“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi!

Lệ - Thiết kế: Nguyễn Hà Mĩ - Ảnh: Việt Anh, Theo Helino 10:33 22/10/2019

Mộc mạc, đáng yêu và ban đầu có đôi chút rụt rè là những gì mà chúng tôi thấy ở "bé Bống" Hồng Nhung - diễn viên nhí đang gây sốt trong bộ phim "Hoa Hồng Trên Ngực Trái".

Vừa mới tròn 10 tuổi - độ tuổi mà nhiều đứa trẻ khác đang mải học hành, mải vui chơi thì bé Hồng Nhung đã có tới 5 năm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Ở thời điểm hiện tại, cô bé đang gây sốt bởi lối diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc khi vào vai bé Bống - chị cả hiểu chuyện, lanh lợi trong gia đình Thái (Ngọc Quỳnh) của Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Nhìn cách diễn của Nhung, nhiều người còn lầm tưởng rằng cô bé được đào tạo bài bản từ nhỏ hay sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật. Nhưng không, cô bé diễn bằng bản năng, bằng sự say mê và những gì mà em góp nhặt trong hành trình 5 năm cùng mẹ rong ruổi trên các phim trường.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 1.

Bé Hồng Nhung

Đến với buổi phỏng vấn của chúng tôi, chị Hường (mẹ bé Hồng Nhung) không giấu được sự tự hào, niềm vui sướng khi mấy tháng nay, con gái mình đang gặt hái được những thành công đầu đời còn Hồng Nhung thì vẫn lanh lợi, đáng yêu và có đôi chút rụt rè. Trong suốt buổi phỏng vấn, những câu trả lời đơn giản nhưng đáng ngẫm của Hồng Nhung thật sự đã gây bất ngờ.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 2.

Khi đóng cảnh khó, em đặt mình vào nhân vật rồi nước mắt tự trào ra thôi

Trong đoàn làm phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, ai là người mà Hồng Nhung yêu mến nhất?

Dạ là cô Hồng Diễm, cô Diễm xinh đẹp, diễn hay và cũng là người mà em tiếp xúc nhiều nhất trên phim trường.

Vậy cô Diễm có phải người chỉ dạy cho Hồng Nhung nhiều nhất về mặt diễn xuất?

Không ạ. Người chỉ dạy cho em nhiều nhất là bác đạo diễn Vũ Trường Khoa. Ngoài ra những cô chú diễn viên còn lại cũng trợ giúp cho em rất nhiều.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 3.

Phân đoạn nào trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái khiến em gặp khó khăn nhất?

Không có phân đoạn nào luôn vì trước khi diễn em đã được học kịch bản rất kỹ, được các cô chú chỉ dạy để diễn ra sao cho hợp lý. Chỉ có một cảnh mà em nhớ mãi đến bây giờ là khi mẹ Khuê dắt em Mun đi, bà nội và Bống ra sức níu giữ nhưng không được.

Những phân đoạn nặng cảm xúc, đòi hỏi mình phải khóc thì Hồng Nhung lấy cảm xúc từ đâu?

Khi đóng cảnh khó, em đặt mình vào nhân vật rồi nước mắt cứ thế trào ra.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 4.

Đóng Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hồng Nhung phải chứng kiến nhiều cảnh không hay (chồng đánh vợ, bố dẫn nhân tình về nhà...), điều này có ảnh hưởng gì đến tâm lý của em không?

Dạ không đâu ạ.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 5.

Hiện tại khán giả đang rất tò mò muốn biết ở những tập sau cô Trà có làm gì để hãm hại Bống không? Em có thể bật mí đôi chút chứ?

Trong những tập sau, cô Trà sẽ cho người bắt cóc Bống nhưng Bống không bị tổn hại gì. Sau khi gia đình cứu Bống thành công thì kế hoạch của cô Trà cũng gần như vỡ lở.

Trong phim cả cô Khuê và cô San đều rất khổ, em có thấy rằng phụ nữ Việt Nam quá bất hạnh không?

Không đâu ạ. Phụ nữ khổ hay không là do mình thôi.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 6.

