Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"

Trang , Theo Đời sống pháp luật 09:21 29/04/2025
Chia sẻ

Nhiều bạn trẻ bảo nhau phải trải nghiệm bằng hết những điều 50 năm mới có 1 lần.

Những ngày vừa qua, cứ 9/10 bài đăng trên MXH là về không khí chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Nếu không ở TP.HCM ngay lúc này, chắc chắn nhiều người sẽ có chung 1 cảm giác: Ghen tị thật đấy, ước gì mình cũng được sống trong bầu không khí ấy.

Và đó cũng chính là lý do khiến nhiều bạn trẻ đã không chịu cảnh ngồi im ở nhà thành "khối xem online" mà đã mua vé máy bay đến/về TP.HCM gấp để có thể sống trọn khoảnh khắc hào hùng, chỉ 50 năm mới có 1 lần này!

"Giá nào cũng mua, xứng đáng từng đồng"

Nguyễn Văn Thành Trung (SN 2003, TP.HCM) đang làm việc ở Anh, nhưng anh chàng đã không thể "đứng im" mà quyết định mua vé máy bay để xem cho hết các buổi "concert quốc gia".

Anh chàng tâm sự: "Thật ra thì từ vài năm trước, mình đã dự định rằng năm 2025 này mình sẽ nhất định có mặt ở Việt Nam để xem lễ diễu binh, diễu hành mừng ngày Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. 

Nhưng tầm 2 năm trước mình đã chọn đi du học. Vì đi học và làm ở nước Anh nên mình khó có thể về Việt Nam 2 lần/năm. Mình đã quyết định về TP.HCM, nơi mình đã sinh ra và lớn lên, để có thể tận hưởng buổi "concert quốc gia". Và quả thật xứng đáng từng đồng đi làm mua vé! Được sống trong những ngày tháng tự hào chính là những ngày vui nhất trong 22 năm sinh ra và lớn lên ở TP.HCM của mình".

Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 1.

Thành Trung đang làm việc ở Anh, nhưng đã bay về TP.HCM để hưởng trọn không khí những ngày chuẩn bị cho lễ diễu binh 30/4. (Nguồn: NVCC)

Vì đã chi trả kha khá cho việc về nước xem diễu binh, nên Thành Trung đã dành nhiều thời gian để xem đến 3 buổi "concert quốc gia", chỉ trừ hôm tổng duyệt diễu binh vào ngày 27/4 vừa qua.

Thành Trung chia sẻ: "Dù đi đến 3 buổi rồi, nhưng mình không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Bởi mỗi lần đi thì cảm xúc tự hào trong mình lại càng tăng lên. Bắt đầu với việc lần đầu được chứng kiến các khối Quân đội và Công an rất gần. Và khi diễu binh, hình ảnh của họ trong mắt của mình vô cùng ngầu và thán phục. 

Đến các lần sau thì mọi người ra xem đông hơn, tuy có vất vả đi camp để xem, nhưng mình lại được trải nghiệm cảm giác mọi người cùng hòa ca và vẫy cờ. Đối với người con đi làm xa quê như mình, cảm xúc đó đặc biệt và xúc động lắm!".

Clip các khối diễu binh đi qua do Thành Trung ghi lại. (Nguồn: NVCC)

Trong 3 lần đi xem "concert quốc gia", Thành Trung đều chọn những vị trí đứng khác nhau để xem được gần hết các khối diễu binh, xem màn bắn pháo hoa, hay những lần giao lưu với các chiến sĩ.

Anh chàng chia sẻ về những lần camp chỗ của mình: "Lần đầu xem thì mình chỉ đứng được chỗ Mạc Đĩnh Chi và Lê Duẩn. Ở góc này mình có thể thấy được các khối đang vào hàng và vào thế để chuẩn bị tiến vào lễ đài. 

Lần thứ 2 mình xem với sự chuẩn bị kĩ hơn, mình đã có thể đứng sát đường Lê Duẩn, kế toà Diamond Plaza. Với góc này mình có thể xem đủ hết các khối. Lần thứ 3 là hôm sơ duyệt, mình tham vọng hơn xíu khi muốn xem cả bắn đại bác ở bến Bạch Đằng lẫn diễu binh ở đường Nguyễn Huệ".

Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 2.

Thành Trung đã đi xem đến 3 buổi "concert quốc gia". Uy tín là đây!

Trong khi đó, Khánh Linh (SN 2000, quê ở Quảng Ninh, hiện đang làm việc ở Hà Nội) cho biết cũng vừa book vé máy bay vào TP.HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành. Vì đặt vé gần sát ngày nên khá đắt, lên đến hơn 4 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi. Khánh Linh cũng phải từ bỏ chuyến đi du lịch cùng gia đình ở Ninh Bình để xem những khoảnh khắc "50 năm mới có 1 lần" này!

Cô bạn tâm sự thêm: "Ban đầu mình có kế hoạch đi chơi cùng gia đình. Nhưng khi hàng loạt video các bạn đi xem concert quốc gia, rồi được gặp các anh chiến sĩ vui quá... Mình thích quá nên đã quyết định đặt vé máy bay vào TP.HCM ngay trong đêm. Mặc dù chi phí hơi cao, nhưng mình tự nhủ bỏ lỡ dịp này còn tiếc hơn".

