Khi giá nhà ngày càng cao, việc mua được nhà cũng trở nên ngày càng khó khăn. Nhiều người trẻ sau khi tốt nghiệp, dù đi làm nhiều năm vẫn không thể mua nổi một căn nhà, phần lớn đều phải nhờ đến sự hỗ trợ từ cha mẹ.
Vì vậy, nếu có thể tự mua được một căn nhà trước tuổi 30 thì quả thật rất đáng khâm phục, bạn bè xung quanh chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ. Trong bài viết lần này, xin giới thiệu với mọi người một căn nhà của cô gái 9X đến từ thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Căn nhà này có diện tích sử dụng là 35m², là một căn hộ nhỏ với kết cấu đơn giản.
Phòng khách trước khi cải tạo trông khá cũ kỹ, tuy không đến mức tồi tàn nhưng vừa nhìn đã biết là nhà cũ đã ở nhiều năm. Màu sắc phối hợp cũng rất lỗi thời, đặc biệt là ghế sofa và bức tường sau tivi trông cực kỳ lệch tông với tổng thể phong cách trang trí, gây cảm giác không thoải mái.
Sau khi tốt nghiệp, cô gái này đến Phúc Châu làm việc, sau vài năm làm việc đã tiết kiệm được một khoản tiền. Cô đã mua một căn hộ cũ 35m² với giá rẻ, sau đó tự tay bỏ ra chỉ khoảng 20.000 NDT (70 triệu đồng) để cải tạo lại căn "nhà cũ nát nhỏ bé" này. Kết quả sau khi cải tạo khác biệt đến mức "một trời một vực", cùng xem qua nhé.
Căn hộ này nằm ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, với diện tích sử dụng là 35m² – thuộc loại căn hộ nhỏ với kết cấu không quá phức tạp.
Trước khi cải tạo, phòng khách trông khá cũ kỹ. Dù không đến mức xuống cấp nghiêm trọng, nhưng vừa nhìn đã thấy rõ đây là căn nhà đã được ở nhiều năm. Màu sắc phối hợp thì lỗi thời, đặc biệt là bộ sofa và bức tường phía sau TV có phong cách hoàn toàn không ăn nhập với tổng thể, nhìn rất chướng mắt.
Nhìn sơ qua, có thể thấy màu sắc của tường phía sau TV và sàn nhà hoàn toàn không phù hợp với nhau, tạo cảm giác rời rạc và càng làm nổi bật vẻ cũ kỹ. Tủ đặt ở vị trí khá bất tiện, khiến việc đi lại trong nhà bị cản trở.
Kiểu máy hút mùi truyền thống như thế này hiện nay đã không còn được ưa chuộng trong thiết kế nội thất hiện đại. Lý do chủ yếu là vì nó trông kém thẩm mỹ, cảm giác chiếm chỗ và kích thước còn to hơn cả tủ treo bên cạnh, gây cảm giác nặng nề, cồng kềnh. Màu sắc của nó cũng tạo cảm giác bẩn và dính dầu mỡ.
Mặt bếp đã bị bẩn đến mức ngả vàng, nhìn vào không rõ là do dùng lâu nên xuống màu hay bản thân nó vốn đã có màu như vậy, nhưng cảm giác nhìn vào là rất mất vệ sinh.
Không gian phòng khách trước khi cải tạo tạo cảm giác chật chội, đầu giường và nệm đã bám đầy bụi, nhìn xám xịt và dơ bẩn. Màu sắc nội thất cũng không hài hòa, có quá nhiều màu pha tạp với độ lệch tông lớn, khiến không gian trông quê mùa và kém thẩm mỹ.
Ban công trước khi cải tạo thậm chí còn bừa bộn và tồi tàn hơn cả những khu vực khác. Chỉ cần nhìn hình thôi cũng đủ khiến người ta phải nhíu mày. Mặt sàn loang lổ, vết bẩn chỗ nào cũng có, cực kỳ dễ nhận thấy.
Tuy nhiên, có thể thấy diện tích ban công khá lớn, gần như là một hình vuông. Trong một căn hộ nhỏ như vậy thì việc có một ban công chiếm diện tích lớn như thế là khá hiếm, khiến người ta cảm thấy hơi lãng phí không gian.
Sau khi cải tạo nhà, sự khác biệt so với trước đó quả thực quá lớn đến mức khó tin. Ấn tượng đầu tiên là một không gian vô cùng ấm cúng và tinh tế, nhìn qua đã biết đây là phong cách trang trí mà con gái rất yêu thích, tinh xảo như một căn phòng của công chúa vậy.
Thật khó tin một căn nhà xinh đẹp và tinh tế như thế này lại chỉ tốn khoảng 2 vạn tệ (~70 triệu đồng). Cô gái cũng rất hài lòng và tự hào về "tác phẩm" của chính mình.
Ở khu vực lối vào, cô nàng đã thay cửa chính bằng loại cửa "tử mẫu" (cửa đôi lệch), phần ở giữa giống như một khung cửa sổ, có thể tùy theo nhu cầu hàng ngày mà chọn mở cánh lớn hay cánh nhỏ — tiện lợi hơn nhiều so với cửa đơn truyền thống.
Cô gái cũng rất trẻ trung và đáng yêu khi dán một chiếc nơ bướm màu hồng lên cửa chính. Bên dưới là một bảng ghi chú hình mèo con, có thể dùng làm nơi ghi chú các việc cần làm hoặc lời nhắc nhở, rất tiện lợi để tránh quên.
Bên tay phải khi bước vào là một số tủ được đặt gọn gàng, với kiểu dáng khá độc đáo. Đặc biệt là trên cánh cửa của hai tủ nhỏ còn được dán thêm cặp mắt to long lanh của thương hiệu Carslan, trông vô cùng dễ thương.
Phía sau tường, cô nàng còn dán một hàng móc treo hình hoạt hình cùng vài món đồ trang trí xinh xắn. Vừa thực tế lại vừa đẹp mắt.
Bên cạnh tủ còn có một chiếc ghế nhỏ hình con heo, vừa có thể dùng làm vật trang trí, lại vừa tiện để ngồi thay giày — đúng là "một công đôi việc".
Gian bếp mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Cô nàng không chỉ dán sticker đôi mắt to long lanh lên tủ ở lối vào mà thậm chí còn dán cả lên tủ lạnh trong bếp. Bên dưới còn có chữ "Phúc" nhỏ xinh, trông như một cái miệng đang mỉm cười vậy.
Căn bếp được thiết kế theo hình chữ L, rất phù hợp với cấu trúc tổng thể. Hai bên có độ dài gần tương đương, tạo nên một không gian gần như hình vuông — vừa ấm cúng, vừa mang lại cảm giác an toàn.
Vì ngân sách cải tạo của cô gái không quá dư dả, nên với những chi tiết nhỏ, cô cũng cố gắng tiết kiệm tối đa. Ví dụ như phần tường phía sau tủ bếp, cô đã tự dán miếng dán chống dầu để giữ vệ sinh, vừa tiết kiệm lại vừa thực tế.
Phải nói rằng, khả năng "làm chuyện lớn với số tiền nhỏ" của cô nàng này thật sự quá đỉnh. Quan trọng hơn là gu thẩm mỹ của cô cũng rất tuyệt, khiến cho gian bếp sau khi cải tạo hoàn toàn lột xác — khác biệt một trời một vực so với ban đầu.
Vì phần tủ treo trên cao vẫn còn khá mới, nên cô đã giữ lại, chỉ thay phần tủ dưới. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giữ được sự đồng bộ trong tổng thể thiết kế. Nói thật, khả năng cải tạo của cô gái vừa khéo léo vừa tiết kiệm như thế đúng là đáng nể!
Vì diện tích hạn chế, khu vực phòng ăn và phòng khách được bố trí chung trong cùng một không gian, bàn ăn được đặt ở vị trí trung gian giữa bếp và phòng khách.
Bộ bàn ghế ăn màu trắng đặt sát tường trắng, khiến màu sắc giữa chúng gần như hòa làm một. Nhờ vậy mà về mặt thị giác, bộ bàn ăn không chiếm quá nhiều không gian, tạo cảm giác gọn gàng và không hề chật chội.
Sofa trong phòng khách khá nhỏ, cơ bản chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, nên với cô nàng sống một mình thì hoàn toàn vừa vặn. Trên ghế sofa, cô nàng còn bày rất nhiều gấu bông và đồ chơi nhỏ xinh, mỗi khi ngồi, cô thích ôm một món — như vậy sẽ không thấy cô đơn khi chỉ có một mình.
Đối diện sofa là một vài kệ để đồ với thiết kế đa dạng, trên tường còn có một chiếc kệ treo. Trên các kệ này, cô nàng trưng bày đủ loại vật trang trí và chậu cây xanh nhỏ, khiến cho không gian nhỏ nhắn trở nên ấm áp và dễ thương vô cùng.
Phòng ngủ tuy không quá rộng, nhưng sau khi kê một chiếc giường lớn thì vẫn còn đủ không gian để đặt thêm một số nội thất khác mà không hề tạo cảm giác chật chội, ngược lại còn mang đến sự ấm áp và thoải mái.
Vừa bước vào phòng ngủ, bên tay phải là một chiếc gương toàn thân, rất tiện lợi cho việc soi toàn bộ cơ thể mỗi khi thay đồ hay trang điểm.
Cánh cửa phòng ngủ đã được sơn lại, trông chẳng khác gì cửa mới và hài hòa hơn với phong cách trang trí hiện tại của căn phòng.
Đối diện cuối giường là bàn trang điểm của cô nàng và một chiếc tủ thấp. Tủ này được dùng để đựng những vật dụng linh tinh, rất tiện lợi. Trong một không gian phòng ngủ ấm cúng như vậy, chỉ cần ngồi vào bàn trang điểm cũng đủ khiến tâm trạng vui vẻ hơn.
Chiếc tủ quần áo cũ vẫn được cô nàng giữ lại, bởi tủ còn sử dụng tốt. Sau khi vệ sinh sạch sẽ là có thể dùng tiếp bình thường, hoàn toàn không cần phải thay mới. Dù sao thì sống một mình cũng nên biết chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, phải không nào?
Diện tích ban công sau khi cải tạo không hề thay đổi, nhưng khác hoàn toàn với sự bừa bộn và cũ kỹ trước kia, giờ đây ban công đã trở nên vô cùng tinh tế và ấm áp, đẹp như một khu vườn bí mật của nàng công chúa vậy.
Sau khi dọn vào ở, cô nàng phát hiện sàn ban công hơi đơn điệu, nên đã nâng cấp thêm một lần nữa và kết quả thì còn tuyệt vời hơn.
Phần sàn không dùng gạch bông mà dán thảm PVC giả gỗ, tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với lát gạch, nhưng hiệu quả thẩm mỹ thì vẫn rất ổn, không hề thua kém.
Một bên ban công là góc làm việc nhỏ xinh, có đặt một chiếc bàn làm việc. Trong không gian dễ thương như vậy, làm việc chắc chắn cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.
Bên còn lại là khu vực đặt máy giặt và máy sấy, giặt xong có thể sấy khô luôn, những món đồ không sấy được thì phơi ngay tại ban công, vô cùng tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Bên cạnh còn có tủ chứa đồ giúp ban công luôn gọn gàng.
Xem xong căn nhà này, chắc hẳn ai cũng phải bất ngờ khi biết cô gái chỉ dùng vỏn vẹn 2 vạn tệ (~70 triệu đồng) để cải tạo lại ngôi nhà "cũ nát nhỏ hẹp" này thành một không gian sống không hề thua kém nhà mới.
Điều này chứng minh rằng, làm đẹp cho tổ ấm không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền, chỉ cần có tâm huyết và gu thẩm mỹ, thì dù ngân sách ít, bạn vẫn có thể tạo nên một nơi ở ấm áp, dễ thương và đầy đủ tiện nghi như cô nàng này đã làm được.