Nhung muốn sau này sẽ trở thành kiểu người thế nào, dịu dàng, cam chịu như Khuê hay mạnh mẽ, tự chủ như San?

Em muốn trở thành một cô gái vừa dịu dàng, bếp núc giỏi vừa phải mạnh mẽ nữa.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 7.

Em hi vọng sẽ được chọn vào một vai đanh đá

Trên mạng xã hội có rất nhiều lời khen dành cho vai cô bé Bống, em thấy thế nào về phản ứng của khán giả dành cho mình?

Mẹ có cho em đọc những bình luận của khán giả. Em cảm thấy rất vui và biết ơn vì mọi người đã ủng hộ vai diễn của mình.

Ở ngoài đời thì sao, sau khi phim lên sóng, bạn bè thầy cô ở trường có nhận ra em không? Mọi người có phản ứng gì đặc biệt không?

Sau khi phim lên sóng, mỗi lần tới trường có nhiều bạn bè, thầy cô nhận ra em hơn. Mọi người cũng dành cho em nhiều lời khen về mặt diễn xuất. Đây thật sự là một niềm hạnh phúc quá lớn đối với em lúc này.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 8.

Vừa đóng phim vừa đi học, em làm thế nào để cân đối thời gian của mình. Việc học gần đây vẫn tốt chứ?

Việc học của em vẫn ổn vì ngoài học ở trường ra thì ở nhà em còn tự học ở nhà và được dì chỉ dạy rất nhiều.

Nhung có gặp nhiều áp lực không khi phải hoàn thành tốt một lúc cả 2 nhiệm vụ?

Dạ, em không, ngược lại em rất vui khi vừa có thể đi học, vừa được làm công việc mình thích.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 9.

Việc đóng phim này là bố mẹ định hướng cho hay Hồng Nhung tự cảm thấy hứng thú?

Em thích việc đóng phim này lâu rồi và tự xin mẹ cho mình tham gia nhiều phim hơn. Đến nay em cũng đã đóng phim được 5 năm và Hoa Hồng Trên Ngực Trái chính là bộ phim mà em ấn tượng nhiều nhất.

Ngoài đóng phim ra, em có niềm đam mê đặc biệt với công việc nào không?

Em vẫn chưa nghĩ đến luôn. Hiện tại em chỉ thích đóng phim thôi.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 10.

Tham gia nhiều bộ phim như vậy, Nhung có thấy nghề diễn có rất nhiều áp lực, tương lai em có sẵn sàng đi theo nghề này không?

Không hề áp lực đâu, mọi thứ với em rất bình thường và sau này nếu có cơ hội, em nhất định sẽ theo nghề.

Nhiều khán giả gọi Hồng Nhung với cái tên “tiểu Bảo Thanh”, em cảm thấy thế nào về cái tên này?

Em cũng không biết tại sao mọi người lại gọi em với cái tên “tiểu Bảo Thanh” nhưng em rất vui và đặc biệt thích cái tên này. Tuy nhiên để được như cô Bảo Thanh thì em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 11.

Sắp tới em còn có dự án phim nào khác không hay muốn thử sức với dạng vai nào không?

Sắp tới em không có dự án phim nào cả. Ngoài đời, mẹ nói rằng em khá hiền nên muốn thử xem khi vào vai ghê gớm hẳn thì mình sẽ thể hiện ra sao, em hi vọng được nhận vai đanh đá. Từ trước tới nay em toàn đóng vai hiền, chưa bao giờ được thử sức với một vai có cá tính mạnh.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 12.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Hồng Nhung lại theo nghiệp diễn từ khi còn rất nhỏ và thành công của Nhung ngày hôm nay có một sự tác động rất lớn đến từ chị Hường - mẹ bé. Cùng lắng nghe một số chia sẻ của chị Hường về cô con gái tài năng này.

Tôi thấy cho bé đóng phim là một quyết định đúng đắn

Ở ngoài đời Hồng Nhung có giống bé Bống không?

Bống và Nhung có khá nhiều điểm tương đồng. Nhung là lớp trưởng, chi đội trưởng, cũng tương đối nghịch, thậm chí còn bày nhiều trò ở lớp và là đầu trò những hoạt động ở trường.

Vậy chị phát hiện ra Hồng Nhung có khả năng diễn xuất từ bao giờ?

Từ ngày Nhung 5 tuổi, tôi đã phát hiện ra cô bé có khả năng diễn xuất rồi.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 13.

Bé Bống và mẹ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trước đó bé có đóng kịch ở trường hay bộc lộ năng khiếu không?

Không luôn. Ngày đó tôi cho bé đi casting và vai diễn đầu tiên là trong bài tập của một sinh viên trường điện ảnh. Từ đó tôi nhận ra bé thực sự có khả năng và quyết định cho bé theo nghề đến giờ.

Là một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, tại sao chị lại quyết định cho con theo nghề?

Từ ngày Nhung còn nhỏ tôi đã hướng cho con theo nghệ thuật rồi. Hiện tại Nhung còn học múa và học nhảy nữa. Ngày đó vô tình tôi đọc được thông tin casting trên mạng, cũng chỉ nghĩ là cho con đi trải nghiệm thôi, ai ngờ con lại được các cô chú đánh giá khá cao.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 14.

Cho bé đi đóng phim từ khi còn rất nhỏ, chị có sợ con bị thiệt thòi so với bạn bè cùng chăng lứa?

Với tôi, cho bé đóng phim là một quyết định thật sự đúng đắn. Đi ra ngoài, bé được nhiều hơn mất. Vì Nhung được cải thiện khả năng giao tiếp, va chạm nhiều hơn, tự tin và chững chạc hơn. So với các bạn cùng chăng lứa không tham gia nghệ thuật, con tôi gần như là tự tin nhất lớp. Thực ra không nhất thiết phải theo diễn viên nhưng chắc chắn tôi sẽ cho Nhung theo học một bộ môn nghệ thuật hay năng khiếu nào đó.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 15.

Vậy chị dự tính cho con theo đuổi nghề diễn luôn hay chỉ là một cuộc dạo chơi của tuổi thơ?

Mới đầu tôi nghĩ để bé tham gia cho vui và có kỷ niệm tuổi thơ thôi nhưng không ngờ là càng đi càng ngấm, càng thích. Thực ra với đóng phim, bé nào thích thì sẽ làm được còn nếu không đam mê thì tôi cũng không thể ép buộc. Nhung thích nên con cảm thấy rằng đây là công việc của con và quả thật, Nhung làm nó một cách rất chuyên nghiệp. Chơi ra chơi nhưng đến lúc vào quay là phải nghiêm túc. Bây giờ Nhung đã thích và đam mê thế này rồi nên sau này Nhung lớn, tôi sẽ cho con tự quyết định. Nếu còn có duyên với nghề thì tiếp tục để Nhung đóng phim, nếu không thì mình tính phương án khác, không có gì phải lo nghĩ cả.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 16.

Ở nhà chị làm thế nào để hỗ trợ bé về mặt diễn xuất cũng như giờ giấc?

Về vấn đề thời gian thì tôi phải giúp Nhung sắp xếp lại mọi thứ, từ lịch học đến lịch quay. Cũng có những ngày quay con bắt buộc phải nghỉ học nhưng ít thôi và tôi cùng gia đình sẽ thu xếp để con theo kịp chương trình của các bạn. Còn về diễn xuất thì chẳng bao giờ Nhung cần tới mẹ, cái đấy thuộc tự nhiên, bẩm sinh có sẵn rồi nên là tôi không can thiệp được.

Khi đọc những bình luận của khán giả dành cho Bống chị cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy rất tuyệt vời bởi sau 5 năm cùng con cố gắng, cuối cùng cũng được thấy thành quả. Xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái tôi rất ngạc nhiên, không thể nghĩ là con có thể diễn được như vậy. Thấy khán giả khen con, tôi vui lắm và cũng cho Nhung đọc bình luận để bé cố gắng phát huy thêm.

“Bé Bống” Hồng Nhung (Hoa Hồng Trên Ngực Trái): Phụ nữ khổ hay không là do mình mà thôi! - Ảnh 17.

Cảm ơn chị và Hồng Nhung vì những chia sẻ ngày hôm nay. Chúc cho chị có nhiều sức khỏe và Hồng Nhung sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất của mình.