Vì đặt vé sát giờ nên cô bạn cũng phải chi thêm kha khá cho tiền phòng. "Những phòng quanh khu vực gần bến Bạch Đằng hoặc đường Lê Duẩn thì khá cao hoặc đã hết chỗ. Mình may mắn tìm được một phòng ưng ý, nhưng xa đường Lê Duẩn khoảng 2 km. Mấy ngày nay mình đều lên mạng xem mọi người khuyên nên camp chỗ ở đâu, chuẩn bị những gì. Chứ mình chưa đi bao giờ, không có kinh nghiệm đứng cái này" - Linh háo hức cho hay.

Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 3.
Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 4.

Phương Linh cũng đã kịp book vé để xem "concert quốc gia". (Ảnh: NVCC)

Cũng chung tâm trạng, Phương Linh (SN 1999, Bắc Ninh) tâm sự đã đặt vé vì thấy các buổi "concert quốc gia" trước quá vui và tự hào!

"Cứ lên công ty hay MXH là mọi người đều nói quá nhiều về không khí diễu binh ở TP.HCM. Mình chỉ xem online thôi mà cũng thấy... tị quá, nên quyết định phải vào TP.HCM xem cho bằng được. Mình nghĩ 50 năm mới có 1 lần, nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm. Nên đã quyết định đặt vé trong có 2 tiếng thôi" - Phương Linh cho hay.

Sau khi đặt vé, Phương Linh cũng rủ được thêm 2 đồng nghiệp nữa cùng vào xem. Trong đó, có một chị đồng nghiệp của Phương Linh đã quyết định đi bằng tàu hoả để tiết kiệm chi phí.  Phương Linh đặt sát giờ để có thể xem được buổi sơ duyệt diễu binh - tức "concert quốc gia" day 3.

"Mình đi trước 2 người đồng nghiệp kia để có thêm kinh nghiệm camp chỗ đứng luôn. Và đến nơi thì mới thấy, vé đắt cũng xứng đáng! Cái cảm giác được hoà vào dòng người chờ đợi các khối diễu binh đi qua sướng và tự hào lắm" - Phương Linh cho hay.

Cô nàng tâm sự do theo nhóm nên chi phí thuê phòng có đắt, nhưng được chia nhiều người nên cũng tiết kiệm hơn. "Do phòng mình chọn ở trung tâm, gần các địa điểm tổ chức hoạt động dịp lễ nên mình tính sẽ đi bộ là chính, vừa tiết kiệm lại có dịp ngắm phố phường. Ngoài ra, mình dự tính sẽ ghé chơi một số tỉnh lân cận như Vũng Tàu hoặc Phú Quý" - cô chia sẻ thêm.

Phải trải nghiệm bằng hết những điều 50 năm mới có 1 lần

Đã bỏ ra chi phí như vậy, nên tất nhiên các bạn trẻ cũng không thể bỏ qua đêm diễu binh 30/4 rồi! Cứ lên mạng, sẽ thấy nhiều người đang lên kế hoạch camp từ đêm 29/4 tại các địa điểm đẹp như bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi... Mặc dù có thể phải thức khuya, đến sớm lấy chỗ đẹp, nhưng bạn trẻ nào cũng rất háo hức mong đợi xem diễu binh.

Thành Trung tâm sự: "Mình nghĩ rằng không ai là không muốn được xem vào ngày lớn nhất cũng là ngày tròn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù cũng biết là sẽ khá khó khăn và vất vả khi hôm ấy cấm xe và hạn chế người vào khu vực tuyến diễu binh, mình vẫn sẵn sàng canh từ đêm hôm trước.

Ở lần này, mình mong muốn có được vị trí ở tuyến đường Lê Lợi để có thể xem được ngoài các khối quân của nước ta và thêm 3 khối đến từ Trung Quốc, Lào và Campuchia. Mình nghĩ rằng sức khỏe và đồ ăn, nước uống là cần chuẩn bị để có thể duy trì một tình trạng tốt để cho xuyên suốt quá trình ngồi chờ, xem diễu binh diễu hành và đi về."

Với kinh nghiệm đã đi 3 "concert quốc gia", Thành Trung chia sẻ kinh nghiệm của mình:"Mình thấy khi tham gia, bản thân phải cố gắng chịu khó một tý, đồng thời cũng phải giữ ý thức tốt để cho ai ai cũng có thể cùng nhau chứng kiến được những khoảnh khắc đẹp. Còn để camp được chỗ đẹp thì mình nghĩ rằng chỉ cần nắm bắt các tuyến đường nhiều khối diễu binh đi qua, như mình là chọn đường Lê Duẩn".

Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 5.
Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 6.

Dù đi làm xa, song Thành Trung vẫn luôn hướng về Việt Nam.

Trong khi đó, Khánh Linh tâm sự do đi một mình, nên cô bạn đã tham gia một group của những bạn định camp xem diễu binh vào đêm 29/4. Cả nhóm định camp ở bến Bạch Đằng để vừa xem được các khối diễu binh và xem màn bắn đại bác.

"Càng gần sát ngày, mọi người càng háo hức, cũng bàn luận sôi nổi hơn. Mọi người định rủ nhau mặc áo dài hoặc Việt phục. Mình thấy nhóm đã có kinh nghiệm xem các buổi duyệt diễu binh trước nên cũng không quá lo lắng. Chỉ mong sao cho hôm đó thời tiết đẹp, không mưa để chúng mình có thể ngủ hay thức ngoài đường cũng được. Mình cũng đã chuẩn bị áo dài, cờ Tổ quốc và đồ ăn, thức uống cho đêm 29/4 này" - Khánh Linh cho hay.

Chốt vé gấp, bay từ Anh về TP.HCM: "Xứng đáng từng đồng"- Ảnh 7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày