Bay từ nước ngoài về, chờ 5 tiếng hay thức xuyên đêm để xem 30 phút diễu binh, diễu hành cũng đáng

Huyền Trang - Ảnh & Clip: Di Anh, Theo Đời sống Pháp luật 16:13 29/04/2025
Chia sẻ

Không khí chờ đợi để chính thức trước Đại lễ 30/4 đã "nóng" lên lắm rồi.

Nhiều bạn trẻ đã vượt những chặng đường dài để đến TP.HCM dịp Đại lễ 30/4 này

Đó là câu chuyện của Nhung Huỳnh, đang làm việc ở Malaysia. Chia sẻ với chúng tôi, Nhung cho biết sau khi có thông tin về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cô đã tìm đặt vé máy bay về Việt Nam không do dự vì “50 năm mới có 1 lần”.

Ngày 26/4, Nhung Huỳnh từ Malaysia về đến Việt Nam vào khoảng 16h. Ngay hôm đó, khoảng 23h là cô đã có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và đợi đến sáng 27/4 để xem tổng duyệt diễu binh luôn. “Mình và bạn bắt đầu đợi từ khoảng 1h sáng 27/4 và chỉ được xem diễu binh khoảng 20 - 30 phút nhưng thấy hoàn toàn xứng đáng” - Nhung nói. 

Bay từ nước ngoài về, chờ 5 tiếng hay thức xuyên đêm để xem 30 phút diễu binh, diễu hành cũng đáng- Ảnh 1.

Nhung Huỳnh (ngoài cùng bên phải) và bạn

Về Việt Nam, Nhung Huỳnh ở nhờ nhà bạn nên không tốn khoản tiền này. Tổng chi phí cho lần về Việt Nam này của Nhung ước tính là 6 - 8 triệu đồng.

Nguyễn Thị Hằng cũng đã đi một chặng dài, di chuyển từ Quảng Ninh vào TP.HCM dịp lễ 30/4 năm nay. Cô cho biết mình đặt vé máy bay khứ hồi hết 4 triệu đồng, ở nhà bạn. Trong dịp này, ngoài xem diễu binh và chơi lễ, Hằng đến một số địa điểm vui chơi quanh khu trung tâm thành phố. 

Về cảm giác khi được ở giữa TP.HCM trong những thời khắc thiêng liêng này, nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ cảm giác đặc biệt, tự hào và biết ơn.

Chia sẻ của các bạn trẻ khi tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành

Trần Hoàng Anh Thư cho biết cô cảm thấy không khí rất hào hùng: “Mình vô cùng biết ơn sự hy sinh của ông cha ta. Nhiều thế hệ đi trước đã phải đánh đổi xương máu để lấy cuộc sống hoà bình như ngày nay, để hôm nay chúng mình được ngồi dưới bầu trời này, xem máy bay tiêm kích trong không khí háo hức, tự hào chứ không hề hoảng sợ”. 

Trong khi đó Thanh Mai nhận thấy tinh thần yêu nước là điều rõ rệt nhất. “Đi đến đâu cũng thấy mọi người đang cầm lá cờ trên tay hoặc dán lá cờ trên mặt, thể hiện sự hướng về chung một hướng là Tổ quốc” - cô nói. 

Bay từ nước ngoài về, chờ 5 tiếng hay thức xuyên đêm để xem 30 phút diễu binh, diễu hành cũng đáng- Ảnh 2.

Một khoảnh khắc trong buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4

Sau khi đi xem sơ duyệt, tổng duyệt, các bạn trẻ này cũng rút ra những bí kíp để có trải nghiệm xem diễu binh, diễu hành tốt nhất.

Đầu tiên là đi sớm. Tất cả đều cho rằng nên có mặt từ đêm hôm trước, camp qua đêm để có chỗ ngồi tốt nhất, phù hợp nhất cho mình vào sáng hôm sau. 

Chính vì thời gian chờ đợi lâu như vậy nên cũng cần chuẩn bị đồ đạc kỹ càng. Trong đó ngoài vật dụng cá nhân, mọi người còn gợi ý thêm một số đồ khác như tấm nilon để camping, nước, đồ ăn nhẹ, thuốc cơ bản, kem chống nắng, mũ nón, quạt mini,... Tất cả đều nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất trong suốt quá trình đi xem diễu binh. 

Ngoài ra trong dịp đại lễ này TP.HCM còn có nhiều hoạt động khác ở các địa điểm khác nhau. Vì vậy nếu muốn được tham gia nhiều sự kiện, người xem có thể di chuyển linh động để theo dõi được nhiều nhất. 

Bay từ nước ngoài về, chờ 5 tiếng hay thức xuyên đêm để xem 30 phút diễu binh, diễu hành cũng đáng- Ảnh 3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày