Bắt giữ người con giấu thi thể mẹ trong nhà 10 năm vì ngại giao tiếp xã hội ở Nhật Bản

Thanh Huyền, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:14 25/07/2025
Chia sẻ

Người đàn ông cho biết không dám báo cảnh sát hay làm tang lễ cho mẹ vì sợ nói chuyện với người khác.

Vụ việc kỳ lạ và đáng lo ngại này xảy ra tại thành phố Kobe (Nhật Bản). Sự việc bắt đầu được chú ý khi một công chức ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, miền trung Nhật Bản, phát hiện Takehisa Miyawaki (60 tuổi) đi khập khiễng trên đường vào ngày 22/5. Khi được hỏi về thông tin cá nhân và mẹ của mình, Miyawaki đã từ chối trả lời, làm dấy lên nghi ngờ. Vị công chức sau đó đã báo cảnh sát địa phương.

Cảnh sát đã đến kiểm tra căn hộ đăng ký tên mẹ của Miyawaki vào tháng 6. Họ phát hiện thi thể người mẹ 95 tuổi đã phân hủy. Miyawaki sau đó đã thừa nhận với cảnh sát rằng ông biết mẹ mình đã qua đời một thập kỷ trước. Tuy nhiên, do chứng sợ xã hội nên ông đã không báo cáo sự việc.

Miyawaki hiện đang thất nghiệp và không có địa chỉ nhà cố định. Người đàn ông này đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ rơi thi thể.

“Khoảng 10 năm trước, mẹ tôi được phát hiện ngừng thở trong nhà vệ sinh. Cơ thể bà đã lạnh ngắt và không phản ứng”, ông nói với cảnh sát.

“Là một người bình thường, tôi biết rằng mẹ tôi đã qua đời”, ông nói.

Tuy nhiên, ông đã không gọi cảnh sát hay liên lạc với bệnh viện mà chọn cách để nguyên thi thể mẹ mình trong nhà vệ sinh của căn hộ.  

Miyawaki cho biết: “Tôi không dám gọi cảnh sát vì tôi mắc chứng sợ xã hội”.

Bắt giữ người con giấu thi thể mẹ trong nhà 10 năm vì ngại giao tiếp xã hội ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đầu tháng 7, cảnh sát Kobe cho biết xét nghiệm ADN đã xác nhận thi thể này là của mẹ Miyawaki và không có bằng chứng nào cho thấy bà bị sát hại. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án.

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Nhật Bản và khắp Châu Á.

"Người đàn ông đó chỉ muốn nhận tiền trợ cấp của mẹ mình. Anh ta lấy cớ sợ xã hội làm cái cớ", một người nói.

“Bao nhiêu năm rồi, tại sao hàng xóm không hề hay biết về cái chết của bà ấy? Chẳng lẽ từ thi thể bà ấy không có mùi hôi thối sao?”, một người khác hỏi.

Trong khi một cư dân mạng khác lại nói: "Anh ta thích giao tiếp với người chết hơn là nói chuyện với người sống. Anh ta thực sự mắc chứng sợ xã hội."

Nguồn: SCMP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày