết trước về số phận đặc biệt của con gái mình ngay từ trước khi cô bé chào đời: "Vợ tôi trong lúc mang thai đã mơ thấy cô bé là một nữ thần, và chúng tôi biết cô bé sẽ trở thành một người rất đặc biệt," ông chia sẻ.
Aryatara Shakya được cha bế trên tay
Trishna Shakya, Kumari cũ nay đã 11 tuổi, đã rời đi từ cửa sau trên một kiệu do gia đình và những người ủng hộ cô bé khiêng. Cô bé đã trở thành nữ thần sống vào năm 2017.
Cuộc sống của những Kumari rất khác biệt và bị cô lập. Họ có rất ít bạn chơi và chỉ được phép ra ngoài vài lần trong năm cho các lễ hội. Những Kumari sau khi rời khỏi đền cung điện thường gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống thường nhật, học cách làm việc nhà và tham gia vào các trường học bình thường. Theo truyền thuyết Nepal, nam giới lấy vợ là cựu Kumari sẽ chết trẻ, do đó nhiều cô gái chọn sống độc thân.
Trong những năm gần đây, truyền thống đã có nhiều thay đổi và ngày nay các Kumari được phép nhận giáo dục từ gia sư riêng ngay trong đền cung điện và thậm chí có thể có tivi. Chính phủ Nepal cũng đã bắt đầu cung cấp một khoản trợ cấp hàng tháng nhỏ, khoảng 110 USD, cho các Kumari đã nghỉ hưu, con số này cao hơn một chút so với mức lương tối thiểu mà chính phủ quy định.
Nguồn: CNN